Câu chuyện về một nam thanh niên 19 tuổi người Quảng Đông, Trung Quốc đã bị bạn gái bán với giá 100.000 nhân dân tệ (khoảng 365 triệu đồng) sang Myanmar làm việc trong đường dây lừa đảo gây rúng động.

Tháng 2/2025, chàng trai 19 tuổi tên Tiểu Hoàng bị bạn gái 17 tuổi là Tiểu Chu bán cho một quản lý đường dây lừa đảo ở Myanmar với giá 100.000 nhân dân tệ. Anh chàng sau đó bị cạo đầu, nhốt vào "phòng tối", bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo qua mạng. Nếu không đạt được chỉ tiêu, anh sẽ bị đánh đập dã man đến mức bị điếc tai.
Câu chuyện được chính chị gái của nạn nhân chia sẻ lên mạng xã hội với mong muốn cảnh báo những người trẻ tuổi khác nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo tương tự.
Mối tình đậm sâu tuổi 19
Theo đó, Tiểu Hoàng và Tiểu Chu quen nhau tại một quán bida vào năm 2024. Sau khi kết bạn qua ứng dụng chat, cả hai bắt đầu trò chuyện rồi quyết định trở thành người yêu rồi sống chung. Chị gái của Tiểu Hoàng không mấy ưa cô bạn gái của em trai bởi vẻ ngoài "giống dân chơi", ăn mặc hở hang, dùng túi xách và phụ kiện hàng hiệu. "Những món đồ hiệu trên người cô ta trông giống hàng nhái". Cô không hiểu tại sao em trai mình lại si mê cô gái này đến vậy.

Dựa trên những lần tiếp xúc với Tiểu Chu, cô chị gái cho rằng đối phương đang cố gắng tô vẽ bản thân, còn hoàn cảnh thực tế có thể không giống như những gì cô ta nói. Chị gái chàng trai đánh giá em trai mình là "điển hình của kiểu người u mê trong tình yêu".
Cái bẫy không tưởng
Trong khi yêu đương, Tiểu Chu liên tục "tẩy não" Tiểu Hoàng, nói rằng gia đình cô ta có công việc kinh doanh ở Myanmar và muốn Tiểu Hoàng cùng cô sang đó làm việc. Đầu tháng 2 năm 2025, Tiểu Hoàng giấu gia đình đi cùng Tiểu Chu đến Bangkok (Thái Lan).
Trong bài đăng cô chị gái kể lại: "Nhưng khi đến biên giới, mọi chuyện trở nên bất thường. Em trai tôi nói rằng những người đến đón cậu ấy có súng và họ đã tịch thu hộ chiếu cùng điện thoại của cậu ấy. Em tôi phải năn nỉ cô gái kia cho mượn điện thoại để chơi thì mới có cơ hội nhắn tin báo cho gia đình biết. Chúng tôi đã nhanh chóng báo cảnh sát".
Trong khi đó, đến biên giới Thái Lan - Myanmar, Tiểu Chu lấy cớ đi đón người khác rồi bỏ mặc Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng sau đó bị áp giải đến khu công nghiệp lừa đảo ở Myanmar. Tại đây, anh bị khống chế, cạo đầu và bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Quản lý của Tiểu Hoàng nói với anh rằng anh ta đã bỏ ra 100.000 tệ để mua anh từ Tiểu Chu, vì vậy anh phải tạo ra lợi nhuận cho khu công nghiệp. Tiểu Hoàng phải làm việc từ 16 đến 20 tiếng mỗi ngày. Những kẻ canh giữ thường xuyên dùng gậy sắt đánh vào lưng và tai anh, bên cạnh đó bỏ đói anh không thương tiếc. Dưới sự tra tấn dã man, Tiểu Hoàng sụt cân nghiêm trọng và bị tổn thương thính giác.


Câu chuyện đáng tiếc cho cả hai
Vì không thể lừa được ai, những kẻ điều hành khu công nghiệp yêu cầu gia đình Tiểu Hoàng phải trả tiền chuộc để anh được về nước. Gia đình Tiểu Hoàng đã tìm kiếm sự giúp đỡ và cuối cùng đã thương lượng được với những kẻ lừa đảo. Họ đã phải trả 350.000 nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỷ VND) để chuộc Tiểu Hoàng về nước vào tháng 6 năm nay. So với trước khi xuất ngoại, Tiểu Hoàng gầy đi rất nhiều, da cũng đen sạm hơn.
Về phần Tiểu Chu, sau khi bán Tiểu Hoàng với giá 100.000 tệ, cầm số tiền khổng lồ, cô ta đã ở lại Thái Lan chơi 10 ngày rồi mới về nước và bị cảnh sát bắt giữ. Tiểu Chu đang bị Viện Kiểm sát truy tố về tội lừa đảo. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 đã bị hoãn lại một lần và sẽ sớm được xét xử. Gia đình Tiểu Hoàng mong muốn Tiểu Chu phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Theo 163