Sau vài chuyến đi “nặng nề” đúng nghĩa đen, tôi bắt đầu thay đổi cách đóng gói. Từ chỗ ôm cả tủ quần áo và mỹ phẩm theo, giờ tôi chỉ cần một chiếc vali cabin 7kg – nhẹ gọn, tiện lợi, mà vẫn đủ mặc, đủ dùng. Và thật ngạc nhiên: chuyến đi thoải mái hơn hẳn, không còn cảnh lục tung hành lý hay hối hận vì mang sai món.
Tôi từng nghĩ mang nhiều là cẩn thận. Cho đến khi xách vali 15kg đi du lịch 3 ngày và chỉ dùng hết... một nửa.

Chuyến bay Hà Nội – Đà Lạt tháng trước là lúc tôi nhận ra: xếp đồ quá tay không khiến mình thoải mái hơn. Trái lại, vali nặng khiến tôi đổ mồ hôi khi lên xuống sân bay, khó xoay sở khi đi xe trung chuyển, và chẳng ai trong nhóm dám nhờ tôi cầm hộ gì thêm. Nhưng quan trọng nhất: hơn 7kg đồ trong vali là thừa!
3 món tôi từng mang “cho chắc” – và hóa ra cực kỳ thừa thãi
1. Áo khoác dày
Tôi mang một chiếc áo khoác phao mỏng, phòng trời Đà Lạt lạnh. Nhưng thời tiết chỉ se se vào tối muộn, còn lại là nắng ấm ban ngày. Áo phao dày vừa chiếm chỗ vừa không dùng đến.
Thay vào đó: Áo khoác gió 2 lớp hoặc khăn choàng nhẹ – mỏng, dễ gấp, đa năng.
2. Máy sấy tóc cá nhân
Tôi từng thấy khách sạn để máy sấy yếu nên tự mang theo loại “xịn xò” 1600W. Nhưng cuối cùng không có lúc nào cần đến. Mái tóc cắt gọn và thời tiết hanh khô khiến tóc khô nhanh tự nhiên.
Thay vào đó: Khăn trùm đầu hoặc sẵn sàng để tóc khô tự nhiên – nhẹ đầu cả nghĩa đen lẫn bóng.
3. Mỹ phẩm full-size
Tôi mang theo cả lọ sữa rửa mặt 150ml và bộ skincare buổi tối. Nhưng thời gian đi chơi chiếm phần lớn, tôi chỉ dùng đến 2–3 sản phẩm cơ bản.
Thay vào đó: Chiết mỹ phẩm vào lọ mini, dùng bộ travel-kit hoặc mẫu thử. Nhẹ hơn, gọn hơn, không sợ đổ.
Và đây là 4 món giúp tôi “giải phóng vali” – chỉ còn 7kg mà vẫn đủ mặc, đủ dùng

1. Túi đóng gói chia ngăn (packing cubes)
Tưởng như chi tiết nhỏ, nhưng chia đồ thành từng ngăn giúp tôi kiểm soát dễ hơn: một ngăn quần áo, một ngăn đồ lót, một ngăn mỹ phẩm. Không xáo trộn, không quên thứ gì, và dễ kiểm soát trọng lượng.
2. Đồ cuộn gọn thay vì gấp chồng
Tôi chuyển sang cuộn tròn áo, quần thay vì gấp phẳng – không chỉ tiết kiệm chỗ mà còn ít nhăn. Mỗi ngày một set đồ (gồm áo, quần, đồ lót) cuộn lại, bỏ vào ngăn riêng. Vali gọn bất ngờ.
3. Giày nhẹ và đa năng
Thay vì mang giày thể thao và sandal riêng, tôi chọn một đôi giày lười êm chân, dễ phối đồ. Dùng cho cả đi dạo phố, leo bậc thang, hay ngồi cafe. Tiết kiệm hẳn 1kg!
4. Túi zip đựng đồ vệ sinh
Tôi gom bàn chải, dầu gội, lược mini, đồ trang điểm vào một túi zip trong suốt. Dễ kiểm soát, dễ lấy ra khi qua an ninh sân bay, và không sợ đổ ra vali.
Bảng xếp đồ mẫu: Vali 7kg cho chuyến đi 3–4 ngày bằng máy bay
Hạng mục | Số lượng | Trọng lượng ước tính |
---|---|---|
Quần áo (cuộn gọn) | 3 bộ | 1,5kg |
Đồ lót, tất | 3–4 bộ | 0,3kg |
Áo khoác nhẹ | 1 cái | 0,5kg |
Giày lười | 1 đôi | 0,8kg (mang chân) |
Túi zip mỹ phẩm mini | 1 túi | 0,6kg |
Khăn mặt + khăn choàng | 1 bộ | 0,3kg |
Sạc + cục sạc dự phòng | 1 bộ | 0,4kg |
Sổ tay, bút, sách mỏng | 1 bộ | 0,4kg |
Tổng cộng | – | ~7kg |
Kết luận: Xếp đúng món – không cần xách nặng
Sau 3 chuyến đi tối giản, tôi rút ra bài học lớn: Không cần mang mọi thứ “phòng khi cần”, chỉ cần mang thứ đúng là sẽ đủ.
Thay vì lo "nếu thiếu thì sao", tôi bắt đầu hỏi "có thể thay bằng gì nhẹ hơn – gọn hơn – đa năng hơn?".
Đi du lịch là để thoải mái. Và vali 7kg gọn gàng, dễ kiểm soát chính là khởi đầu cho một hành trình thật sự thư thả.