Lên mạng than vợ thích ăn sang, nhìn bức ảnh bữa cơm nhà mà ai cũng phải thở dài: “Không bênh nổi”

Nhiều người khuyên anh chồng này nên đứng ra quản lý chi tiêu, chứ không nên để cô vợ “nắm tay hòm chìa khóa” thêm nữa.

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, tâm sự của một anh chồng về thói tiêu hoang của vợ khiến nhiều người sửng sốt. Nhìn tới những bức ảnh mà anh đăng tải, ai cũng phải thốt lên rằng khó mà bênh được cô vợ này.

"Mình là nam! Vợ mình kém mình 8 tuổi. Thu nhập của mình 30 triệu/tháng, của vợ 12 triệu/tháng, bọn mình hiện mới có 1 con.

Lương của mình, vợ cầm. Đời sống vợ chồng không có gì đáng nói ngoài việc vợ mình tiêu hoang, thích ăn hàng quán sang chảnh. Hồi yêu nhau, mình hay để em chọn quán em thích, thì thấy em chỉ thích ăn buffet, sashimi, sushi,... toàn những món đắt tiền nhưng mình nghĩ hẹn hò tuần 1 lần cũng chẳng đáng là bao.

Lấy nhau về 1 tuần 7 ngày thì 3 ngày em đòi ăn ngoàim hoặc không thì cũng lên app đặt đồ ngon về ăn. Em bảo em ngại nấu ăn, mình sẵn sàng xuống bếp nấu nhưng vẫn nhất quyết muốn đặt 1 món ngon về, hôm thì con vịt quay, hôm thì hẳn 1 khay đồ Nhật 500k.

Lên mạng than vợ thích ăn sang, nhìn bức ảnh bữa cơm nhà mà ai cũng phải thở dài: “Không bênh nổi”- Ảnh 1.
Lên mạng than vợ thích ăn sang, nhìn bức ảnh bữa cơm nhà mà ai cũng phải thở dài: “Không bênh nổi”- Ảnh 2.

Bức ảnh trung bình những bữa ăn của gia đình này

Mình có phân tích cho vợ là kinh tế gia đình eo hẹp, cũng chỉ đủ tiêu, con thì nhỏ còn nhiều thứ phải lo, bớt tiền ăn uống sang cũng tiết kiệm thêm được 2-3 triệu/tháng. Mình nói với bố mẹ vợ thì bố mẹ bảo nó từ bé ăn uống đã cảnh vẻ, khó tính như vậy rồi.

Bữa ăn khiến vợ chồng lục đục đây. Nhà nhiều đồ ăn rồi nhưng nàng vẫn muốn đặt thêm khay sashimi và 1 hộp vàng vàng hỏi giá thì không nói. Các bác xem có cách nào chữa bệnh này không giúp mình với" - Anh chồng chia sẻ.

Trong phần bình luận của bài đăng, tất cả mọi người đều cho rằng khó mà có thể thay đổi thói quen cũng như nhu cầu ăn uống của cô vợ này trong ngày 1, ngày 2. Thậm chí có người còn thẳng thắn: "Không thể bênh được chị vợ luôn đấy".

Lên mạng than vợ thích ăn sang, nhìn bức ảnh bữa cơm nhà mà ai cũng phải thở dài: “Không bênh nổi”- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

"Ai bênh được ca này thì tôi ngả nón vái luôn. Đừng có bảo ăn uống đáng bao nhiêu đâu mà tiếc vợ con. Chứ ăn uống kiểu đó thì tôi tưởng đâu anh chồng cỡ đại gia luôn đó.

Không phải tự nhiên mà người ta có câu "miệng ăn núi lở". Thu nhập của cả nhà 42 triệu/tháng cũng không hẳn là thấp, không biết anh chị có nhà chưa chứ còn đang đi thuê nhà mà ăn uống thế này thì khó mà tích lũy được.

Tốt nhất là anh nên quản lý chi tiêu trong nhà, chứ giao tiền cho người tiêu hoang, tới lúc có việc hỏi đến có khi cái nịt cũng chẳng còn. Họ hàng nhà mình nhiều trường hợp như vậy lắm rồi" - Một người bức xúc.

"Từ bé đã ăn uống khó tính mà suốt ngày ăn hàng, đúng bệnh thì phải nói là bệnh lười, chứ người ăn uống kỹ tính thì có khi không thích ăn hàng đâu. Thu nhập chừng kia ở thành phố thì không thấp, nhưng cũng chẳng gọi là cao đâu. Nhà mình 2 vợ chồng cũng mê mấy món này nhưng vài tháng mới ăn 1 bữa ra trò thôi, chứ ăn hàng tuần thì có mà sạt nghiệp, với cả ăn ít mới thấy ngon chứ cái gì ăn nhiều, ăn thường xuyên quá thì cũng chán ấy chứ" - Một người chia sẻ.

"Ca này chắc chỉ có hết tiền mới trị được, hoặc có khi hết tiền thì lại đi vay để ăn ấy chứ không đùa. Nhà tớ thu nhập cũng ngang nhà bạn, mỗi tháng tính ra tiền ăn ngoài và mua đồ ăn ngoài cũng hết hơn 3 triệu. Vợ tớ cũng như vợ bạn, nhưng cũng chẳng biết khuyên kiểu gì. Nói mãi thì lại thành ra ki kiệt tiếc vợ vài triệu tiền ăn" - Một người đồng cảm.

Làm sao để cắt giảm chi tiêu và tiết kiệm được tiền?

Công tâm mà nói, phụ nữ thường có nhiều nhu cầu mua sắm, tiêu tiền hơn đàn ông. Có nhu cầu là chính đáng, và cũng có những nhu cầu "chưa được hợp lý" cho lắm. Nhưng dù là nhu cầu nào đi chăng nữa, tất cả đều khiến chị em tốn không ít tiền. Vậy phải làm sao để dứt được "cơn nghiện" này?

1 - Giảm ngân sách chi tiêu một cách từ từ

Thói quen không hình thành trong ngày 1 ngày 2, nên để chấm dứt việc "tiêu hoang", cũng không thể ngày 1 ngày 2 mà làm được. Để bản thân thích ứng được với việc tiêu tiền ít đi, bạn nên cắt giảm ngân sách một cách từ từ.

Lên mạng than vợ thích ăn sang, nhìn bức ảnh bữa cơm nhà mà ai cũng phải thở dài: “Không bênh nổi”- Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Ví dụ: Tháng trước chi 5 triệu để shopping, thì tháng này, giảm ngân sách xuống còn 4 triệu, tháng sau giảm tiếp xuống còn 3 triệu,... Cứ như vậy cho đến khi ngân sách mua sắm về mức tối thiểu hoặc bằng 0 là lý tưởng nhất.

2 - Mua vàng

Gửi tiết kiệm vẫn có thể rút ra trước hạn, "nuôi heo đất" vẫn có thể đập heo lấy tiền, nói cách khác, với những người đã "nghiện mua sắm", chỉ cần trong tay có tiền, không quan trọng là tiền đút heo hay tiền trong tài khoản tiết kiệm, họ đều có thể lấy ra để thỏa mãn cơn thèm shopping. Chính bởi thế, để dành tiền không phải là phương pháp tiết kiệm có thể phát huy tác dụng.

Nếu cảm thấy bản thân không thể dừng việc chốt đơn dù đã rất cố gắng, hãy cầm tiền đi mua vàng, không quan trọng là giá vàng đang tăng hay giảm, không quan trọng là mua được 1 chỉ hay nửa chỉ, cứ nhận lương là đi mua vàng. Vì vàng không phải là thứ có giá trị trao đổi trong việc mua sắm thường ngày, không ai lại cầm vàng đi mua cái quần cái áo nên mua vàng rồi, bạn sẽ chẳng còn tiền để mua sắm linh tinh nữa. Như vậy, vừa từ bỏ được thói quen chốt đơn vô tội vạ, vừa có tài sản tích lũy, tiện cả đôi đường.

Ngọc Linh