Em bé Điện Biên gây chú ý với hành trình đặc biệt cùng bố

Chuyến đi trải nghiệm cùng chương trình “Cha con vạn dặm” của 2 bố con Em bé Điện Biên vừa là phần thưởng từ cuộc thi “Mùa hè vạn dặm cùng con”, vừa là hành trình của những lần đầu tiên đầy ý nghĩa.

Em bé Điện Biên là cái tên được mọi người yêu mến đặt cho bé Trần Vy Trâm (Mì – 5tuổi) sau khi bé được chọn làm Em bé Tượng đài trong dịp đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trong trẻo, hồn nhiên, Mì còn “gây thương nhớ” cho những người yêu mến bé bằng nguồn năng lượng tích cực, gần gũi mỗi khi tiếp xúc. Và trong hành trình cùng bố trải nghiệm tại chương trình “Cha con vạn dặm”, Mì có cơ hội được thể hiện nhiều khía cạnh khác của bản thân mà chính bố bé – Anh Trần Minh cũng lần đầu nhận thấy.

Em bé Điện Biên gây chú ý với hành trình đặc biệt cùng bố- Ảnh 1.

Một em bé “nhạy cảm”

Trước chuyến hành trình, bố Trần Minh chia sẻ những lo lắng của bản thân bởi mỗi chuyến đi xa, sức khỏe của Mì thường không tốt và đặc biệt, đây lại là lần đầu tiên 2 bố con đi riêng với nhau không có mẹ đi cùng. 

Thế nhưng, thử thách thật sự của bố Minh lại không nằm ở sức khỏe của con mà lại bắt nguồn từ chính sự “nhạy cảm quá mức” của Mì khi chỉ 1 chút xúc tác nhỏ thôi Mì cũng rơi nước mắt. Có rất nhiều lý do khiến con khóc như thời tiết, 1 sự cố nho nhỏ hay chỉ đơn giản là 1 điều không vừa ý... 

Tuy nhiên, trái với những dự đoán của chương trình, bố Trần Minh không hề bối rối mà lại có cách xử lý tình huống vô cùng điềm tĩnh. 

Em bé Điện Biên gây chú ý với hành trình đặc biệt cùng bố- Ảnh 2.

Chia sẻ về điều này, anh Trần Minh cho biết: “Vì bản thân lấy vợ và sinh con khá muộn, Mì lại là con gái đầu nên được mọi người rất cưng chiều. Chính vì vậy, anh hiểu được tính cách “dở dở ương ương” của con mà có cách xử lý cho vừa phải. Dù nhiều khi con khóc về những điều rất vô lý, bản thân mình cũng rất bực nhưng mình luôn cố gắng giữ bình tĩnh và không bao giờ đánh con. Vì đánh con chỉ khiến con bị ám ảnh bởi bạo lực mà thôi. Thay vào đó, để con nguôi con giận dỗi, giải thích cho con hiểu sẽ giúp con nhìn nhận mọi thứ 1 cách tốt hơn”.

Những trải nghiệm lần đầu tiên đầy cảm xúc

Không phải là chuyến đi chơi cùng nhau đầu tiên nhưng hành trình cùng “Cha con vạn dặm” là lần đầu tiên 2 bố con Mì đi riêng với nhau. 

Ở mỗi địa điểm, mỗi trải nghiệm, 2 bố con lại được thử sức với 1 lĩnh vực mới, những cảm nhận vô cùng mới. Lần đầu tiên được thử sức trong vai trò diễn viên kết hợp cùng 2 bố con nhà Kem (Chú bộ đội Nguyễn Công Long và bé Nguyễn Tuệ Anh) trong MV “Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội”. Tuy hành trình ghi hình có những bỡ ngỡ, những khó khăn và cả những thử thách nhưng 2 bố con đã hoàn thành thật tốt bằng tất cả tình yêu và sự tự hào về Hà Nội nói riêng và về Tổ quốc nói chung.

Em bé Điện Biên gây chú ý với hành trình đặc biệt cùng bố- Ảnh 3.

Hay như trong trải nghiệm vẽ mặt nạ giấy Trung thu tại làng Ông Hảo, tỉnh Hưng Yên, cả bố Trần Minh và Mì đều như có 1 “vé về tuổi thơ” với những chiếc mặt nạ đủ hình thù, màu sắc. 

Cũng tại tỉnh Hưng Yên, 2 bố con tiếp tục được tới thăm gia đình ông Lương Sơn Bạc - người giữ lửa nghề đan đó tại đây. Bên cạnh việc được học đan đó, 2 bố con Mì còn được cùng ông đi thả đó, đánh rậm bắt cua bắt cá về nấu bữa trưa. 1 bữa cơm chuẩn mùa hè với canh cua, cà pháo mát lành, no bụng. 

Bố Trần Minh chia sẻ: “Mình là người Tây Bắc, khi được trải nghiệm cuộc sống của người dân đồng bằng Bắc Bộ, mình thấy rất dễ chịu, thoải mái. Không khí ở đây trong lành, người dân thì thân thiện cởi mở. Hai bố con còn được cùng nhau bắt cua bắt cá – những điều mà rất lâu rồi mình mới làm lại, được cùng con nấu cơm và thưởng thức. Tất cả đều rất tuyệt vời”.

Em bé Điện Biên gây chú ý với hành trình đặc biệt cùng bố- Ảnh 4.

Không chỉ để lại ấn tượng với bố Minh, chính Mì cũng vô cùng vui vẻ, hào hứng và tận hưởng chuyến hành trình ngắn ngày nhưng ý nghĩa này: “Sau khi đi chương trình, con biết vẽ mặt nạ, biết bắt cua cá, được gặp nhà em Kem, con thấy rất là vui. Con mong được đi cùng bố nhiều như thế này nữa ạ” - Mì chia sẻ.

Đi để hiểu con

Hành trình cùng “Cha con vạn dặm” vừa là chuyến đi chơi lưu lại những kỷ niệm đặc biệt trong tuổi thơ của Mì, vừa là cơ hội để cả 2 bố con Mì hiểu nhau hơn. Có cùng con đồng hành từ những điều nhỏ nhặt nhất, quan sát con từ những điều bình thường nhất, bình tĩnh dạy bảo con những lúc con nhõng nhẽo nhất hay lắng nghe cả những điều con vô lý nhất... 

Em bé Điện Biên gây chú ý với hành trình đặc biệt cùng bố- Ảnh 5.

Bố Minh nhận ra rằng bản thân mình và Mì “có những điều chưa thực sự hiểu nhau”, rằng “đôi khi người lớn cũng phải xem lại chính bản thân mình chứ không phải lúc nào cũng đổ lỗi cho con trẻ”, rằng “tự bản thân sẽ rút kinh nghiệm và thay đổi nhiều hơn để mang tới những điều tốt hơn cho con”. Anh Minh chia sẻ thêm: “Đi với con, mình cũng thấy rất tự hào vì đi đến đâu con cũng lễ phép, biết ngoan ngoãn và nhận được sự yêu mến từ mọi người.”

Những chia sẻ của bố Trần Minh trong chương trình “Cha con vạn dặm” cũng thể hiện góc nhìn trong hành trình học làm cha của nhiều người. 

“Cha con vạn dặm” phát sóng từ thứ 3 đến Chủ Nhật hàng tuần lúc 7h10’ trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam và 8h30 trên kênh Youtube Cha Con Vạn Dặm.

Minh Uyên