Giáng sinh 2025: Kate công khai diện mạo các con thì tấm thiệp của Meghan lại khiến dân tình "soi" ra chi tiết lạ

Năm nay, cuộc chiến ngầm về hình ảnh giữa hai gia đình William và Harry lại tiếp tục nóng lên, nhưng lần này, tâm điểm không nằm ở người lớn mà lại rơi vào những đứa trẻ.

Mùa lễ hội cuối năm luôn là thời điểm mà người hâm mộ Hoàng gia Anh mong chờ nhất, không phải vì những bữa tiệc xa hoa, mà vì đó là lúc những tấm thiệp Giáng sinh chính thức được công bố. Năm 2025 này cũng không ngoại lệ, khi loạt ảnh từ Cung điện Buckingham đến Kensington lần lượt được tung ra. Chúng ta thấy sự trang trọng, uy nghiêm của Vua Charles và Vương hậu Camilla, thấy vẻ điềm đạm của Vương nữ Anne, nhưng chắc chắn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về hai thái cực hoàn toàn trái ngược: gia đình Thân vương William và gia đình Vương tử Harry.

Giáng sinh 2025: Kate công khai diện mạo các con thì tấm thiệp của Meghan lại khiến dân tình "soi" ra chi tiết lạ- Ảnh 1.

Khi sự cởi mở đối đầu với vẻ bí ẩn

Nếu như Cung điện Kensington hào phóng chiêu đãi công chúng bức ảnh nét căng của gia đình 5 người nhà William và Kate, nơi mà ba đứa trẻ George, Charlotte và Louis lớn phổng phao, rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính, thì ở bên kia bờ đại dương, nhà Sussex lại chọn một lối đi riêng. Trên tài khoản cá nhân, Meghan Markle chia sẻ bức ảnh gia đình 4 người: Cô, Harry, Archie và Lilibet. Bức ảnh đẹp, rất nghệ thuật, nhưng lại để lại một khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ: sự tò mò.

Giáng sinh 2025: Kate công khai diện mạo các con thì tấm thiệp của Meghan lại khiến dân tình "soi" ra chi tiết lạ- Ảnh 2.

Trong khung hình ấy, sự đồng điệu là điều dễ dàng nhận thấy nhất. Meghan diện một chiếc đầm trắng tinh khôi, khéo léo "ton-sur-ton" với màu áo sơ mi của Harry. Ngay cả hai nhóc tì Archie và Lilibet cũng được mẹ chăm chút kỹ lưỡng, từ chiếc áo trắng của anh trai đến đôi tất nhỏ xinh của em gái, tạo nên một tổng thể màu sắc hài hòa, thanh khiết và ấm áp. Một chi tiết rất đời thường và xúc động lọt vào mắt xanh của cư dân mạng là khoảnh khắc Archie đứng tựa vào lòng bố, một chân bé xíu dẫm lên chân Harry, chân kia gác lên hàng rào. Nó toát lên sự tin cậy, bao bọc của người cha và sự tinh nghịch trẻ thơ, một khoảnh khắc rất "tình" mà bất cứ ông bố bà mẹ nào nhìn vào cũng thấy tim mình mềm lại.

Giáng sinh 2025: Kate công khai diện mạo các con thì tấm thiệp của Meghan lại khiến dân tình "soi" ra chi tiết lạ- Ảnh 3.

"Gen di truyền không biết nói dối" và nỗi lòng của người làm mẹ

Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp nghệ thuật ấy, bức ảnh lại dấy lên những cuộc tranh luận không hồi kết. Điều khiến dư luận bàn tán xôn xao, và có lẽ cũng là điều khiến Meghan cảm thấy áp lực nhất, chính là sự so sánh không thể tránh khỏi về sự phát triển của những đứa trẻ.

Nhiều người hâm mộ tinh ý nhận ra, khi đặt bức ảnh Giáng sinh năm 2024 và 2025 của nhà Sussex cạnh nhau, vóc dáng của Archie và Lilibet dường như không có sự thay đổi quá lớn. Nếu so sánh với "bộ ba quyền lực" nhà Cambridge, đặc biệt là Hoàng tử Louis - người bạn đồng trang lứa với Archie, sự chênh lệch lại càng rõ rệt. Louis mỗi năm xuất hiện đều khiến công chúng ồ lên vì chiều cao vượt trội, đôi chân dài thừa hưởng từ cả bố William và mẹ Kate. Ngược lại, Archie có vẻ nhỏ nhắn hơn.

Câu chuyện về gen di truyền bỗng trở thành chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn. Qua những góc chụp nghiêng hay giấu mặt, có thể thấy cả Archie và Lilibet đều sở hữu nước da trắng trẻo, dường như gen của Harry đã "lấn lướt" trong khoản này, hai bé không thừa hưởng làn da màu đặc trưng của mẹ. Thế nhưng, về khoản chiều cao, có vẻ như gen của Meghan lại đang chiếm ưu thế. Meghan vốn có vóc dáng nhỏ nhắn, và "gen di truyền không biết nói dối", hai đứa trẻ dường như đang phát triển theo đúng lộ trình di truyền từ mẹ hơn là chiều cao khủng của bố Harry.

Giáng sinh 2025: Kate công khai diện mạo các con thì tấm thiệp của Meghan lại khiến dân tình "soi" ra chi tiết lạ- Ảnh 4.

Sự tiếc nuối đằng sau những góc chụp giấu mặt

Có một sự thật là dù bức ảnh có đẹp đến đâu, người ta vẫn cảm thấy "thiếu". Đó là thiếu những ánh mắt trong veo, những nụ cười rạng rỡ trực diện của bọn trẻ. Năm 2025 rồi, nhưng công chúng vẫn chỉ được ngắm nhìn Archie và Lilibet qua những góc nghiêng, những tấm lưng hoặc những khuôn mặt bị che khuất một phần.

Sự bảo vệ quyền riêng tư là đáng quý, nhưng khi đặt cạnh sự hào sảng, công khai của gia đình anh trai William, cách làm của Meghan vô tình tạo ra khoảng cách. Người ta khao khát được thấy các con của Harry lớn lên, được thấy chúng cười đùa tự nhiên như George, Charlotte và Louis. Việc giấu kín khuôn mặt con quá kỹ đôi khi lại phản tác dụng, khiến mỗi lần xuất hiện của bọn trẻ thay vì là niềm vui đơn thuần, lại trở thành đề tài để người ta "soi" kỹ hơn vào vóc dáng, vào trang phục, và vào cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất như chiều cao hay màu da.

Giáng sinh là mùa của sự sum vầy và chia sẻ. Tấm thiệp của Harry và Meghan, dù mang chút tiếc nuối vì những gương mặt bị giấu kín và những lời bàn tán về ngoại hình, vẫn là một minh chứng cho hạnh phúc riêng mà họ đã chọn. Chỉ hy vọng rằng, trong những mùa Giáng sinh tới, chúng ta sẽ được thấy một Archie và Lilibet dạn dĩ hơn, để những lời đồn đoán về gen di truyền hay sự so sánh khập khiễng sẽ được thay thế bằng những lời khen ngợi cho nụ cười trẻ thơ hồn nhiên.

Lư Mễ