Cảnh tượng khó lường vào lúc 1h sáng tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội

Người ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng “dân chuyên” nhìn lướt qua cũng thấy đồng cảm.

Mới đây trên MXH, đoạn clip chia sẻ về hình ảnh trong khu trung tâm thương mại lúc giữa đêm ở Hà Nội đang viral, thu hút sự chú ý của netizen.

Theo đó khung cảnh xung quanh đều đã được tắt đèn tối om, các cửa hàng đóng cửa kín mít nhưng vẫn rất đông các bạn trẻ tụ tập, người đứng, người ngồi,... Điều này khiến không ít người cảm thấy khó hiểu vì không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, với những “dân chuyên” đu idol hay đi concert thì chỉ cần nhìn qua cũng biết, thậm chí cảm thấy đồng cảm.

Cảnh tượng khó lường vào lúc 1h sáng tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội- Ảnh 1.

Khoảnh khắc giữa đêm ở trung tâm thương mại khiến nhiều người bất ngờ (Nguồn: @matchatraxanh)

Bởi từ khoảng tháng 9/2024, khi 2 concert âm nhạc quốc nội trở nên đình đám thì một nhà hàng kinh doanh lẩu có tiếng đã “đi tắt đón đầu”, mở dịch vụ phục vụ hậu concert. Cụ thể, nhà hàng mở dịch vụ đón khách đi “quẩy” về dùng bữa, phục vụ muộn và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Từ đó cho đến này, đây trở thành điểm dừng chân của đông đảo người trẻ, sau mỗi lần tham gia các show âm nhạc. Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi dầm mưa cùng G-Dragon tại sân vận động Mỹ Đình, hội trai xinh gái đẹp lại tiếp tục “camp rào” tại quán lẩu này trong trung tâm thương mại. Tuy nhiên vì lượng khách đến đông, không đặt bàn trước nên bắt buộc phải xếp hàng dài và ngồi đợi.

Nhiều người chia sẻ trên MXH rằng hầu hết các cơ sở đều kín bàn, thời gian chờ đợi kéo dài lên cả tiếng đồng hồ. Song, vì giữa đêm, ít sự lựa chọn nên hầu hết đều quyết định ngồi chờ tới lượt. “Đi đu idol về cũng đã thấm mệt rồi, vào tới đây rồi chỉ muốn ngồi lại luôn, đợi lâu cũng được vì không còn sức để đi tìm quán khác. Với cả ở đây cũng sẽ nhiều bạn giống mình, cùng fandom nên ai cũng như ai, không khí vẫn rất vui vẻ, hào hứng”, một bạn trẻ bày tỏ trên MXH.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Cái này tôi hiểu vì tôi đã từng trải qua. Nhưng thôi đại đại đi, mệt nhưng mà có kỷ niệm”.

- “Lúc này ngồi đợi thấy lâu quá chừng, có khi ngủ được một giấc nhưng vào tới quán nghe nhạc lại quẩy sung như chưa từng có chuyện gì xảy ra”.

- “Đây như thành thông lệ sau mỗi sự kiện âm nhạc nào đó rồi. Cơ mà đợi lâu thật, nếu trong khoảng 1 tiếng thì mình có thể chứ kéo dài thêm thì thôi, chọn về nhà ôm bụng đói đi ngủ”.

- “Chưa đi concert bao giờ nên nhìn cảnh tượng này hơi lạ. Kéo lên trên đọc thấy mọi người bảo bình thường. Vậy mà ban đầu tôi còn cứ thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra”.

- “Tôi bỏ cuộc, gọi mấy cơ sở liền đều đông với chờ lâu quá, không đủ sức nên đành đi về”.

Hải My