Trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, có một cao thủ sở hữu kiếm pháp và nội lực không kém cạnh Độc Cô Cầu Bại, nhưng lại bị tác giả loại bỏ vì quá mạnh mẽ. Hãy cùng khám phá câu chuyện về vị kiếm khách huyền bí này.
Độc Cô Cầu Bại và Độc Cô Cửu Kiếm
Kim Dung đã tạo nên không ít anh hùng trong giới võ thuật. Người thì dùng tay không chẻ đá, kẻ lại dùng trường kiếm nghênh ngang thiên hạ. Khi nhắc đến "kiếm", nhiều độc giả mê kiếm hiệp không thể không liên tưởng đến Độc Cô Cầu Bại. Điều này cũng không lạ, Độc Cô Cầu Bại tự sáng tạo ra một môn kiếm pháp mang tên Độc Cô Cửu Kiếm. Độc Cô Cửu Kiếm gồm có chín chiêu, dùng để đối phó với cao thủ đao kiếm hay những bậc thầy nội công, đều có cách khiến đối thủ không còn lối thoát.
Như Kim Dung từng viết, chiêu Phá Thương Thức dùng để phá các loại trường binh như thương dài, đại kích, xà mâu, gậy tề mi, chùy sói, côn bạch lạp, thiền trượng, phương tiện xẻng... Tức là toàn bộ các loại vũ khí dài đều có thể bị phá giải bằng chiêu này.

Khi nhắc đến "kiếm", nhiều độc giả mê kiếm hiệp không thể không liên tưởng đến Độc Cô Cầu Bại. (Ảnh: Sohu)
Chiêu Phá Tiên Thức lại chuyên khắc chế các loại binh khí ngắn như cương tiên, thiết giản, điểm huyệt côn, quải tử, nga mi thích, đoản đao, bạt phủ, thiết bài, bát giác chùy, thiết chùy...
Chiêu Phá Tác Thức là để phá các loại binh khí mềm như dây thừng, roi mềm, tam tiết côn, thương xích, xích sắt, lưới cá, lưu tinh chùy... Mặc dù chỉ là một kiếm một thức, nhưng biến hóa vô cùng, luyện đến trình độ cao thì các chiêu trước sau hòa quyện, uy lực tăng lên gấp bội.
Chiêu Phá Chưởng Thức lại dùng để phá các loại công phu quyền, cước, chỉ, chưởng. Đối phương đã dám tay không đấu với kiếm sắc, hẳn võ công đã đến mức cực cao. Khi ấy, có hay không binh khí cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Thiên hạ quyền pháp, cước pháp, chỉ pháp, chưởng pháp muôn hình vạn trạng; một chiêu "Phá Chưởng Thức" này bao hàm tất cả, từ trường quyền đoản đả, cầm nã điểm huyệt, ưng trảo hổ trảo cho đến thiết sa thần chưởng đều nằm trong đó cả.
Chiêu Phá Tiễn Thức, chữ "tiễn" (mũi tên) ở đây hàm nghĩa tổng quát cho các loại ám khí. Luyện chiêu này cần học trước nghe gió đoán khí, có thể dùng kiếm dài đỡ được các loại ám khí do địch phóng tới, đồng thời mượn lực phản kích, lấy chính ám khí của đối phương mà làm tổn thương hắn.
Còn chiêu thứ chín Phá Khí Thức, Phong Thanh Dương chỉ truyền lại khẩu quyết và phép tu luyện, dặn rằng: "Chiêu này dùng để đối phó với những kẻ có nội công thượng thừa, thần diệu khó lường, cốt ở chỗ tâm pháp thông suốt…".

Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Xung đều nhờ Độc Cô Cửu Kiếm mà trở thành cao thủ hàng đầu. (Ảnh: Sohu)
Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Xung đều nhờ Độc Cô Cửu Kiếm mà trở thành cao thủ hàng đầu, không nghi ngờ gì về trình độ kiếm pháp của chính Độc Cô Cầu Bại chắc chắn thâm sâu khó lường.
Tuy nhiên, nhiều người chỉ biết đến kiếm pháp của Độc Cô Cầu Bại, nhưng lại lãng quên nội công của ông.
Trong thời Thần Điêu Đại Hiệp, Dương Quá tình cờ gặp được Chim Điêu trong rừng sâu. Chim Điêu không chỉ dẫn Dương Quá tìm lại Huyền Thiết Trọng kiếm để tập luyện giữa dòng nước, mà còn liên tục mang tới túi mật rắn cho Dương Quá ăn.
Chính nhờ mật rắn mà nội lực của Dương Quá tăng vọt, sau đó mới thành thạo sử dụng Huyền Thiết Trọng kiếm của Độc Cô Cầu Bại.
16 năm sau, Dương Quá lại sáng tạo ra một môn chưởng pháp gọi là Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng. Sức mạnh kinh người của Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng cũng nhờ vào nguồn nội lực vô tận trong cơ thể Dương Quá.

Chính nhờ mật rắn mà nội lực của Dương Quá tăng vọt, sau đó mới thành thạo sử dụng Huyền Thiết Trọng kiếm của Độc Cô Cầu Bại. (Ảnh: Sohu)
Dương Quá chỉ sống cùng Chim Điêu vài năm, nội lực của anh ta đã có bước nhảy vọt về chất lượng. Còn Độc Cô Cầu Bại, Kim Dung nói ông kết giao với Chim Điêu, ẩn cư trong thung lũng, đã ăn không ít mật rắn, nội công càng thêm khó lường.
Tục ngữ Trung Quốc có câu "Núi cao còn có núi cao hơn". Mặc dù kiếm pháp và nội lực của Độc Cô Cầu Bại mạnh mẽ, nhưng vào thời đại Thiên Long Bát Bộ, có một cao thủ kiếm pháp và nội lực không hề thua kém Độc Cô Cầu Bại.
Thời đại Thiên Long Bát Bộ đầy kỳ ảo
Khi nhắc đến thời đại Thiên Long Bát Bộ, nhiều độc giả sẽ nghĩ đến những kỹ năng võ công kỳ ảo, có thể chuyển hóa khí thành hình, như Lục Mạch Thần Kiếm, Hỏa Diễm Đao...
Với tư cách là người sáng lập phái Tiêu Dao, tự mình sáng tạo ra Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Tiêu Dao Tử dường như đã thoát ly khỏi xiềng xích của xác thịt, có thể nói võ công của Tiêu Dao Tử có thể đấu với Độc Cô Cầu Bại hàng trăm hiệp không nghỉ.
Còn về Mộ Dung Long Thành và Đoàn Tư Bình cũng có thể đấu với Độc Cô Cầu Bại ngang ngửa. Bởi Mộ Dung Long Thành cũng là người tạo ra Đấu Chuyển Tinh Di và Đoàn Tư Bình lại là người sáng tạo ra Lục Mạch Thần Kiếm.

Mộ Dung Long Thành. (Ảnh: Sohu)
Tuy nhiên theo Sohu và Sina, vào thời đại Thiên Long Bát Bộ còn có một cao thủ, người này với kiếm pháp và nội lực có thể gọi là vô song, đó chính là Đông Phương Nhất Kiếm - Thạch Thanh Tử.
Trong nguyên tác có viết như sau, Đoàn Chính Thuần nói: "Dự nhi, mau tiến lên bái lạy, vị đạo trưởng này chính là Đông Phương Nhất Kiếm - Thạch Thanh Tử mà ta thường nói, kiếm pháp của ông không ai sánh kịp trong thiên hạ."
Thạch Thanh Tử vừa chạm vào tay Đoàn Dự, bỗng nhiên lòng rung động, nội lực mà ông vừa phát ra như muối bỏ bể, trong nháy mắt tan biến hết. Ông cảm thấy trên tay Đoàn Dự có một sức hút mạnh mẽ, như muốn hút hết nội lực ra khỏi cơ thể mình. Thạch Thanh Tử đã đi khắp thiên hạ, chứng kiến rất nhiều... Ngay lúc đó, ông tập trung nội lực, hai lòng bàn tay lật ngược, với một tiếng "pạch", đánh vào mu bàn tay của Đoàn Dự, thoát khỏi sự dính chặt của bốn bàn tay. Đoàn Dự chỉ cảm thấy mu bàn tay đau đớn dữ dội, như thể cả xương cũng gãy rời.

Thạch Thanh Tử vừa chạm vào tay Đoàn Dự, bỗng nhiên lòng rung động, nội lực mà ông vừa phát ra như muối bỏ bể, trong nháy mắt tan biến hết. (Ảnh: Sohu)
Ở đây viết rất rõ ràng, Đoàn Chính Thuần dù là vua của Đại Lý - Trấn Nam Vương, lại gọi Thạch Thanh Tử là Đông Phương Nhất Kiếm, có thể thấy kiếm pháp của Thạch Thanh Tử quả thực phi thường.
Không chỉ có kiếm pháp lợi hại, Thạch Thanh Tử còn sở hữu nội lực đỉnh cao, nếu không làm sao ông có thể dùng nội lực để thoát khỏi Bắc Minh Thần Công đã bị Đoàn Dự kích hoạt, còn lật hai lòng bàn tay, đánh cho Đoàn Dự suýt nữa gãy xương?
Vị cao thủ có thực lực phi thường
Theo Sohu, sau khi đọc nguyên tác chắc hẳn nhiều độc giả đầy tò mò về vị cao thủ kiếm pháp và nội công siêu phàm này, muốn biết rõ hơn về thân thế của Thạch Thanh Tử.
Thật đáng tiếc, trong các bản sửa mới, Kim Dung đã mạnh tay xóa sạch mọi dấu vết của Thạch Thanh Tử. Theo Sohu và Sina lý do chính có lẽ là bởi thực lực quá mạnh của Thạch Thanh Tử.
Hãy tưởng tượng, với võ công của Thạch Thanh Tử, chắc chắn ông có thể chống cự lại Đoàn Diên Khánh cũng như Cưu Ma Trí. Và hơn nữa, Đoàn Chính Thuần và Thạch Thanh Tử có mối quan hệ thân thiết. Chỉ cần Đoàn Chính Thuần cầu cứu, Thạch Thanh Tử chắc chắn sẽ giúp đỡ.

Đoàn Chính Thuần dù là vua của Đại Lý lại gọi Thạch Thanh Tử là Đông Phương Nhất Kiếm, có thể thấy kiếm pháp của Thạch Thanh Tử quả thực phi thường. (Ảnh: Sohu)
Nếu đã như vậy, làm sao có thể có chuyện Đoàn Diên Khánh âm mưu cướp ngôi vị vua của Đại Lý cũng như Cưu Ma Trí làm loạn ở chùa Thiên Long, bắt cóc Đoàn Dự và những sự kiện tiếp theo?
Kim Dung chắc chắn đã suy nghĩ về những điều này, do đó sau khi tính toán, cuối cùng đã quyết định loại bỏ hết phần viết về Thạch Thạnh Tử. Nếu ông viết chi tiết câu chuyện về Thạch Thanh Tử, chắc chắn đây sẽ là một kiệt tác võ hiệp rung động lòng người khác.
Theo Sohu, Sina, 163