Sau 5 năm trời, ồn ào trong mối quan hệ của Jack và Thiên An vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Ngay cả khi Jack và mẹ đã tổ chức họp báo vào sáng 16/7 vừa qua thì lại càng có nhiều tranh cãi và điểm mâu thuẫn xoay quanh chuyện này, đặc biệt là quãng thời gian Thiên An mang thai.
Thiên An nói ba bé hoang mang khi biết tin có con, Jack nói: "Ba nhận và lo cho con ngay từ đầu"
Trong chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa lên sóng hồi tháng 3/2022, Thiên An cho biết khi biết tin mình mang thai, cô đã hoang mang cực độ. Cô báo cho ba bé (giờ đã được xác nhận là Jack) thì cũng thấy thái độ tương tự, dù dự đoán trước được phần nào nhưng cô không ngờ ba bé Sol lại hoang mang đến vậy.

Thiên An trong chia sẻ hồi tháng 3/2022
Đến thông cáo báo chí của phía luật sư Thiên An vào ngày 28/5/2025, Thiên An cho biết ngay từ đầu, cô đã "đề cập với nghệ sĩ Jack - J97 mong muốn khai sinh tên cha trong giấy khai sinh cho bé", nhưng Jack đã "từ chối để tên trong giấy khai sinh, đồng thời né tránh không tiến hành giám định xác định ADN". Vì vậy, cô đã phải làm thủ tục khai sinh con theo họ mẹ.
Trong khi đó, trong họp báo ngày 16/7, Jack lại đưa ra thông tin khác. Ở phần nhắn gửi đến con gái, nam ca sĩ nói rằng mình đã nhận bé Sol ngay từ đầu và lo cho con ngay từ khi con có mặt trên đời.
“Tôi xin phép được gọi là ba vì những điều đó không có gì mắc cỡ cả. Ngay từ đầu tôi đã nhận bé Sol rồi, tôi không có thay đổi đâu… Nếu bạn bè có chọc, con hãy nói là ‘Ba tôi lo cho tôi ngay từ khi tôi xuất hiện trên cõi đời này’. Con không cần phải trả lời nhiều. Không ai chối bỏ con cả, dù bóp méo ra sao vẫn là sự thật. Và cho dù vụ kiện thế nào, kết quả không thể thay đổi và chỉ có một” - là chia sẻ của Jack.

Jack
Thiên An sinh con ngày 1/4, mẹ Jack hoang mang với "timeline" mang thai 13 tháng
Không phải 9 tháng 10 ngày như bình thường, mẹ Jack - bà Cẩm Loan lại cho rằng theo những gì bà được biết thì Thiên An có timeline mang thai 13 tháng.
Cụ thể, bà Cẩm Loan cho biết mẹ Thiên An báo tin con gái mang thai 5 tháng vào tháng 8/2020 và bắt đầu sống ở nhà mình từ tháng 9/2020. Đến tháng 12/2020, Thiên An đề nghị được về nhà mẹ ruột tại Bình Dương để sinh con và bà Cẩm Loan đồng ý.
Theo bà Loan, nếu bình thường thì đến tháng 12/2020 hoặc tháng 1/2021 thì Thiên An sẽ sinh con. Thực tế, Thiên An sinh con gái đầu lòng vào ngày 1/4/2021.
"Nếu như mẹ Thiên An nói bạn ấy có bầu 5 tháng vào tháng 8 thì đến tầm tháng 12 hoặc tháng 1 sẽ sinh con nhưng tôi chờ hoài không thấy. Đến tháng 4, như mọi người cũng biết thì Thiên An sinh con, nếu như vậy thì thai này tận 13 tháng, điều này không đúng. Tôi nghĩ có lẽ đến giai đoạn lần thứ 2 Thiên An trở lại nhà tôi thì Thiên An mới mang thai", mẹ Jack thắc mắc.

Bà Cẩm Loan
Thiên An nói mang bầu ở nhà trọ, mẹ Jack nói đón về nhà nuôi ngay từ khi biết tin
Cũng trong chia sẻ hồi tháng 3/2022, Thiên An cho biết trong 4 tháng đầu thai kỳ, cô ở một mình trong phòng trọ, không nói với ai và cũng không gặp gỡ bạn bè. Cô chuyển những việc như đi ăn đi chơi, mua sắm làm đẹp sang ăn uống điều độ, bỏ thói quen xấu, mua thuốc bổ để dưỡng thai.
Từ tháng thứ 4 trở đi, bắt đầu lộ bụng thì Thiên An không thể tiếp tục đi chụp ảnh được nữa nên ở nhà. Sau đó, hầu hết thời gian mang thai bé Sol, Thiên An chỉ có một mình, tự lo lắng mọi thứ, đến tận tháng thứ 4 mới dám thông báo với mẹ ruột.
Trong khi đó, tại họp báo ngày 16/7, mẹ Jack cho biết từ đầu tháng 9/2020, Thiên An đề nghị đến nhà Jack ở. Lý do là vì cô lo sợ thai to, gia đình ở quê sẽ bị dị nghị và thuận tiện cho việc đi làm. "Tôi thấy điều này cũng đúng, nên đề nghị Thiên An xuống ở cùng gia đình” - mẹ Jack cho biết.

Hình ảnh check-in của Thiên An được cho là ở bên trong nhà Jack
Thiên An nói thời gian mang thai thiếu thốn, mẹ Jack nói cho tiền, lo không sót việc gì
Cũng trong thời gian Thiên An ở nhà Jack này, bà Cẩm Loan khẳng định 100% chi phí ăn ở, đi đứng của Thiên An khi mang bầu là do bà lo. “Không như những gì trên MXH đã nói từ trước đến giờ, tôi lo không sót bất cứ việc gì” - mẹ Jack nói.
Tuy nhiên, cũng theo bà Cẩm Loan, Thiên An luôn đẩy bà vào thế khó xử khi vay cả tiền bà vú đang làm việc tại nhà. Sau khi nghe bà vú nói chuyện, bà Cẩm Loan đưa tiền cho Thiên An với mong muốn cô sẽ chủ động trả cho bà vú nhưng cô không trả. “Tôi mới hỏi là ‘Con ơi, sao đi làm mà bị hụt tiền hoài vậy?’ thì bạn ấy chia sẻ là ‘Tiền con đi làm đóng tiền học cho em con hết rồi’” - mẹ Jack kể lại.


Những hình ảnh khác của Thiên An được cho là chụp ở nhà Jack
Ngược lại, Thiên An lại cho biết cô tự nhận thấy trường hợp của mình là nhạy cảm nên “hiểu, tự giác và tự có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình”. Hầu hết thời gian mang thai bé Sol, Thiên An tự lo lắng mọi thứ, đến tận tháng thứ 4 mới dám thông báo với mẹ.
Sau khi thông báo với gia đình, Thiên An vẫn chủ động làm tất cả những việc có thể, không muốn tạo gánh nặng hay thêm phiền hà cho người khác. Dù về sau đã được mẹ và gia đình đồng hành nhưng cô vẫn đi khám thai một mình đến tận cuối thai kỳ, không muốn mẹ đi theo.
Ngoài ra lúc đó cô luôn nung nấu ý định phải kiếm tiền để có thể lo cho con. Đây cũng là động lực để Thiên An vượt qua mọi chuyện.
Thiên An nói không đòi hỏi trách nhiệm của Jack, mẹ Jack nói Thiên An đòi hột xoàn và nhà phố
Trong giai đoạn này, một vấn đề cũng mâu thuẫn theo lời kể của 2 phía là chịu trách nhiệm và cưới xin.
Theo lời bà Cẩm Loan, vào tháng 8/2020, mẹ Thiên An gọi điện thông báo con gái đã mang thai con của Jack, đồng thời đề nghị gia đình 2 bên nói chuyện để cưới hỏi. Tuy nhiên nhưng mẹ Jack chọn cách ậm ừ suy nghĩ.
Cũng từ chia sẻ của bà Cẩm Loan tại họp báo, khi Thiên An đến nhà Jack ở, cô tâm sự với bà rằng khi cưới thì mẹ An muốn con gái có hột xoàn và có căn nhà ở trung tâm thành phố để khi cần thì gia đình lên có chỗ ở. Song thời điểm đó mẹ con Jack vẫn đang thuê nhà và không đủ khả năng đáp ứng các điều kiện, mong muốn của Thiên An.
Về phần mình, Thiên An lại tâm sự rằng dù thời gian mang thai chỉ có một mình nhưng không nghĩ nhiều đến ba bé Sol hay đòi hỏi trách nhiệm. Cô suy nghĩ rằng: “Con là con của mình, mình buồn, hay nghĩ rồi khóc thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến con”. Nhờ vậy cô có thể vượt qua thời gian thai kỳ một cách lành lặn.

Hình ảnh hiếm hoi của Thiên An khi mang thai
Từ những chia sẻ của 2, có thể thấy sự mâu thuẫn ngập tràn từ đầu đến cuối thai kỳ của Thiên An, chưa rõ ai đúng ai sai. Điều duy nhất có thể chắc chắn trong câu chuyện này là đã tồn tại những góc nhìn chưa khớp nhau, tạo nên mâu thuẫn vì sau cùng, sự thật chỉ có một.
(Tổng hợp)