Ghé trường mua sách giáo khoa cho con, bà mẹ TP.HCM than bị thu 1 khoản "trời ơi đất hỡi": Phụ huynh tranh cãi

Có người sẵn sàng chi thêm nếu cảm thấy hợp lý, cũng có người cảm thấy không công bằng nếu không được thông báo rõ ràng.

Mới đây, một phụ huynh tại TP.HCM chia sẻ trên mạng xã hội rằng khi đến một trường THCS để mua sách cho con, chị phải trả phí gửi xe 5.000 đồng/lượt. Điều khiến chị băn khoăn không phải là số tiền lớn mà là ở chỗ: "Tôi đi mua sách cho con – tức là phục vụ mục đích học tập của nhà trường – vậy tại sao lại bị thu phí giữ xe? Có quy định nào như vậy không?".

Ngay lập tức, câu chuyện nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng phụ huynh. Bên dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng "cái gì cũng phải minh bạch", trong khi một bộ phận khác lại tỏ ra thông cảm và bênh vực lực lượng bảo vệ trường học.

Ghé trường mua sách giáo khoa cho con, bà mẹ TP.HCM than bị thu 1 khoản "trời ơi đất hỡi": Phụ huynh tranh cãi- Ảnh 1.

"Không đáng bao nhiêu, nhưng cái gì ra cái đó"

Ở phía không đồng tình với việc thu phí, nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy không thoải mái vì cho rằng mình đang thực hiện nhiệm vụ phụ huynh đóng học phí, mua sách, nộp hồ sơ… mà vẫn phải trả thêm tiền giữ xe. Chẳng phải tiếc tiền, mà cảm giác như mình đang bị tận thu từ những điều nhỏ nhặt.

"5.000 đồng không lớn, nhưng tôi thấy lạ. Từ trước đến nay tôi vào trường nộp hồ sơ, họp phụ huynh hay đăng ký học chưa từng bị thu phí giữ xe. Giờ đi mua sách hè lại mất tiền?", một phụ huynh tại TP.HCM bình luận.

Ngược lại, nhiều phụ huynh khác lại lên tiếng bảo vệ việc thu phí, cho rằng trong bối cảnh hiện tại, khoản thu đó là hợp lý, nhất là vào dịp hè, khi trường không hoạt động chính khóa và bảo vệ vẫn phải túc trực ngoài giờ hành chính.

"Thực tế, bảo vệ là nhân viên hợp đồng, lương không cao, mùa hè thì không có phụ cấp gì thêm. Phụ huynh ra vào đông đúc, ai coi xe giúp miễn phí được?", một người bình luận.

Một phụ huynh khác chia sẻ: "Tôi đi chợ, đi siêu thị cũng mất tiền gửi xe. Mình vào trường, xe có người trông, không mất mát gì thì thu 5.000 đồng là bình thường. Nếu không muốn mất tiền, có thể để xe ngoài cổng rồi đi bộ vào, không ai cấm cả".

Dù có quan điểm khác nhau, phần lớn phụ huynh đều thừa nhận vấn đề không nằm ở số tiền, mà ở cảm giác: Có người thấy hợp lý vì xe được trông coi cẩn thận, có người lại cảm thấy thiếu tôn trọng khi vào trường cho việc học hành mà vẫn phải bỏ thêm tiền.

Một bình luận đáng chú ý viết: "Giá như có tờ giấy thông báo đàng hoàng, hoặc nói rõ đây là dịp hè, ai vào gửi xe là tự nguyện thì mọi chuyện sẽ khác. Mình đi học cho con chứ đâu phải đi chơi mà cũng bị thu tiền".

Vấn đề thu phí giữ xe trong trường học, đặc biệt là vào các dịp hè, khi phụ huynh đến mua sách, rút hồ sơ, đăng ký lại cho con vốn không phải chuyện mới. Tuy nhiên, khi không có hướng dẫn rõ ràng, minh bạch, thì những xung đột nhỏ như thế này rất dễ trở thành tâm điểm tranh luận.

5.000 đồng không phải là số tiền lớn. Nhưng từ câu chuyện này có thể thấy: phụ huynh đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm và cảm giác được tôn trọng trong môi trường giáo dục.

Có người sẵn sàng chi thêm nếu cảm thấy hợp lý, cũng có người cảm thấy không công bằng nếu không được thông báo rõ ràng. Và đó là lý do vì sao một chuyện tưởng nhỏ như phí gửi xe lại có thể làm "nóng" mạng xã hội đến vậy.

Bạn nghĩ sao?

Bảo Tín