"Không cần thiết, có gì đâu mà xem": Nữ sinh bật khóc khi bố từ chối đến dự lễ tốt nghiệp cấp 3

Tâm sự của nữ sinh chạm đến rất nhiều người...

Phụ huynh so sánh ngày xưa khổ hơn bây giờ, dự lễ tốt nghiệp là vẽ chuyện?

Có những khoảnh khắc trong đời người ta chỉ trải qua một lần như ngày đầu tiên đi học, lễ tốt nghiệp, tháng lương đầu tiên nhận được,... Ở những cột mốc ấy, điều khiến chúng ta xúc động không chỉ là thành quả đạt được mà còn là ánh mắt tự hào của gia đình, là sự hiện diện thầm lặng mà đầy ý nghĩa của người thân bên cạnh.

Thế nên, khi sự hiện diện ấy vắng mặt, cảm giác hụt hẫng lại càng sâu sắc hơn. Giống như tâm sự của một cô gái (tạm gọi là T.) trên Threads về việc bố không đi dự lễ tốt nghiệp THPT đã nhận được nhiều người quan tâm.

Theo chia sẻ của T., lý do mà bố cô bạn không dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của con gái là “không cần thiết, có gì đâu mà xem”. Vì thấy buồn vì lời nói này nên T. đã khóc và kết quả là cô bạn bị bố mắng.

“Em buồn quá mọi người ạ. Bố em không đi dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của em vì bố nói rằng không cần thiết, có gì đâu mà xem. Xong bố còn nói là hồi đó có ai đi lễ tốt nghiệp của bố đâu, bố vẫn bình thường. Em thấy buồn nên có khóc, bố thấy thế là chửi em là khóc gì mà khóc, có mỗi chuyện thế mà cũng khóc, mày phải khổ như tao thì mới hiểu bây giờ mày sung sướng như nào. Em đi lễ thấy bạn bè ai cũng có bố mẹ, còn em thì lủi thủi 1 mình…” - nguyên văn chia sẻ của T.

"Không cần thiết, có gì đâu mà xem": Nữ sinh bật khóc khi bố từ chối đến dự lễ tốt nghiệp cấp 3- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Ở phần bình luận, T. giải thích rõ hơn về tình cảnh của mình và mong mọi người đừng hiểu lầm cô và bố. Cô bạn cho biết mình là “tai nạn” của bố và mẹ, hiện tại mẹ đã không còn nữa và bố cũng có gia đình riêng. T. vốn không ở với bố từ nhỏ, sau này cô mới về ở với bố, dì và em trai là con riêng của bố.

“Em chỉ buồn và có phần hơi ghen tị với em trai (con riêng của bố) vì lúc nào bố cũng đến dự những buổi lễ của em ấy, còn em thì không nên em buồn. Em là tai nạn của bố và mẹ, nên khi rước em về bố cũng rất khó xử với dì. Em biết ơn và thương bố nên em chỉ buồn chứ không trách móc đâu ạ” - T. nói.

Về chuyện muốn bố dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của mình, T. cho biết bố đã từng “hứa sẽ chỉ nuôi em đến năm 18 tuổi và sau này sẽ không còn liên quan gì em nữa”. Vì vậy buổi lễ này với cô rất quan trọng, chỉ mong trước khi không còn ở với bố nữa, em và bố sẽ có 1 kỷ niệm nào đó.

Những đứa trẻ lớn lên không có bố mẹ ở cạnh: Mạnh mẽ nhưng luôn có vết xước trong lòng

Sau khi được đăng tải, bài viết của T. đã viral trên Threads, nhận về 326k lượt xem và gần 9k lượt yêu thích chỉ sau 20 tiếng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, gửi lời chia sẻ với cô bạn.

Đặc biệt, không ít người còn kể lại câu chuyện bị gia đình bỏ rơi cảm xúc giống như với T. Họ cho biết những chuyện đó đôi khi chỉ rất nhỏ, bố mẹ không để ý nhưng lại là vết thương lòng đến tận sau này. Vì vậy họ cho rằng ai cũng xứng đáng được yêu thương và không nên bình thường hóa việc không được bố mẹ, gia đình quan tâm.

"Không cần thiết, có gì đâu mà xem": Nữ sinh bật khóc khi bố từ chối đến dự lễ tốt nghiệp cấp 3- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Một số tâm sự từ cư dân mạng:

- Bạn giống tui hồi lớp 12 á. Tui có đầy đủ bố mẹ nhưng cả 2 đều không muốn đến dự, lúc chụp ảnh với gia đình nhìn thấy ai cũng có bố mẹ xung quanh còn mình thì lạc lõng bơ vơ, cảm giác đấy ăn sâu vào tim mình đến tận bây giờ luôn. Lễ tốt nghiệp là cái bước chuyển giao quan trọng của cuộc đời học sinh mà đến cả người thân mình cũng không muốn đến dự nó đau dã man ấy.

- Chia sẻ với em, chị là người rất nhạy cảm và để ý những tiểu tiết nhỏ, luôn quan tâm mọi người vì đâu đó trong lòng luôn khao khát được đối xử như vậy. Nên chị luôn thấy tủi thân từ nhỏ đến hết năm cấp 3, tự đi thi chuyển cấp, chưa từng được tổ chức sinh nhật, tự lên thành phố đăng ký thi vẽ đại học, tự đi thi, tự lựa chọn mọi việc không ai đồng hành, tự tìm trọ khi vào đại học. 7 năm ở TP.HCM gia đình cũng chưa từng lên thăm xem chỗ ăn ở như nào, bất đồng quan điểm,...

- Hình như nhiều người đang bình thường hóa việc không được yêu thương quá. Mình thấy mong muốn của bạn là đúng đắn và hoàn toàn bình thường. Mong là sau này sẽ có người đến và yêu thương bạn thật nhiều nhé, đừng học theo suy nghĩ bình thường hóa việc không được người thân quan tâm. Ai cũng xứng đáng được nhận những điều tử tế cả.

- Làm bố mẹ là phải đồng hành cùng con chứ không phải chỉ là trách nhiệm. Mà đó là chưa kể hoàn cảnh của bạn này là được đón về sống với bố và mẹ kế sau khi mẹ ruột mất. Có những tổn thương mà chỉ có người nhận mới cảm thấy rõ đau. Người ngoài lại thấy bình thường nhưng không có nghĩa phải ép người khác phải "bình thường" giống như mình được.

- Chị chỉ có 2 từ thôi “Thương Em!”. Là một cô gái từng trách cha mẹ bỏ mình đi khám bệnh một mình, đến nỗi bác sĩ hỏi “Con bệnh vậy mà không có ai đi cùng à?”, chị hiểu cảm giác của em. Cảm xúc của em lúc ấy là bình thường, em không sai gì hết nha. Chị ôm em một cái nè. Hy vọng em đủ mạnh mẽ cho con đường sau này. Chúc em một đời bình an, an nhiên, thuận lợi nhé!

- Bố mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con cái về vật chất và tinh thần còn những người kêu chuyện này là do họ không được bố mẹ làm chỗ dựa tinh thần đó em. Tất nhiên nói qua cũng phải nói lại, bố em là người thế hệ trước và họ cũng có những nỗi bất hạnh riêng. Vì bố em cũng không có ai đến dự tốt nghiệp nên cho điều ấy là bình thường với em. Ráng sau này có con thì mình không như vậy với con là được.

- Em ơi, em xứng đáng được yêu thương nhé, đừng nghe mấy comment bình thường hoá việc bố mẹ khổ và con cũng thế. Bố mẹ chị cũng không được ông bà chăm sóc quá kỹ vì nhà đông con, thậm chí là phân biệt đối xử. Nhưng bố mẹ chị luôn chăm sóc và quan tâm đến cảm xúc của con cái, cả chị cả em gái chị. Bố mẹ chị chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ sự kiện gì trong đời con cái cả. Nên em ạ, gia đình yêu thương lẫn nhau sẽ nuôi lớn 1 con người tử tế và quan tâm người khác, nó rất quan trọng.

- Sự tủi thân của em hôm nay chị mong nó sẽ không cản trở sự tốt đẹp bên trong em sau này. Em đã đến ngưỡng cửa đại học rồi em sẽ có thêm bạn bè bên cạnh em nữa. Cố lên. Gửi em cái ôm từ xa nhé!

S.A