Chẳng mấy ai dám liều như Vương hậu Letizia: Mặc màu hồng sặc sỡ át vía sự u ám của mùa đông

Mùa đông thường gắn liền với những gam màu trầm tối, nhưng đôi khi, một chút rực rỡ lại chính là chìa khóa để đánh thức vẻ đẹp mặn mà của phụ nữ.

Có bao giờ bạn đứng trước tủ quần áo vào một ngày mùa đông xám xịt, nhìn quanh chỉ thấy toàn màu đen, nâu hay be rồi thở dài ngao ngán không? Chúng ta thường chọn sự an toàn, nhưng đôi khi an toàn lại đồng nghĩa với việc tự làm mình chìm nghỉm giữa đám đông. Hôm nay, mượn câu chuyện về chiếc áo khoác yêu thích của tôi, một thiết kế mà tôi ưu ái gọi là "bảo bối" học lỏm từ Vương hậu Tây Ban Nha Letizia, tôi muốn chia sẻ với các chị em một góc nhìn khác về thời trang tuổi trung niên. Đó không phải là cuộc đua của những món đồ hiệu đắt đỏ, mà là cách chúng ta chọn màu sắc để thắp sáng chính mình, ngay cả trong những ngày u ám nhất.

Chẳng mấy ai dám liều như Vương hậu Letizia: Mặc màu hồng sặc sỡ át vía sự u ám của mùa đông- Ảnh 1.

Khi sắc hồng đánh bại sự "an toàn" kinh điển

Tôi phải thú thật rằng, trong tủ đồ của mình từng có rất nhiều những chiếc áo khoác dạ Max Mara màu lạc đà kinh điển. Chúng đẹp, sang trọng và không bao giờ lỗi mốt, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Thế nhưng, trong suốt mấy năm trở lại đây, chiếc áo chiếm trọn trái tim tôi lại là một thiết kế màu hồng của Carolina Herrera - chiếc áo giống hệt với món đồ mà Vương hậu Letizia thường xuyên diện. 

Chẳng mấy ai dám liều như Vương hậu Letizia: Mặc màu hồng sặc sỡ át vía sự u ám của mùa đông- Ảnh 2.

Tại sao lại có sự "đổi ngôi" ngoạn mục này? Lý do đơn giản đến bất ngờ: nó đánh bại sự u ám của thời tiết. Bạn cứ tưởng tượng vào những ngày đông trời cứ xám ngoét, sương mù giăng kín lối, khoác lên mình một chiếc áo màu hồng không chỉ giúp tâm trạng của bản thân phấn chấn hơn mà còn khiến bạn trở thành một điểm sáng thu hút mọi ánh nhìn. Có một kỷ niệm vui mà tôi nhớ mãi, đó là lần tôi gọi taxi trong một ngày mưa phùn gió bấc. Bác tài xế gọi điện phàn nàn rằng không thấy khách đâu, nhưng ngay khi tôi bước ra đầu ngõ, bác ấy đã cười xòa bảo: "À, tôi thấy cô rồi, cái áo hồng kia thì lạc đi đâu được, tôi cứ tưởng mình đậu sai chỗ chứ không thể nào không nhìn thấy cô". Thế mới thấy, đôi khi thời trang không chỉ là mặc đẹp, mà còn là sự hiện diện đầy rực rỡ khẳng định bản thân mình giữa thế giới xô bồ này.

Chẳng mấy ai dám liều như Vương hậu Letizia: Mặc màu hồng sặc sỡ át vía sự u ám của mùa đông- Ảnh 3.
Chẳng mấy ai dám liều như Vương hậu Letizia: Mặc màu hồng sặc sỡ át vía sự u ám của mùa đông- Ảnh 4.
Chẳng mấy ai dám liều như Vương hậu Letizia: Mặc màu hồng sặc sỡ át vía sự u ám của mùa đông- Ảnh 5.

Học "bậc thầy" Letizia: Sang trọng đến từ thần thái và cách khoác áo

Nói về người truyền cảm hứng cho tôi sở hữu chiếc áo này, không ai khác chính là Vương hậu Letizia của Tây Ban Nha. Bà không chỉ là biểu tượng của quyền lực mà còn là một "cuốn từ điển sống" về phong cách thời trang thanh lịch dành cho phụ nữ tuổi trung niên. Hãy nhìn cách bà diện chiếc áo này trong chuyến thăm Đan Mạch cách đây một tháng hay chuyến đi Thụy Điển một năm về trước mà xem, đó thực sự là cả một nghệ thuật. 

Thay vì mặc vào tay áo một cách chỉnh tề, Letizia thường chọn cách khoác hờ chiếc áo trên vai. Đây là một chiêu thức "nhỏ nhưng có võ" của giới hoàng gia mà chị em chúng ta hoàn toàn có thể học theo. Kiểu khoác hờ này tạo nên một phong thái phóng khoáng, quyền uy nhưng vẫn vô cùng nữ tính. Nó giúp tổng thể bộ trang phục bên trong không bị che lấp hoàn toàn, đồng thời tạo ra những đường nét mềm mại mỗi khi di chuyển. Dù là kết hợp với váy liền thân đồng màu hay một set đồ công sở tối giản, chiếc áo khoác hồng vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó: tôn lên nước da, làm sáng bừng khuôn mặt và khiến người mặc trông trẻ ra vài tuổi.

Chẳng mấy ai dám liều như Vương hậu Letizia: Mặc màu hồng sặc sỡ át vía sự u ám của mùa đông- Ảnh 6.
Chẳng mấy ai dám liều như Vương hậu Letizia: Mặc màu hồng sặc sỡ át vía sự u ám của mùa đông- Ảnh 7.
Chẳng mấy ai dám liều như Vương hậu Letizia: Mặc màu hồng sặc sỡ át vía sự u ám của mùa đông- Ảnh 8.

Chúng ta thường hay nghe nói rằng phụ nữ đến một độ tuổi nhất định nên tiết chế màu sắc, quay về với những gam màu trung tính để giữ vẻ trang nhã. Nhưng nhìn Vương hậu Letizia và trải nghiệm của chính bản thân mình, tôi nhận ra rằng đó là một quan niệm cũ kỹ cần được thay đổi. Màu hồng, đặc biệt là những tông hồng phấn, hồng pastel hay hồng đất không hề "sến" hay "cưa sừng làm nghé" như nhiều người vẫn lo ngại. Ngược lại, nếu biết cách chọn phom dáng tinh tế, chất liệu dạ cao cấp đứng form như chiếc Carolina Herrera này, màu hồng chính là vũ khí lợi hại nhất để phụ nữ trung niên lấy lại sự tươi trẻ và rạng rỡ. Đừng để mùa đông của bạn chỉ quẩn quanh trong những sắc màu buồn tẻ. Hãy thử một lần bước ra khỏi vùng an toàn, "sao chép" phong cách của một biểu tượng hoàng gia và cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu. Bởi vì, dù bầu trời có xám xịt đến đâu, chỉ cần bạn mặc đẹp và rực rỡ, ngày hôm đó vẫn là một ngày nắng đẹp trong tâm hồn.

Thụy Vi