Hàng loạt mỹ nhân trong Địa Ngục Độc Thân bị bóc mẽ: Toàn mỹ nhân cấp hoa hậu, làm gì có ai là “bình dân"

Chương trình này bị nhận xét là toàn tuyển mỹ nhân cấp hoa hậu về nhưng lại gắn mác “bình dân” để thu hút người xem.

Hàng loạt mỹ nhân trong Địa Ngục Độc Thân bị bóc mẽ: Toàn mỹ nhân cấp hoa hậu, làm gì có ai là “bình dân"- Ảnh 1.

Show hẹn hò thực tế Địa Ngục Độc Thân (Single’s Inferno) luôn giữ vững sức hút nhờ dàn khách mời có ngoại hình không thua kém thần tượng. Tuy nhiên, sau khi mùa 5 lên sóng, làn sóng tranh cãi đã bùng nổ dữ dội. Khán giả bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu có thực sự tồn tại cái gọi là "người bình thường" trong chương trình này, hay đây chỉ là một sàn diễn trá hình dành cho "giới tinh hoa" nhan sắc?

Hàng loạt mỹ nhân trong Địa Ngục Độc Thân bị bóc mẽ: Toàn mỹ nhân cấp hoa hậu, làm gì có ai là “bình dân"- Ảnh 2.

Ngay khi những tập đầu tiên của mùa 5 trình làng, cộng đồng mạng đã nhanh chóng "bóc mẽ" profile cực khủng của dàn nữ chính. Hóa ra, những cô gái xuất hiện trên đảo không hề vô danh như chương trình giới thiệu.

Hàng loạt mỹ nhân trong Địa Ngục Độc Thân bị bóc mẽ: Toàn mỹ nhân cấp hoa hậu, làm gì có ai là “bình dân"- Ảnh 3.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Park Hee-seon, người không ai khác chính là Hoa hậu Hàn Quốc (Miss Korea) 2022. Đáng nói hơn, sự sắp đặt của ê-kíp sản xuất bị cho là quá lộ liễu khi đưa Choi Me-na-soo vào cùng một khung hình. Trên thực tế, Choi Me-na-soo chính là MC tại lễ đăng quang của Park Hee-seon năm đó.

Hàng loạt mỹ nhân trong Địa Ngục Độc Thân bị bóc mẽ: Toàn mỹ nhân cấp hoa hậu, làm gì có ai là “bình dân"- Ảnh 4.

Hàng loạt mỹ nhân trong Địa Ngục Độc Thân bị bóc mẽ: Toàn mỹ nhân cấp hoa hậu, làm gì có ai là “bình dân"- Ảnh 5.

Hàng loạt mỹ nhân trong Địa Ngục Độc Thân bị bóc mẽ: Toàn mỹ nhân cấp hoa hậu, làm gì có ai là “bình dân"- Ảnh 6.

Chưa dừng lại ở đó, khán giả còn phát hiện ra Park Hee-seon và Á hậu Kim Go-eun vốn đã có mối quan hệ thân thiết ngoài đời. Vậy mà khi đối mặt trên show, cả hai lại diễn cảnh ngỡ ngàng như lần đầu gặp gỡ. "Kịch bản này còn nồng nặc mùi hư cấu hơn cả phim truyền hình" - một cư dân mạng bình luận gay gắt.

Sự hoài nghi về tính "thực tế" của show không phải đến bây giờ mới có. Nếu nhìn lại mùa 3, chúng ta sẽ thấy một danh sách dài những gương mặt "quen mặt" tại các cuộc thi nhan sắc hàng đầu:

Yu Si-eun: Á hậu 1 Miss Korea 2022.

Cho Min-ji: Á hậu 2 Miss Korea 2021.

An Min-young: Hoa hậu Busan 2023.

Kim Gyu-ri: Top 30 Miss Korea 2022.

Hàng loạt mỹ nhân trong Địa Ngục Độc Thân bị bóc mẽ: Toàn mỹ nhân cấp hoa hậu, làm gì có ai là “bình dân"- Ảnh 7.

Hàng loạt mỹ nhân trong Địa Ngục Độc Thân bị bóc mẽ: Toàn mỹ nhân cấp hoa hậu, làm gì có ai là “bình dân"- Ảnh 8.

Việc hội tụ hàng loạt "chiến thần" chọn lọc từ các cuộc thi nhan sắc quốc gia khiến khái niệm "người bình thường" trở nên xa xỉ. Hay nói cách khác, chương trình gần như không có ai là "cực phẩm bình dân" - người bình thường sở hữu nhan sắc làm khán giả mê mệt. Chương trình dường như đã trở thành một "Miss Korea mở rộng", nơi các mỹ nhân tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong ngành giải trí thay vì thực sự đi tìm tình yêu.

Hàng loạt mỹ nhân trong Địa Ngục Độc Thân bị bóc mẽ: Toàn mỹ nhân cấp hoa hậu, làm gì có ai là “bình dân"- Ảnh 9.

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao Netflix và tổ chức sản xuất lại cố tình gắn mác "bình dân" cho họ?

Thực tế, việc sử dụng các cá nhân có nền tảng từ trước giúp chương trình đảm bảo được hai yếu tố: Ngoại hình chuẩn chỉnh và khả năng làm chủ ống kính. Tuy nhiên, việc các thí sinh quen biết nhau từ trước nhưng giả vờ xa lạ đã phá vỡ niềm tin của người xem vào tính chân thực của truyền hình thực tế. Khán giả cảm thấy họ đang xem một vở kịch được dàn dựng công phu, nơi những cảm xúc rung động bị lấn át bởi những toan tính về danh tiếng.

Dù nhận về không ít "gạch đá" vì kịch bản quá đà và dàn cast thiếu đi tính đa dạng của đời thường, không thể phủ nhận Địa Ngục Độc Thân vẫn là một trong những show giải trí có hình ảnh mãn nhãn nhất hiện nay. Thế nhưng, nếu chương trình tiếp tục lạm dụng các "quân bài" hoa hậu và người mẫu chuyên nghiệp, cái tên "Địa Ngục Độc Thân" có lẽ nên đổi thành "sân chơi của những hoa hậu" thì đúng hơn.

Minh Đức