Mẹ 2 con ở TP.HCM chia sẻ: Ở tuổi 40, bạn không thể mua sắm mà không cần suy nghĩ nữa!

"Khi bước vào độ tuổi trung niên tôi chợt nhận ra mình không thể mua sắm vô độ được nữa" - Thùy Hương chia sẻ!

* Bài viết được chia sẻ bởi Thùy Hương, bà mẹ hai con ở TP.HCM.

1. Hãy cân nhắc khả năng chi trả của bạn khi mua đồ

Mẹ 2 con ở TP.HCM chia sẻ: Ở tuổi 40, bạn không thể mua sắm mà không cần suy nghĩ nữa!- Ảnh 1.

Ở tuổi 40, tôi không còn ở độ tuổi mà có thể mua sắm một cách tùy tiện được nữa.

Khi mua sắm, tôi sẽ cân nhắc đến khả năng tài chính của mình và sẽ không chi tiêu vượt quá ngân sách hoặc mắc nợ.

Tôi đã học cách hành động trong khả năng của mình, suy nghĩ ngược lại và thậm chí sử dụng "phương pháp quy đổi tiền lương theo giờ" và thậm chí là "phương pháp quy đổi giờ học".

Là một người làm việc tự do có con nhỏ, "phương pháp quy đổi tiền lương theo giờ" có thể không ảnh hưởng nhiều đến tôi.

Nhưng "phương pháp quy đổi giờ học" sẽ khác.

Ví dụ, nếu tôi muốn mua một chiếc túi, giá là 2,5 triệu đồng.

Số tiền này không lớn và sẽ không khiến tôi mắc nợ, nhưng đó không phải là khoản tôi sẽ trả mà không suy nghĩ.

Khi tôi đang phân vân giữa việc mua hay không mua, tôi cần phải nghĩ về điều này: 2,5 triệu đồng này là chi phí cho ba buổi học của con tôi.

Tâm trí tôi trở nên sáng suốt ngay tức khắc và tôi đã từ bỏ ý định mua túi xách ngay lập tức.

2. Cân nhắc tính thực tế khi mua đồ

Trước đây nếu tôi mua đồ, tôi sẽ chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài. Bây giờ, ở tuổi 40, tôi đã cân nhắc đến tính thực tế của các món đồ.

Tôi đã làm việc chăm chỉ để mua một ngôi nhà, và tôi không muốn nó trở thành trạm thu gom rác.

Khi nói đến đồ gia dụng, dù là nồi, chảo, ghế sofa hay đồ gia dụng, tôi không chỉ phải xem xét đến vẻ ngoài mà còn cả tính thực dụng của chúng.

Hãy lấy ví dụ đơn giản nhất về bát đĩa. Nó phải trông đẹp, thiết thực và dễ cất giữ.

Mẹ 2 con ở TP.HCM chia sẻ: Ở tuổi 40, bạn không thể mua sắm mà không cần suy nghĩ nữa!- Ảnh 2.

Vì vậy, có rất ít đĩa hình dạng kỳ lạ trong nhà tôi. Đĩa hình dạng kỳ lạ có thể trông đẹp và chụp ảnh đẹp, nhưng việc cất giữ lại là một vấn đề lớn.

Để tránh những rắc rối không đáng có, tôi sẽ suy nghĩ kỹ hơn khi mua chúng.

3. Khi mua một thứ gì đó, tôi sẽ cân nhắc xem mình có thật sự thích nó không

Ở độ tuổi 20, tôi thấy bạn bè và đồng nghiệp của mình mua 1 món đồ, nhìn thấy thích mắt nên tôi cũng mua theo.

Khi đi mua sắm, nếu tôi nghe người bán hàng nói rằng món đồ đó là kiểu dáng thịnh hành của năm nay, tôi sẽ không ngần ngại mà mua nó.

Khi thử đồ, cô bán hàng khen rất nhiều, và dù tôi không thích lắm thì tôi vẫn trả tiền để sở hữu nó.

Để đạt được mục đích này, tôi đã mua rất nhiều đồ "dùng một lần" và tiêu rất nhiều tiền một cách vô ích.

Nhưng bây giờ, bạn bè và đồng nghiệp của tôi có, nhưng tôi không nhất thiết phải có, vì những gì phù hợp với người khác có thể không phù hợp với tôi.

Mẹ 2 con ở TP.HCM chia sẻ: Ở tuổi 40, bạn không thể mua sắm mà không cần suy nghĩ nữa!- Ảnh 3.

Hơn nữa, mỗi người đều có kế hoạch riêng, không cần nhìn người khác, chỉ cần nhìn chính mình là được.

Khi mua bất cứ thứ gì, trước tiên hãy cân nhắc xem bạn có thích nó hay không, chứ không phải xem nó có phải là mặt hàng phổ biến hay không.

Điều này thậm chí còn đúng hơn khi mua quần áo. Hãy đặt cảm xúc của bạn lên hàng đầu. Nếu bạn không thích vẻ ngoài của một thứ gì đó hoặc cảm thấy không thoải mái khi mặc nó, thì bạn không thích nó và cảm thấy không thoải mái.

Bất kể hướng dẫn mua sắm có nói nhiều đến đâu và họ khen ngợi nó nhiều đến mức nào, tôi chỉ có một kết luận: Nếu tôi không thích, tôi sẽ không mua nó!

4. Cân nhắc đến chủ nghĩa dài hạn khi mua đồ

Mẹ 2 con ở TP.HCM chia sẻ: Ở tuổi 40, bạn không thể mua sắm mà không cần suy nghĩ nữa!- Ảnh 4.

Khi còn trẻ, tôi mua đồ chủ yếu vì chúng rẻ. Tôi tự nhủ: Dù sao thì cũng không đắt, tôi có thể dùng/mặc cho vui, và vứt đi nếu không thích.

Ngày nay, khi mua sắm, tôi thường nghĩ đến tính lâu dài.

Khi mua bất cứ thứ gì, tôi sẽ cân nhắc đến việc nó sẽ dùng được bao lâu không? Tỷ lệ giá/hiệu suất là bao nhiêu?

Nếu một bộ quần áo rẻ tiền nhưng chất lượng kém, nó sẽ bị hỏng sau khi mặc một hoặc hai lần. Vậy thì chắc chắn là không nên mua nó. Bởi vì cách mua sắm này rõ ràng là lãng phí tiền bạc, tương đương với việc vứt tiền đi.

Mặc dù bạn không thể mặc một bộ quần áo suốt đời, nhưng khi mua từng bộ đồ, bạn nên đặt mục tiêu mặc nó trong ít nhất ba năm.

Nếu không thì đừng mua nó.


Có thể hơi muộn để hiểu được một số sự thật của cuộc sống ở tuổi 40.

Tôi thường tự hỏi: Nếu tôi hiểu điều này sớm hơn, cuộc sống có tốt đẹp hơn không?

Nhưng cuộc sống không có nếu. Hãy nghĩ về nó theo một góc nhìn khác: Thà hiểu nó ở tuổi 40 còn hơn là vẫn còn bối rối.

Ở tuổi 40, vẫn còn thời gian cho mọi thứ, phải không?

Nhật Anh