Sau khi bài đăng tố cáo hành vi theo đuổi quá khích của một nhóm fan cuồng được chia sẻ, câu chuyện về nữ hot girl tại Hàn Quốc, cũng là thành viên của đội cổ vũ Mingo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.
Vốn nổi tiếng với ngoại hình xinh đẹp, tính cách thân thiện và phong thái trình diễn cuốn hút, Mingo thu hút lượng lớn người hâm mộ từ khi phát triển sự nghiệp. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang lại là những khoảnh khắc khiến cô cùng ê-kíp rơi vào trạng thái lo sợ và bất an.


Quản lý của cô nàng hot girl tiết lộ rằng sự việc xảy ra sau một hoạt động kín, không mở cho công chúng.
Một nhóm fan đã đứng chờ bên ngoài với mong muốn chụp ảnh chung, nhưng do tính chất sự kiện, yêu cầu này buộc phải từ chối. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó, ê-kíp liền di chuyển đến ga tàu cao tốc để trở về. Bất ngờ, nhóm fan kia tiếp tục xuất hiện, bám theo từng bước, thậm chí quan sát cả lúc Mingo và quản lý dừng lại mua đồ.
Một trong số họ còn tiến lại gần, sử dụng máy phiên dịch cầm tay để yêu cầu được chụp ảnh, đồng thời khẳng định bản thân đã “xin nghỉ gấp để kịp chạy đến gặp”. Dù lời lẽ có vẻ chân thành, nhưng hành động bám sát từng cử động khiến Mingo không khỏi bất an. Điều khiến cả ê-kíp sốc hơn là nhóm này còn liều lĩnh bước lên chung toa tàu, đi dọc theo hành lang giữa các khoang để tìm bằng được Mingo.


“Khi họ thật sự tìm đến nơi chúng tôi đang ngồi và tiếp tục xin chụp ảnh, chúng tôi thực sự sợ hãi. Lỡ như họ theo tới tận nhà thì sao…? - cô nàng hot girl chia sẻ trong sự lo lắng. Cảm giác bị theo dõi ngay cả trong không gian lẽ ra phải riêng tư như toa tàu khiến Mingo vô cùng bối rối. Một số nguồn tin còn cho biết, trong giây phút hoảng sợ, nữ hot girl gần như bật khóc vì áp lực dồn nén.
Quản lý nhấn mạnh rằng Mingo luôn trân trọng tình cảm của người hâm mộ và sẵn sàng giao lưu khi gặp gỡ tình cờ ở nơi công cộng. Tuy nhiên, việc bám theo sau khi đã bị từ chối tại sự kiện, rồi cố ý lên tàu để chặn đường, đã vượt qua ranh giới an toàn.


Sự việc khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Một bộ phận chỉ trích nhóm fan quá khích vì hành vi xâm phạm quyền riêng tư, coi đó là điểm đen của văn hóa thần tượng. Số khác bày tỏ sự thương cảm cho Mingo - một cô gái trẻ phải đối mặt với mặt trái đáng sợ của sự nổi tiếng.