Gần đây, mạng xã hội Việt Nam xôn xao với lùm xùm liên quan đến clip "quấy rối ở shop thời trang" tại Ninh Bình. Vụ việc nhanh chóng gây chú ý không chỉ vì hành vi bất thường được ghi lại, mà còn vì nó dấy lên nghi vấn về chiêu trò "content bẩn", khi chủ nhân đăng tải clip từng liên quan đến vụ dàn dựng "xe Mer đỏ" trước đó.

Giữa tâm bão của sự nghi ngờ và phẫn nộ, một nhân vật hoàn toàn không liên quan lại bất ngờ bị kéo vào cuộc, phải hứng chịu những chỉ trích vô cớ: một cô gái xinh đẹp và chồng bỗng nhiên bị réo tên chỉ vì có ngoại hình "hao hao" với người xuất hiện trong clip.

Theo đó, ngay khi đoạn clip về vụ quấy rối ở cửa hàng quần áo nam bắt đầu lan truyền, bên cạnh việc bàn tán về sự thật đằng sau vụ việc, cộng đồng mạng bắt đầu "truy lùng" danh tính của nữ nhân viên và "thanh niên biến thái". Dựa trên hình ảnh không rõ ràng trong clip, một số tài khoản đã nhanh chóng khoanh vùng và gán ghép sai danh tính cho một cặp vợ chồng.
Cô gái bị gọi tên có trang cá nhân là Lan Anh và chồng Nguyễn Đức, kinh doanh lĩnh vực thời trang. Cặp đôi bị hàng loạt fanpage, nhóm cộng đồng và cá nhân đăng tải thông tin sai lệch. Hậu quả là những bình luận ác ý, phán xét và câu hỏi tò mò ồ ạt đổ về trang cá nhân của cô, khiến cô gái trẻ "ngồi không cũng bị tai bay vạ gió".

Cặp đôi đã phải "nổi đóa" trên mạng xã hội, lên tiếng đính chính và bày tỏ sự bức xúc. Cô khẳng định mình không hề liên quan đến cửa hàng hay vụ việc này, yêu cầu cộng đồng mạng ngừng lan truyền thông tin sai lệch. Phản ứng của cô nàng không chỉ là bảo vệ danh dự cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh về văn hóa "truy lùng" và "phán xét" vô trách nhiệm trên mạng xã hội.



Trong khi cơ quan công an đã xác minh được nam thanh niên trong clip đang điều trị bệnh tâm thần và gia đình đã lên tiếng xin lỗi thì Lan Anh và chồng mình vẫn phải vật lộn với những "tàn dư" của tin đồn.



Thế mới thấy, mạng xã hội là nơi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, mỗi người dùng cần tự trang bị cho mình tư duy phản biện và tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đừng để sự vội vã biến một người vô tội thành nạn nhân của những lời đồn thổi vô căn cứ.