Tưởng chừng như là một công việc nhà bình thường, nhưng với một vị quân chủ đã trị vì hơn bảy thập kỷ, sở thích này lại là nét đặc biệt phản ánh phần đời thường ẩn sau lớp áo choàng Hoàng gia.
Khi Nữ vương cầm găng tay cao su
Nhà văn kiêm phát thanh viên Gyles Brandreth từng tiết lộ rằng, trong những kỳ nghỉ tại Lâu đài Balmoral ở Scotland, Nữ vương Elizabeth II không chỉ tự tay phục vụ bữa tối mà còn sẵn sàng đeo găng tay cao su màu vàng để rửa bát.

Một trong những giai thoại đáng nhớ được kể lại bởi cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Ông hồi tưởng:
"Tôi không hề bịa chuyện đâu. Tôi đang ngồi nói chuyện thì Vương tế Philip và Nữ vương phục vụ bữa tối. Sau đó, họ tự tay dọn dẹp bát đĩa. Tôi nghĩ mình nên giúp một tay nên đứng dậy đeo găng và bắt đầu rửa bát. Nhưng rồi Nữ vương quay sang hỏi: 'Thủ tướng đang làm gì vậy?'. Tôi hiểu mình đã phá vỡ nghi thức và lập tức ngồi xuống."
Dù được cả một đội ngũ nhân viên phục vụ hỗ trợ trong các dinh thự Hoàng gia, nhưng tại những không gian riêng tư như Balmoral, Nữ vương lại ưu ái sự giản dị, tự tay làm những việc nhỏ để giữ nếp sinh hoạt bình thường nhất có thể.
Một thói quen từ thời thơ ấu
Sự yêu thích rửa bát không phải chỉ mới hình thành khi Nữ vương bước vào tuổi già. Gyles Brandreth cho biết:
"Những ai từng đọc nhật ký thời chiến của Alathea Fitzalan-Howard – người bạn thời thơ ấu của Nữ vương – đều biết rằng Lilibet rất giỏi việc nhà."
Trong một ghi chép từ tháng 3 năm 1941, khi hai cô bé đang học nấu ăn tại Windsor, Alathea viết:
"Lilibet thực sự thích rửa bát và làm nhiều hơn tất cả chúng tôi cộng lại."
Niềm yêu thích ấy dường như không phai mờ qua năm tháng, thậm chí còn trở thành một phần trong cách Nữ vương giữ gìn cảm giác bình thường giữa cuộc sống đầy lễ nghi.

Một truyền thống mới ở thế hệ kế tiếp
Tinh thần giản dị đó đang được duy trì bởi Thân vương và Vương phi xứ Wales trong cách nuôi dạy các con – Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.
Một nguồn tin thân cận từng chia sẻ với Daily Mail vào tháng 8/2024:
"Tôi nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy cuộc sống ở nhà của họ bình thường đến thế nào. Các con giúp dọn bàn, tự dọn đĩa của mình sau bữa ăn và tham gia dọn dẹp. Không hề có sự ưu tiên đặc biệt nào cả."
Không chỉ là một câu chuyện thú vị về sở thích riêng của một Nữ vương, việc rửa bát – tưởng chừng nhỏ bé – lại hé lộ một triết lý sống sâu sắc: sự giản dị là điều đẹp đẽ, và đôi khi, chính từ những hành động đời thường lại toát lên phẩm chất cao quý nhất.
Theo Express