Đến tuổi hưởng an nhàn, 3 thứ tuyệt đối đừng dại mà cho họ hàng mượn

Sau tuổi 50, cuộc đời vốn dĩ nên là những tháng ngày bình yên, hưởng phúc cùng con cháu. Nhưng chỉ cần sơ suất, bạn có thể mất cả tiền bạc lẫn tình thân. Đặc biệt, với 3 thứ này, dù có bị trách móc hay oán giận, cũng phải kiên quyết nói “không”.

Ở tuổi "lục thập nhi nhĩ thuận", con cháu đã trưởng thành, gánh nặng cơm áo dần vơi, lẽ ra cha mẹ, ông bà chỉ cần tận hưởng những ngày an nhàn. Thế nhưng, không ít người cao tuổi lại vướng vào rắc rối chỉ vì không dám từ chối "nhờ vả" từ họ hàng. Có những việc thoạt nhìn tưởng là quan tâm hay thử thách tình thân, nhưng thực chất lại ẩn chứa hiểm họa. Đặc biệt, nếu dễ dãi cho đi 3 thứ dưới đây, thì từ chỗ là anh em, họ hàng, rất có thể một ngày nào đó lại thành… kẻ đối đầu.

1. Bảo lãnh cho khoản vay lớn

Người xưa dặn: "Cứu khổ chứ đừng cứu nghèo, giúp khó chứ đừng gánh nợ". Ấy vậy mà không ít họ hàng xem chữ "thân tình" như lá bùa, ép bạn đứng ra bảo lãnh vay tiền.

Thực tế, đây chính là chiếc bẫy nguy hiểm nhất. Một khi ký vào hợp đồng bảo lãnh, dù không phải người đi vay, bạn vẫn phải gánh trách nhiệm "liên đới trả nợ". Không ít trường hợp, người thân làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất rồi "cao chạy xa bay", để lại khoản nợ khổng lồ khiến cha chú, ông bà tuổi xế chiều phải gồng gánh.

Một ngôi nhà, một khoản hưu trí, tất cả có thể "đội nón ra đi" chỉ vì một chữ ký. Mất tiền đã khổ, mất cả tình thân còn đau gấp bội. Vì vậy, gặp cảnh nhờ đứng ra bảo lãnh, thà mang tiếng "khó tính", "ích kỷ", còn hơn rước họa vào thân.

Đến tuổi hưởng an nhàn, 3 thứ tuyệt đối đừng dại mà cho họ hàng mượn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Rủ rê hùn vốn làm ăn

"Làm ăn dễ, tìm bạn khó" – câu nói này càng đúng khi dính dáng đến người thân.

Sau tuổi 50, nhiều người có chút tích lũy, trở thành "miếng mồi ngon" để họ hàng mời mọc hùn vốn. Lời hứa ngọt ngào rằng "cùng kiếm tiền, cùng hưởng lợi" dễ khiến người lớn tuổi mềm lòng. Nhưng thực tế, khi lợi ích chia không đều thì anh em cũng dễ trở mặt. Nếu lỗ vốn, câu chuyện lại càng rối rắm, dẫn đến tranh cãi, oán trách, thậm chí cắt đứt tình thân.

Không ít trường hợp, toàn bộ tiền dành dụm cả đời bỗng chốc tan biến chỉ vì tin lời "làm ăn chắc thắng". Lúc đó, không chỉ mất tiền, mà còn kéo theo sự xáo trộn trong gia đình, con cháu cũng phải gánh hậu quả.

Khi bước vào tuổi an hưởng, đừng dại dột để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư đầy rủi ro. Tiền bạc kiếm cả đời, tốt nhất nên giữ để dưỡng già, đừng "ném" vào những cuộc phiêu lưu tài chính đầy bất trắc.

Đến tuổi hưởng an nhàn, 3 thứ tuyệt đối đừng dại mà cho họ hàng mượn- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Quyết định hộ chuyện gia đình người khác

"Thanh quan còn khó xử chuyện nhà", ấy vậy mà có những họ hàng tự cho mình quyền xen vào chuyện riêng tư của bạn.

Họ bàn bạn nên chia tài sản thế nào, có nên giúp con cái trông cháu, thậm chí can thiệp cả việc bạn có tái hôn hay không. Những lời tưởng chừng quan tâm ấy, đôi khi trở thành con dao vô hình, cắt nát sự yên bình trong gia đình bạn.

Đã có những người lớn tuổi mất hết chỗ dựa chỉ vì nghe lời họ hàng, sớm sang tên tài sản cho con cái. Để rồi một ngày, khi mọi thứ đổi thay, bản thân họ trở thành kẻ "ở nhờ" trong chính ngôi nhà của mình.

Tâm lý học gọi đây là sự phá vỡ ranh giới gia đình. Mỗi gia đình đều có hệ cân bằng riêng và sự can thiệp thô bạo từ bên ngoài chỉ khiến mối quan hệ thêm rạn nứt. Ở tuổi xế chiều, giữ được ranh giới rõ ràng chính là giữ lấy sự bình yên.

Nhà văn Bích Thục từng nói: "Tình thân cần sự tôn trọng, không phải sự đòi hỏi".

Quả đúng vậy. Sau tuổi 50, điều quý giá nhất không phải là làm vừa lòng họ hàng, mà là giữ trọn sự an ổn cho chính mình. Bảo lãnh vay tiền, hùn vốn làm ăn, hay để người khác quyết định hộ chuyện gia đình, cả ba việc này đều là "tử huyệt" khiến tiền bạc tiêu tan, tình cảm sứt mẻ.

Thẳng thắn từ chối, dẫu có mang tiếng khó chịu, lại là cách bảo vệ tốt nhất cho tuổi già. Bởi lẽ, một cuộc sống an nhiên, một tuổi già êm đềm, đáng giá hơn gấp trăm lần những lời khen chê của thiên hạ.

Tích Thành