Độc thân ở tuổi 35 biến thành độc hại với 10 suy nghĩ này

Họ tin mình đang tỉnh táo, thực tế, họ đang mắc kẹt.

35 tuổi không còn là cột mốc để khoe khoang hay tự ti. Nó chỉ đơn giản là một độ tuổi mà xã hội bắt đầu nhìn bạn khác đi, và tệ hơn, bạn cũng bắt đầu nhìn chính mình khác đi. Không ít người ở tuổi này vẫn độc thân, không phải vì không có cơ hội yêu, mà vì mang theo những suy nghĩ sai lầm đủ tinh vi để tự chặn hết mọi lối rẽ. Đáng nói là họ không hề nhận ra. Họ tin mình đang tỉnh táo, thực tế, họ đang mắc kẹt.

Độc thân ở tuổi 35 biến thành độc hại với 10 suy nghĩ này- Ảnh 1.

1. "Tôi ổn một mình, cần gì yêu" 

Đây là câu nói mở đầu cho hầu hết các cuộc độc thân kéo dài. Nghe thì rất trưởng thành, rất tự chủ. Nhưng nếu thật sự ổn, bạn sẽ không cần phải nhắc đi nhắc lại câu này như một câu thần chú. Vấn đề không nằm ở việc bạn có ổn hay không, mà ở chỗ bạn đang dùng sự ổn định để né tránh tổn thương. Một mình thì an toàn, không ai làm mình đau, nhưng cũng không ai khiến mình rung động. Và lâu dần, bạn nhầm lẫn giữa bình yên và tê liệt cảm xúc.

2. "Tôi chỉ chờ đúng người" 

Chờ đúng người nghe có vẻ cao thượng, nhưng thường lại là một cái cớ rất lịch sự cho việc… không chịu bắt đầu với ai cả. Ở tuổi 35, "đúng người" thường được vẽ ra bằng một danh sách dài những tiêu chí hoàn hảo, trong khi chính bạn cũng đã không còn là phiên bản hoàn hảo của tuổi 25. Bạn không chờ người phù hợp, bạn đang chờ một người không tồn tại để khỏi phải điều chỉnh bản thân.

3. "Tôi không còn nhiều thời gian để sai" 

Chính suy nghĩ này khiến bạn không dám thử. Bạn nhìn mỗi mối quan hệ tiềm năng như một canh bạc lớn, nơi nếu thua, bạn sẽ mất thêm vài năm cuộc đời. Thế là bạn chọn không chơi. Nhưng trớ trêu là: không yêu ai mới là cách nhanh nhất để thời gian trôi qua vô ích. 35 tuổi không đáng sợ vì ít thời gian, mà đáng sợ vì bạn dùng nỗi sợ đó để đứng yên.

4. "Ai tốt thì giờ này đã có gia đình rồi" 

Một trong những suy nghĩ độc hại nhất. Bạn tự loại bỏ cả một thế giới người độc thân ngoài kia chỉ vì một giả định rất tiện. Bạn quên mất rằng có người ly hôn, có người từng yêu sai, có người mải xây dựng sự nghiệp, có người đơn giản là chưa gặp đúng thời điểm. Khi bạn tin rằng "hàng tốt đã hết", bạn vô thức hạ thấp chất lượng những mối quan hệ mình cho phép bước vào đời mình.

5. "Tôi quen sống một mình rồi, thêm người chỉ phiền" 

Đúng, thêm một người là thêm xáo trộn. Nhưng tình yêu vốn không phải để tối ưu hoá sự tiện lợi. Nếu mọi thứ đều gọn gàng, đúng lịch, đúng gu, đúng thói quen, thì đó là một lịch trình, không phải mối quan hệ. Bạn không sợ phiền, bạn sợ phải nhường chỗ. Và khi không còn chỗ cho ai khác trong đời sống của mình, bạn gọi đó là tự do, trong khi thực chất là đóng kín.

6. "Tôi không chịu được những trò trẻ con" 

Nhiều người 35 tuổi bước vào hẹn hò với thái độ như đi phỏng vấn. Họ muốn sự chín chắn tuyệt đối, giao tiếp chuẩn chỉnh, cảm xúc gọn gàng. Nhưng tình yêu, ở bất kỳ độ tuổi nào, vẫn cần một chút ngớ ngẩn, một chút vụng về, một chút không kiểm soát được. Khi bạn dị ứng với mọi biểu hiện cảm xúc không hoàn hảo, bạn đang tự tước đi khả năng kết nối thật sự.

7. "Tôi từng yêu sâu rồi, giờ không còn cần nữa" 

Đây là kiểu hoài niệm nguy hiểm. Bạn giữ một mối tình cũ như một chuẩn mực không thể vượt qua, rồi so sánh tất cả những người mới với ký ức ấy. Nhưng bạn quên rằng: bạn của hiện tại không còn là bạn của ngày xưa. Tình yêu cũng vậy. Nó không lặp lại, nó chỉ biến đổi. Khi bạn cứ bám vào cảm giác cũ, bạn từ chối trải nghiệm mới.

Độc thân ở tuổi 35 biến thành độc hại với 10 suy nghĩ này- Ảnh 2.

8. "Độc thân cũng có cái hay" 

Đúng. Nhưng nếu bạn chỉ nói về cái hay mà không bao giờ dám đối diện với cái trống trải, thì đó không còn là lựa chọn, mà là né tránh. Độc thân ở tuổi 35 chỉ thực sự lành mạnh khi nó là một trạng thái bạn chọn, không phải một trạng thái bạn hợp lý hoá. Nếu mỗi tối về, bạn vẫn thấy thiếu, nhưng sáng hôm sau lại tự nhủ "thôi kệ", thì vấn đề không nằm ở hoàn cảnh, mà ở sự thành thật với chính mình.

9. "Tôi không muốn lặp lại sai lầm cũ" 

Không ai muốn. Nhưng tránh sai lầm bằng cách không làm gì cả thì không phải là khôn ngoan, mà là đóng băng. Bạn không thể yêu mà không có rủi ro. Điều bạn có thể làm ở tuổi 35 không phải là yêu an toàn tuyệt đối, mà là yêu tỉnh táo hơn, đặt ranh giới rõ hơn, nhưng vẫn cho phép mình bước vào.

10. "Có duyên thì tự khắc đến" 

Đây là suy nghĩ khiến mọi thứ… đứng yên lâu nhất. Duyên không đến khi bạn chỉ sống trong quỹ đạo quen thuộc, gặp những người cũ, đi những nơi cũ, giữ nguyên mọi thói quen. Duyên không phải phép màu, nó là hệ quả của việc bạn mở cửa. Nếu cửa đóng, không có gì tự bước vào.

Người độc thân ở tuổi 35 không đáng thương cũng chẳng đáng trách. Nhưng người độc thân ở tuổi 35 vì những suy nghĩ sai lầm trên thì thật sự đáng tiếc. Không phải vì họ không còn cơ hội yêu, mà vì họ đang tự thuyết phục mình rằng không cần nữa. Và đó mới là điều khó cứu nhất.

B.B - Ảnh: Minh hoạ