Trong lòng nhiều người, ngôi nhà lý tưởng không cần lộng lẫy như cung điện hay ngập tràn công nghệ hiện đại. Một tổ ấm thực sự cao cấp chỉ cần giản dị, sạch sẽ, đầy ắp sách vở, thoảng mùi mực giấy, và toát lên khí chất thanh tao của đời sống trí thức. Căn nhà của giáo sư Trần Nguyệt, một học giả 101 tuổi đã nghỉ hưu ở Phúc Kiến, Trung Quốc chính là hiện thân của sự bình yên như thơ. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng mỗi góc nhỏ đều như một vần thơ, đậm chất người đọc sách, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Hãy cùng khám phá không gian sống đầy chất thơ này, nơi sách và nghệ thuật dệt nên sự an yên vượt thời gian.

Phòng khách của nhà giáo sư là nơi tinh thần trí thức hiện lên rõ nét. Sàn gỗ nguyên bản trải khắp nhà, ấm áp dưới chân ngay cả trong ngày đông. Thay vì tivi, bức tường chính được thay bằng hai kệ sách lớn, xếp đầy sách từ cổ chí kim, xen kẽ vài món đồ gốm và gỗ chạm khắc tinh xảo. Trên kệ, những bức tranh hoa điểu và núi non được đóng khung cẩn thận, mang đậm nét văn hóa Phúc Kiến, vừa mộc mạc vừa sâu lắng. Hai bên, chậu bonsai với dáng cây uyển chuyển như điểm thêm hồn cho không gian.








Đối diện kệ sách là sofa dài màu kem, đặt sát tường, phía sau cũng chất đầy sách, như một thư viện thu nhỏ. Trên tường trắng, vài bức thư pháp được treo hài hòa, tạo sự thống nhất với tổng thể. Giữa phòng, tấm thảm xanh nhạt với hoa văn tinh tế trải trên sàn, bên trên là bàn trà gỗ mộc, mời gọi những buổi thưởng trà, đọc sách. Góc yêu thích của cụ là ghế bành cạnh cửa sổ, nơi cụ thường ngồi nhâm nhi trà, ngắm mây trời, đắm mình trong trang sách. Không gian giản đơn này, như một bức tranh thủy mặc, mang lại cảm giác tĩnh lặng, xua tan mọi ồn ào của thế gian.





Lối vào nhà được thiết kế tối giản, hòa quyện với tổng thể. Sàn gỗ kéo dài từ phòng khách, tạo bục cao thấp để đặt giày dép, vừa tiện lợi vừa giữ phong cách. Bên trái, một chiếc gương hình bất quy tắc treo trên tường, phản chiếu ánh sáng, làm sáng bừng không gian. Dưới gương là kệ gỗ với các ô chứa sách, bên trên bày quạt giấy họa hoa và một món đồ trang trí nhỏ, mang nét trí thức nhẹ nhàng. Mọi chi tiết đều được sắp đặt vừa đủ, tạo cảm giác thanh thoát ngay từ khi bước vào nhà.

Bếp của giáo sư ưu tiên sự gọn gàng và thực dụng. Sàn lát gạch trắng ngà chống trơn, dễ lau chùi, phù hợp với môi trường nấu nướng. Tủ bếp chữ L ôm sát tường, với kệ treo bên trên để sắp xếp xoong nồi, muỗng và chai gia vị, giữ mặt bàn thông thoáng. Cửa sổ có rèm lá sách cho phép ánh sáng len lỏi, mang đến sự sạch sẽ và thoáng đãng. Trong không gian này, việc nấu nướng không chỉ là công việc thường ngày, mà còn như một nghi thức, hòa quyện với sự tĩnh lặng của ngôi nhà.



Phòng ăn nối liền phòng khách, không vách ngăn, tạo cảm giác mở rộng. Sàn gỗ tiếp tục trải dài, mang lại sự thống nhất. Giữa phòng là bàn ăn gỗ nâu đậm, đi kèm bốn ghế đơn giản, phía trên treo đèn chùm hình quả bí ngô, tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Một kệ sách nhỏ âm tường xếp đầy sách, điểm xuyết đồng hồ mặt trắng nổi bật và vài bức tranh thư pháp, tạo không khí đậm chất trí thức. Mỗi bữa ăn ở đây không chỉ là dịp quây quần, mà còn như một buổi trò chuyện về sách và đời, thấm đẫm tinh thần văn hóa.



Phòng ngủ chính được bài trí giản dị nhưng đầy ý vị. Giường đôi lớn đặt giữa phòng, phủ chăn gối hoa văn nhẹ nhàng, mang cảm giác ấm áp. Bên phải là tủ quần áo lớn chiếm trọn một bức tường, chứa đồ gọn gàng. Bên trái, bàn đầu giường gỗ bày khung ảnh, bình hoa hồng phấn, và ghế tròn xanh trắng, tạo điểm nhấn tươi sáng. Cửa sổ lớn với bệ gỗ, nơi cụ đặt vài cuốn sách và chậu hoa nhỏ, đón nắng sớm, biến phòng ngủ thành một góc thiền, xua tan mọi muộn phiền.


Phòng ngủ phụ đơn giản hơn, chỉ với giường đơn 1,2m, bàn học lớn và kệ sách nhiều tầng. Dù không có tủ hay đồ trang trí cầu kỳ, không gian vẫn ấm cúng nhờ sàn gỗ và ánh sáng tự nhiên, lý tưởng cho những giờ đọc sách hay suy ngẫm.


Ngôi nhà của giáo sư - người sống thọ 101 tuổi ở Phúc Kiến, là minh chứng cho vẻ đẹp của sự giản dị và thanh lịch. Từ kệ sách ngập tràn, tranh thư pháp, đến chậu bonsai nhỏ, mỗi góc nhà đều như một vần thơ, gợi lên sự bình yên như thơ, đậm chất người trí thức. Đây không chỉ là nơi ở, mà là chốn tâm hồn được an trú, nơi sách và nghệ thuật dệt nên một cuộc sống thanh tao. Nhìn ngôi nhà này, ai cũng muốn một lần ghé thăm, để cảm nhận sự an yên mà chỉ những tâm hồn yêu văn hóa mới tạo nên được.
Theo: Toutiao