Với nhiều gia đình có con trong độ tuổi tiểu học, bữa ăn ở trường luôn là nỗi trăn trở không nhỏ: Ăn bán trú liệu có đảm bảo dinh dưỡng? Con có ăn ngon miệng không? Thực đơn ở trường có phù hợp khẩu vị không?
Hiểu rõ những băn khoăn ấy, chị Châu Ngọc (hiện đang sống tại Hà Nội) đã quyết định tự tay chuẩn bị cơm trưa và chiều cho con gái mang đến trường mỗi ngày, từ đầu năm học khi con vừa bước vào lớp 3.
"Đầu năm con gái lên lớp 3 là em quyết định nấu cơm nhà cho con mang đi học. Con sẽ ăn sáng ở nhà, còn các bữa trưa và chiều em sẽ chuẩn bị cho con mang lên lớp. Trộm vía con gái rất hào hứng ạ! Nhiều hôm còn xin mẹ làm thêm để đến chia cùng bạn. Lớp con cũng phải tới một nửa lớp mang cơm nhà đi nên 'hội nhóm' đông đảo & rộn ràng lắm", chị Ngọc chia sẻ.




Vậy là mỗi sáng, bên cạnh việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, chị Châu Ngọc lại tất bật thêm khâu chuẩn bị cơm hộp cho con gái. Các hộp cơm chị làm luôn đầy đủ từ cơm, món mặn, rau xanh, canh nóng, đến tráng miệng bằng hoa quả theo sở thích. Mỗi món ăn đều được chị nêm nếm kỹ lưỡng, chế biến hợp khẩu vị của con.
"Trong ngày con vẫn ăn một bữa tối với cả nhà, nên bữa trưa gần như em hạn chế các món đồ tanh như cá, mực, cua… ưu tiên thịt hơn. Rau củ con cũng thích luộc và salad nên mẹ chuẩn bị cũng nhẹ nhàng. Hoa quả thì mẹ cho chọn theo sở thích, thích quả nào là mẹ chuẩn bị cho quả đó, không quên kèm một túi muối chấm", bà mẹ 3 con tâm sự.




Những hộp cơm của chị Ngọc có thể không cầu kỳ, không trang trí quá phức tạp, nhưng lại khiến nhiều phụ huynh không khỏi ngưỡng mộ. Mỗi hộp cơm đều được chị chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ món mặn đến món rau, luôn đảm bảo đủ màu sắc, chất dinh dưỡng, độ tươi mới. Nhìn vào là thấy ngay sự chỉn chu, tỉ mỉ và cả tình yêu mà người mẹ dành cho con.
"Quan trọng nhất là con luôn có cơm canh nóng hổi, đủ chế độ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho những giờ học hiệu quả", chị nói.
Việc mang cơm nhà đi học không chỉ giúp con ăn uống đủ chất, an toàn, hợp khẩu vị mà còn là cách mẹ đồng hành cùng con mỗi ngày. Mỗi buổi trưa, khi mở hộp cơm ra, em bé chắc chắn sẽ đầy háo hức: "Không biết hôm nay mẹ nấu món gì nhỉ?".




Hơn thế, việc cùng mẹ chuẩn bị bữa ăn, được lựa chọn món tráng miệng mình thích, cũng là cách để con dần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh, tự lập và biết trân trọng công sức của mẹ.
Dù việc dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho con mỗi ngày không hề nhẹ nhàng, mất thời gian, công sức, đôi khi còn phải tranh thủ nhưng chị Ngọc chưa từng than phiền. Ngược lại, chị luôn giữ thái độ tích cực, vui vẻ.
"Con ăn ngon, về nhà kể chuyện vui trong bữa trưa, kể bạn xin ăn chung hay khoe bạn khen món mẹ nấu ngon là em thấy mọi vất vả đều xứng đáng", chị cười chia sẻ.




Trên mạng xã hội, khi chị đăng tải những hình ảnh hộp cơm con mang đi học, nhiều mẹ bỉm sữa cũng vào "thả tim" không ngớt. Không chỉ vì những món ăn trông hấp dẫn, mà bởi sự chăm chỉ, yêu thương con từ những điều nhỏ nhất của bà mẹ trẻ.
Chắc chắn rằng, với tình yêu và sự tận tâm như thế, cô bé lớp 3 nhà chị Ngọc sẽ luôn mang theo trong mình không chỉ là một bữa ăn ngon mà còn là sự ấm áp của gia đình, nguồn năng lượng tích cực cho cả ngày học tập. Và biết đâu, từ những hộp cơm đầy tình yêu ấy, con sẽ lớn lên với ký ức thật đẹp về tuổi thơ, nơi có mẹ, bếp ấm và những bữa cơm trưa thật ngon lành!