Cú lộn nhào khiến nữ y tá ngã gãy cổ
Một nữ y tá trẻ đã phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp sau khi ngã đập đầu xuống đất trong lúc thực hiện động tác nhào lộn tại phòng tập thể dục. Tuy nhiên, điều khiến cô phẫn nộ hơn cả là việc các bác sĩ không hề phát hiện cô bị gãy cột sống - chấn thương nghiêm trọng có thể dẫn đến liệt suốt đời.
Brooke Bowen, 21 tuổi, đến từ Wakefield (Tây Yorkshire, Anh), cho biết cô cảm thấy "hoàn toàn bị phớt lờ" khi tìm đến các cơ sở y tế với cơn đau cổ và lưng dữ dội. Chỉ đến khi tự đi khám tư, cô mới phát hiện sự thật kinh hoàng: Cột sống của cô đã bị gãy ở hai vị trí.


Cố gái thực hiện động tác nhào lộn và tiếp đất sai cách, khiến cổ bị gãy
Sự việc xảy ra vào ngày 22/4 khi Bowen tham gia lớp thể dục thay cho buổi tập cổ vũ bị hủy. Là y tá chuyên ngành nhi khoa và cũng là một cổ động viên có kinh nghiệm, cô từng thực hiện động tác nhào lộn vào hố bọt nhiều lần trước đây. Thế nhưng lần này, mọi thứ đã không như mong đợi.
"Ngay khoảnh khắc tôi lộn ngược người, tôi biết mình sẽ tiếp đất không đúng cách. Tôi đập đầu xuống sàn cứng và đó là cơn đau khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua", cô kể lại. Trong đoạn video được ghi lại, có thể thấy rõ cú ngã mạnh đến mức nào.
Dù bị đau nhói vùng cổ và lưng, Bowen chỉ uống thuốc giảm đau và cố chịu đựng. Khi cơn đau ngày càng nghiêm trọng, cô tới khoa Cấp cứu của Bệnh viện Pinderfields để kiểm tra. Dù đã cung cấp video và mô tả chi tiết, các bác sĩ vẫn đánh giá tình trạng của cô là "không nghiêm trọng" và cho rằng không cần phẫu thuật.

Nữ y tá xinh đẹp là thành viên đội cổ động
"Là một y tá, tôi đã nói rõ với họ rằng tôi không thể tiếp tục công việc nếu còn đau như thế này. Sau một hồi đấu tranh, tôi mới được chụp X-quang, nhưng họ bảo mọi thứ ổn và cho tôi về", cô chia sẻ.
Trong suốt hai tháng sau đó, Bowen phải liên tục đi lại giữa bác sĩ gia đình và các bác sĩ chuyên khoa để xin thuốc giảm đau. "Tôi vẫn đi làm và tiếp tục luyện tập cổ vũ vì không biết mình bị gãy cột sống", cô nói.
Phải đến ngày 20/6, khi chụp chiếu tại một cơ sở tư nhân, cô mới phát hiện mình bị gãy cột sống ở hai vị trí - đốt sống cổ C3 và C4. Ngoài ra, cô còn bị tổn thương thêm ở hai đốt sống kế tiếp (C5, C6) với vết bầm tím gây chèn ép thần kinh.
Chỉ hai ngày sau, cô bắt đầu có cảm giác tê chân và co rút cơ tay, buộc phải nhập viện trong 10 ngày. "Tôi không thể đi vệ sinh. Tôi đã nghĩ điều tồi tệ nhất - rằng mình sẽ bị liệt", cô nói.
Tại bệnh viện, các bác sĩ ban đầu cho rằng triệu chứng chỉ là do yếu tố tâm lý. Tuy nhiên, một buổi sáng nọ, cô thức dậy và không còn cảm giác ở chân. "Chúng run lên khi tôi cố bước đi. Kể từ đó, tôi bị yếu nửa người bên trái và chân gần như không còn sức lực", cô nói thêm.


Cô gái trước và sau khi ngã gãy cổ
Hiện tại, sau khi xuất viện, Brooke phải dùng xe lăn để di chuyển khi ra ngoài và tham gia các buổi vật lý trị liệu dưới nước trong sáu tuần. Dù được trấn an rằng vết gãy có thể lành, các bác sĩ cảnh báo cô có nguy cơ bị liệt trong những năm tới nếu tổn thương tiếp tục tiến triển.
"Thật sự đáng sợ khi nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể mất hoàn toàn khả năng đi lại", Brooke nghẹn ngào. "Tôi tin rằng nếu được chẩn đoán và điều trị đúng từ đầu, tôi đã không rơi vào tình cảnh tồi tệ như bây giờ".
