Đứng dậy và bước tiếp nhé U23 Việt Nam!

U23 Việt Nam cần phải mạnh mẽ, đứng dậy và bước tiếp vì chúng ta vẫn còn một trận đấu quan trọng nữa.

Sau trận U23 Việt Nam thua 0-3 U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026 đêm ngày 20/1. Đình Bắc khuỵ gối xin lỗi người hâm mộ, Trung Kiên đôi mắt đỏ hoe... Nhưng các cầu thủ sẽ phải tạm gác nỗi buồn, đứng dậy thật mạnh mẽ để hướng đến trận đấu tiếp theo. 

U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc vào ngày 23/1. 

Đứng dậy và bước tiếp nhé U23 Việt Nam!- Ảnh 1.

U23 Việt Nam mạnh mẽ bước tiếp (Ảnh: Ted Trần)

Đây sẽ là chương cuối của một hành trình đầy kiêu hãnh mà U23 Việt Nam đã viết nên tại VCK U23 châu Á 2026. Đối đầu với U23 Hàn Quốc – một thế lực hàng đầu châu lục thử thách là vô cùng lớn, nhưng niềm tin dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng chưa bao giờ lung lay.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta thấy một tập thể U23 Việt Nam không hề e sợ trước những đối thủ lớn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội bóng đã thể hiện một lối chơi hiện đại, linh hoạt nhưng vẫn giữ đậm bản sắc của "tinh thần Việt Nam". Các cầu thủ chơi với sự kiên cường, bền bỉ và không bao giờ bỏ cuộc. Việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu lục không phải là một sự may mắn, mà là kết quả của sự khổ luyện và chiến thuật hợp lý.

Bước vào trận tranh hạng 3, trận đấu này mang một ý nghĩa đặc biệt với cá nhân HLV Kim Sang-sik. Đứng ở hai đầu chiến tuyến với đội bóng quê hương, chắc hẳn ông mang trong mình những cảm xúc khó tả. 

Biến áp lực thành động lực

Đối đầu với U23 Hàn Quốc, chúng ta không chỉ đối mặt với những cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội mà còn là một hệ thống vận hành cực kỳ khoa học. Đừng để áp lực về huy chương làm nặng đôi chân. U23 Việt Nam hãy bước vào sân với tâm thế của những người đi chinh phục. Hãy cứ chơi bóng bằng sự thanh thoát, bằng sự lỳ lợm vốn có và bằng sự khát khao khẳng định mình như những gì mà các cầu thủ đã thể hiện ở vòng bảng và tứ kết. 

Lúc này, hãy thật bản lĩnh, hồi phục thể lực, nghiên cứu chiến thuật và sẵn sàng cho thử thách mới. Tiến lên, U23 Việt Nam!

Hải Đăng