Đi công tác, mẹ sốt ruột lo 5 bố con ở nhà, check camera liền hụt hẫng: Không có mình mọi thứ vẫn ổn à?

Thì ra nếu không có mẹ, mọi thứ vẫn đâu vào đấy...

Trong gia đình, mẹ luôn là người lo lắng mọi thứ, từ cơm nước, quần áo, nhà cửa... thiếu vắng bàn tay mẹ là mọi thứ dường như rối tung lên. Thế nên, chỉ cần mẹ có việc hoặc đi đâu vắng nhà một vài ngày là lòng như lửa đốt, lo cho mấy bố con ở nhà.

Ai cũng nghĩ như thế nên các mẹ thường chẳng đi đâu mấy, hoặc có đi cũng nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà. Những lần đi công tác đều trở thành nỗi lo lắng của các mẹ. MC Minh Trang cũng không ngoại lệ, phải đi công tác đột xuất vào ngày thường nên cô vô cùng lo lắng, không biết chồng và 4 đứa con ở nhà có ổn không. Và chuyện bất ngờ xảy đến.

"Đi công tác ngày thường, vừa đi vừa sốt ruột không biết 5 bố con ở nhà xoay sở thế nào. Daisy, Bánh Mì, Bơ còn phải mang bữa trưa và 2 bữa phụ mang theo đi học nữa... Check cam ở nhà thì thấy: 6h30 tối là full team đã yên vị trên bàn ăn, đủ món đạm, rau, canh. Ăn xong tắm rửa đầy đủ, đi ngủ đúng giờ. Sáng mấy chị em tự nấu mì, tự chuẩn bị hộp cơm.

Đi công tác, mẹ sốt ruột lo 5 bố con ở nhà, check camera liền hụt hẫng: Không có mình mọi thứ vẫn ổn à?- Ảnh 1.

Tới giờ đón ở trường bố bận không về đón kịp, chị Daisy tự gọi xe grab đón Mì, Bơ cùng về nhà. Sau giờ học ở trường, các bạn tự đi bộ đi học đàn, thể thao. Tuyệt nhiên không thấy í ới nhắn nhe hỏi đồ gì để ở đâu hay phải làm cái gì, như thế nào...

Nhẽ ra phải vui vì con cái dần tự lập, nhưng sao mình lại cứ thấy bâng khuâng hụt hẫng thế nào ấy… Hoá ra không có mình mọi thứ vẫn ổn thế à? Đành gạt nước mắt, đi đăng ký mấy tour trekking, leo núi, đi hang thôi", MC Minh Trang tâm sự.

Thì ra mọi thứ cũng không tệ như trong tưởng tượng. Các con dù nhỏ nhưng cũng có thể tự sắp xếp ổn thỏa việc của bản thân mà không cần tới mẹ. May mắn có chị cả lớn nên mọi thứ vẫn đi vào quỹ đạo. Sinh hoạt của cả nhà vẫn diễn ra như bình thường, ăn cơm nhà, học bài, học năng khiếu... đều đầy đủ mà không cần mẹ nhắc nhở.

Hóa ra không có lời mắng, nhắc nhở hay giục giã, sự chuẩn bị của mẹ thì mọi thứ vẫn vậy. Điều này khiến MC Minh Trang có chút hụt hẫng. Cảm giác các con đã trưởng thành, tự lập nhưng lại bâng khuâng vì không có mình mà mọi thứ vẫn ổn.

Dưới phần bình luận, câu chuyện của nữ MC khiến mọi người vừa thương vừa buồn cười. Thực ra, mọi người đều làm tốt vai trò của mình, thế nhưng việc vắng mẹ chỉ có thể diễn ra trong một vài ngày, chứ nếu lâu hơn nữa là sẽ lung tung ngay. Vai trò của mẹ trong gia đình vẫn luôn luôn quan trọng, chỉ là đôi khi mẹ có thể dành chút thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mà thôi.

Đây thực ra cũng là suy nghĩ chung của nhiều mẹ, đôi khi vì quá lo lắng cho gia đình, con cái mà quên đi bản thân cũng cần được nghỉ ngơi. Không có mẹ trong một vài ngày vừa là thời gian để mẹ thư giãn vừa để con cái học thêm tính tự lập và biết nhớ mẹ thêm một chút!

Nhiều người mẹ cũng có cảm giác y hệt MC Minh Trang:

- Thế bạn phải xem Reply 1988 đi, có tập y hệt luôn hài lắm.

- Y cảm giác của mình hồi đi công tác 2 tháng.

- Ơ hoá ra chúng ta giống nhau, mọi sinh vật mang thiên chức Mẹ đều ảo tưởng về sức mạnh của chính mình.

- Tưởng không ổn lại ổn không tưởng.

- Phu nhân da báo phiên bản Việt 2025.

- Tụi nhỏ có vẻ ổn nhưng anh zai nhìn hơi buồn chị ạ.

An Chi