Một trong những hot girl nổi tiếng, hay còn được người hâm mộ gọi với biệt danh “nữ thần bóng tối”, Ai Uehara vừa chính thức công bố màn tái xuất gây chấn động sau nhiều năm vắng bóng.
Ở tuổi 32, nàng "hot girl" đình đám một thời không trở lại theo cách truyền thống, mà chọn hướng đi đầy bất ngờ. Đó là trở thành một thần tượng ảo sử dụng công nghệ AI.


Ra mắt lần đầu vào năm 2011, Uehara Ai nhanh chóng trở thành hiện tượng trong làng hot girl nhờ gương mặt ngây thơ, vóc dáng nóng bỏng với vòng một cỡ E.
Chỉ trong vòng 5 năm, cô đã vươn lên hàng ngũ những cái tên huyền thoại trong giới, trước khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2016 để chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí mạng. Tưởng chừng đã khép lại chương cuối cùng trong sự nghiệp, thì mới đây, nàng hot girl bất ngờ thông báo sẽ chính thức “tái xuất” với tư cách một thần tượng ảo mang tên “AI Uehara” (viết tắt: ai-ue) - một hình tượng được xây dựng bằng công nghệ AI, mô phỏng thời kỳ đỉnh cao của cô ở tuổi 22.



Concept của dự án hướng đến một trải nghiệm thần tượng nhập vai và tương tác, kết hợp yếu tố "bạn đồng hành ảo" cùng những tương tác thời gian thực, tạo cảm giác như người hâm mộ đang được sống cùng, trò chuyện cùng chính thần tượng của mình mỗi ngày. Uehara Ai đã liên tục chia sẻ thông tin về dự án này trên tài khoản Instagram cá nhân, thu hút sự chú ý của đông đảo người theo dõi. Những hình ảnh đầu tiên về “AI Uehara” cũng đã chính thức được công bố, gây nên làn sóng bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Nhật Bản và châu Á.



Trong loạt hình ảnh được công bố, “AI Uehara” xuất hiện với diện mạo trẻ trung, nổi bật trong bộ trang phục hầu gái màu vàng chanh tươi sáng, kết hợp tất dài qua gối và mái tóc suôn mượt, ôm gọn khuôn mặt sắc sảo. Được “phù phép” bằng công nghệ AI hiện đại, thần tượng ảo này toát lên vẻ đẹp mộng mơ, gợi nhớ đến những nhân vật nữ chính trong các bộ anime nổi tiếng. Dù không còn xuất hiện trên màn ảnh như trước, nhưng với dự án AI lần này, Uehara Ai chứng minh rằng sức hút của nàng hot girl vẫn chưa hề giảm sút theo thời gian.