Cày cuốc cả năm vẫn rỗng túi? Coi chừng bạn đang mắc 3 lỗi kiếm tiền "chí mạng" này

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình làm việc quần quật từ sáng đến tối, chẳng có thời gian thở, mà cuối tháng nhìn vào ví vẫn thấy "lép kẹp"? Đôi khi, vấn đề không nằm ở việc bạn lười biếng, mà nằm ở chính cách bạn đang nỗ lực. Sự bận rộn đó có khi chỉ là một cái bẫy ngọt ngào.

Có một sự thật rất phũ phàng mà ít ai dám thừa nhận, đó là không phải cứ bận rộn là sẽ giàu có. Nhiều khi, sự bận rộn chỉ là tấm bình phong che đậy cho việc chúng ta đang không biết quản lý cuộc đời mình, hoặc tệ hơn, là đang nỗ lực một cách mù quáng. Tôi đã từng thấy rất nhiều người bạn quanh mình, họ là những người chăm chỉ nhất tôi từng biết, nhưng cũng là những người hay than thở về tiền bạc nhất. Vấn đề của họ không nằm ở chỗ thiếu ý chí, mà nằm ở tư duy kiếm tiền đã đi vào lối mòn, những lối mòn trông có vẻ an toàn nhưng lại dẫn đến ngõ cụt của sự kiệt quệ.

Kiểu thứ nhất, phổ biến nhất, chính là kiểu "nhặt tiền lẻ" bằng cách bán rẻ thời gian. 

Đây là những người không bao giờ biết nói "không" với công việc. Ai nhờ gì cũng làm, thấy việc gì có chút tiền là nhận, bất kể nó ngốn bao nhiêu thời gian và công sức. Họ có thể nhận gia công thêm hàng hóa vào buổi tối với thù lao vài chục ngàn một giờ, hoặc chạy xe ôm công nghệ đến tận khuya chỉ để kiếm thêm chút đỉnh. Thoạt nhìn, họ rất đáng khen vì sự chịu khó. 

Nhưng hãy tính toán kỹ lại xem. Thời gian là thứ tài sản quý giá nhất và không thể tái tạo. Khi bạn bán 1 giờ đồng hồ của mình với cái giá quá rẻ mạt chỉ để đổi lấy sự bận rộn, bạn đang tự tước đi cơ hội dùng 1 giờ đó để học hỏi một kỹ năng mới có giá trị cao hơn, hoặc đơn giản là để nghỉ ngơi tái tạo sức lao động. 

Bạn cứ mãi cúi đầu nhặt những đồng tiền lẻ rơi vãi trên đường mà quên mất rằng nếu ngẩng đầu lên, nhìn xa hơn, bạn có thể tìm thấy cả một kho báu. Kiểu kiếm tiền này giống như việc bạn đang chạy trên một chiếc máy chạy bộ: mồ hôi tuôn rơi, chân hoạt động liên tục, rất mệt mỏi, nhưng thực tế bạn vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng tiến xa hơn được bước nào.

Cày cuốc cả năm vẫn rỗng túi? Coi chừng bạn đang mắc 3 lỗi kiếm tiền "chí mạng" này- Ảnh 1.

Kiểu sai lầm thứ hai, nguy hiểm hơn, là chạy theo ảo vọng "làm giàu không khó". 

Ngược lại với kiểu người bán sức lao động giá rẻ, kiểu người này lại muốn kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất mà không muốn bỏ công sức tương xứng. Họ là những người dễ bị lóa mắt bởi những lời mời gọi đầu tư lãi suất "khủng", những mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng hứa hẹn "ngồi mát ăn bát vàng", hay lao vào những cơn sốt đất, sốt coin, sốt lan đột biến khi trong tay không có chút kiến thức nền tảng nào. 

Sự bận rộn của họ là sự bận rộn của những lo toan, toan tính, của việc chạy vạy vay mượn để "đập vào" những canh bạc cuộc đời. Họ lầm tưởng sự liều lĩnh là bản lĩnh kinh doanh. Kết quả thường thấy là tiền mất tật mang, nợ nần chồng chất. Cái nghèo lúc này không chỉ là nghèo vật chất, mà còn là sự nghèo nàn về niềm tin và sự bình yên trong tâm hồn. Họ bận rộn xây những lâu đài trên cát, để rồi một con sóng thực tế ập đến cuốn trôi tất cả.

Cày cuốc cả năm vẫn rỗng túi? Coi chừng bạn đang mắc 3 lỗi kiếm tiền "chí mạng" này- Ảnh 2.

Và cuối cùng, một kiểu kiếm tiền sai cách rất tinh vi mà nhiều chị em hay mắc phải, đó là kiểu "ôm đồm vì tiếc tiền"

Bạn có thấy hình ảnh này quen không: Một người phụ nữ vừa muốn kinh doanh online để kiếm thêm, nhưng lại tiếc tiền thuê ship nên tự mình chạy xe đi giao từng đơn hàng giữa trưa nắng; tiếc tiền mua phần mềm quản lý nên hì hục ghi chép sổ sách thủ công đến tận khuya; tiếc tiền thuê người giúp việc theo giờ nên vừa trả lời khách vừa lau nhà, nấu cơm. 

Họ bận không? Quá bận! Nhưng họ có giàu không? Khó lắm. Bởi vì họ đang lấy thời gian quý báu của một người làm chủ để làm những công việc của người làm thuê với mức lương thấp nhất. Tư duy "tự làm cho đỡ tốn" thực chất là tư duy của sự nghèo khó. Người biết kiếm tiền là người biết dùng tiền để mua thời gian của người khác, giải phóng bản thân khỏi những việc vụn vặt để tập trung vào những việc tạo ra giá trị lớn nhất. Khi bạn ôm đồm tất cả, bạn chỉ đang tự biến mình thành nô lệ của công việc, chứ không phải làm chủ nó.

Cuộc sống này ngắn lắm, đừng để sự bận rộn vô nghĩa đánh cắp đi thanh xuân và cơ hội của bạn. Hãy tỉnh táo nhìn nhận lại cách mình đang kiếm tiền. Nghèo một chút ở hiện tại không đáng sợ, đáng sợ là cứ mãi bận rộn đi sai đường mà không biết điểm dừng. Hãy học cách làm việc thông minh hơn, thay vì chỉ làm việc chăm chỉ hơn.

Lư Mễ