Khán giả ngang nhiên lên sân khấu selfie khi tlinh đang diễn và cơn bão chỉ trích 1 đại nhạc hội dành cho giới trẻ

CHẤT Fest diễn ra trong cơn mưa tầm tã và khép lại với “rổ gạch đá”. Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự thất vọng với BTC chương trình vì nhiều lý do.

Lễ hội Tài năng Nghệ thuật Thanh niên Thủ đô - Chất Festival 2024 (CHẤT Fest) vừa được tổ chức vào ngày 27/10 tại Hà Nội. CHẤT Fest là một ngày hội âm nhạc đặc biệt, quy tụ dàn nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như tlinh, Hoàng Dũng, AMEE,... và còn là sân chơi cho các bạn sinh viên thoả sức đam mê với nghệ thuật. Lần đầu tiên được tổ chức ở Hà Nội, quy mô gần 5.000 khán giả, CHẤT Fest được kỳ vọng đem đến một chương trình hấp dẫn và thú vị. Thế nhưng sau buổi diễn, CHẤT Fest vướng phải nhiều chỉ trích và tranh cãi.

Khán giả ngang nhiên lên sân khấu selfie khi tlinh đang diễn và cơn bão chỉ trích 1 đại nhạc hội dành cho giới trẻ- Ảnh 1.

Fan nhí lên sân khấu chụp hình cùng tlinh ngay giữa chương trình

Đông đảo khán giả "xịt keo" khi chứng kiến cảnh hai fan nhí lên hẳn sân khấu chụp ảnh selfie cùng tlinh khi chương trình vẫn đang diễn ra. Hành động vô tư chen ngang sân khấu này khiến nhiều người xem ngơ ngác, sượng trân vì không tin nổi có thể xảy ra ở một sự kiện âm nhạc quy mô.

Khán giả ngang nhiên lên sân khấu selfie khi tlinh đang diễn và cơn bão chỉ trích 1 đại nhạc hội dành cho giới trẻ- Ảnh 2.

Đáng nói hơn, hai bạn trẻ được lên sân khấu thả dáng chụp ảnh cùng tlinh được dân mạng "truy lùng" thông tin là người nhà của thành viên Ban tổ chức (BTC): "Người của ban tổ chức mà, buồn cười mọi người ở dưới cứ hét là xuống đi không cho chụp, tlinh phải nói đỡ cho 2 em ý". Trong bức ảnh do khán giả chụp được, tình huống diễn ra trên sân khấu có sự kiểm soát của thành viên BTC (người đeo thẻ). Dù vậy, việc cho khán giả lên sân khấu chụp hình giữa lúc biểu diễn của nghệ sĩ mà không có tương tác cụ thể, chơi game hay kịch bản rõ ràng là điều khiến nhiều khán giả không hài lòng và cảm thấy công tác tổ chức của chương trình kém chuyên nghiệp.

Hàng loạt lỗi lớn nhỏ khiến cả người xem lẫn người diễn đều bức xúc

"Ekip thiếu chuyên nghiệp, loa máy chập chờn" là điều nhiều thành viên đội diễn nhận xét về chương trình. Trời mưa tầm tã cả ngày, thế nhưng theo phản ánh từ các bạn đội diễn, từ sáng đến tối Ban tổ chức vẫn không chuẩn bị được chỗ trú mưa cho các đội diễn được sắp xếp chờ sẵn ở cánh gà sân khấu. 

Khán giả ngang nhiên lên sân khấu selfie khi tlinh đang diễn và cơn bão chỉ trích 1 đại nhạc hội dành cho giới trẻ- Ảnh 3.
Khán giả ngang nhiên lên sân khấu selfie khi tlinh đang diễn và cơn bão chỉ trích 1 đại nhạc hội dành cho giới trẻ- Ảnh 4.

Thời tiết không ủng hộ buổi diễn khi đổ mưa cả ngày

Một nghệ sĩ có timeline được xếp diễn trước là 52Hz cũng bị đẩy xuống xếp cuối khiến fan không hài lòng. Khi đến phần cô nàng trình diễn, phần đông khán giả cũng đã về trước.

Khán giả ngang nhiên lên sân khấu selfie khi tlinh đang diễn và cơn bão chỉ trích 1 đại nhạc hội dành cho giới trẻ- Ảnh 5.

52Hz vẫn toả sáng dù bị đẩy xuống diễn cuối

Đội diễn bị xem thường?

CHẤT Fest không chỉ có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám mà còn là sân chơi của các đội diễn sinh viên nghệ thuật. Thế nhưng, các đội diễn không được dành sự tôn trọng xứng đáng.

Trên mạng xã hội Threads, nhiều chia sẻ đến từ các thành viên tham gia đội diễn trải lòng về việc bị "xem nhẹ" tại CHẤT Fest. Trước thềm buổi diễn, các đội diễn bị cắt thời lượng nhưng không hề được thương lượng trước. Giờ soundcheck (thử âm thanh) cũng bị dời xuống 2 đến 3 tiếng và các đội phải liên tục nhường cho nghệ sĩ. Ngay cả giờ diễn của nhiều đội cũng bị đẩy xuống mà không nhận được một lời thông báo. "Ít nhất có 2 band diễn rút vì cách xử lý và làm việc nửa mùa của btc. Một band theo timeline là 12h lên soundcheck nhưng tới tận 15h vẫn chưa được lên và mỗi khi định lên thì lại có khách mời đến. Mỗi lần như vậy đều bị bắt phải nhường".

Khán giả ngang nhiên lên sân khấu selfie khi tlinh đang diễn và cơn bão chỉ trích 1 đại nhạc hội dành cho giới trẻ- Ảnh 6.

Khán giả ngang nhiên lên sân khấu selfie khi tlinh đang diễn và cơn bão chỉ trích 1 đại nhạc hội dành cho giới trẻ- Ảnh 7.

Những dòng tâm trạng bức xúc về CHẤT Fest lan tràn trên Threads

Ngoài ra, nhiều khán giả đến xem với tâm lý chỉ quan tâm nghệ sĩ nổi tiếng nên thờ ơ và xem thường các đội diễn đến từ trường đại học. Đáng tiếc thay cho những trải nghiệm từ tệ đến rất tệ của những bạn sinh viên trẻ đem đam mê nghệ thuật cống hiến hết mình cho CHẤT Fest.

"Cơn mưa chỉ trích" tuôn rơi từ cộng đồng mạng nhắm vào CHẤT Fest:

- Đối xử như thể là bên BTC ban ơn cho các đội diễn vậy.

- Từ đầu đến cuối vận hành trong cái sự mơ hồ không thống nhất. 

- Trời mưa lên diễn thì che tạm bợ bằng mấy cái ô. 

- Thiết bị đàn đóm ướt nhẹp vừa đánh vừa bị giật điện. 

- Chụp ảnh tận trên sân khấu á hả, tưởng là hội chợ.

- Đi diễn mà phát bực, lần đầu phải tranh cãi với BTC ngay tại chương trình luôn ý ạ.

Kết lại, ngoại trừ dàn nghệ sĩ "xịn" ra thì CHẤT Fest đã để lại nhiều sự thất vọng. Với mức giá vé khá "mềm" 169.000VNĐ - 389.000VNĐ, show diễn dành cho sinh viên và hướng đến đối tượng sinh viên, tuy nhiên có nhiều điều trong công tác tổ chức đáp ứng dưới cả chất lượng của một show sinh viên. Gần đây, các trường đại học thường xuyên tổ chức đại nhạc hội quy mô lớn, các show chào tân sinh viên đều mời nghệ sĩ liên tục và tổ chức tốt, thậm chí tổ chức miễn phí và không bán vé. Vì vậy khán giả kỳ vọng cao hơn vào một ngày hội ca nhạc có bán vé như CHẤT Fest. Không đáp ứng được sự trông chờ đó, CHẤT Fest đã để lại dấu ấn không mấy vui vẻ trong lòng từ đội diễn tới người xem. Làn sóng bức xúc lần này là kinh nghiệm đắt giá để những mùa "chất" tiếp theo diễn ra bùng nổ và tuyệt vời hơn!

Lan Vy