Không khí tang thương đang bao trùm lên nhà thờ chính ở Gondomar, Bồ Đào Nha - nơi diễn ra lễ tiễn biệt hai anh em Diogo Jota và André Silva vào sáng 5/7. Chỉ sau một đêm định mệnh, bố mẹ của Diogo Jota đã trở thành những người cha mẹ mất cả hai con trai trong cùng một tai nạn.
Cảnh tượng đau lòng nhất trong buổi lễ có thể là tiếng khóc của hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng dài bất chấp nắng nôi để vào viếng hai cầu thủ xấu số, cũng không phải vòng hoa trắng phủ kín bên ngoài nhà tưởng niệm. Và đó còn chính là hình ảnh cha mẹ Diogo Jota cúi đầu, gục vào vai người thân, đôi mắt đỏ hoe không còn giọt nước mắt nào để rơi. Họ mất con trai cả Diogo Jota - niềm tự hào của gia đình, của đất nước, một ngôi sao đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Nhưng còn đau xót hơn, họ cũng mất luôn cậu con út André - mới 25 tuổi, cũng theo đuổi sự nghiệp cầu thủ, cũng là máu thịt ruột rà của mình.

Cha của tiền đạo Diogo Jota được người thân ôm an ủi trong lễ cầu nguyện cho hai con trai của ông ở Gondomar

Isabel, mẹ của tiền đạo Liverpool Diogo Jota và Andre Silva cúi đầu lặng lẽ khi mất đi 2 con trai yêu dấu trong cùng 1 tai nạn
Cả hai anh em tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng khi chiếc Lamborghini Huracan gặp sự cố nổ lốp rồi đâm vào rào chắn tại Zamora, Tây Ban Nha rạng sáng 3/7. Lửa bùng lên dữ dội, không ai kịp thoát thân. Vài giờ sau, thi thể hai anh em được nhận dạng và đưa về quê nhà, bắt đầu một hành trình vĩnh biệt không ai muốn tin là thật.
Ngay trong tang lễ, đông đảo người dân Gondomar, người hâm mộ, cầu thủ và giới chức bóng đá đã tới tiễn biệt hai người con ưu tú của vùng đất này. Các cầu thủ Liverpool cũng đã bay sang Bồ Đào Nha, gửi vòng hoa và thông điệp xúc động. HLV Arne Slot nghẹn ngào phát biểu: "Chúng tôi không chỉ mất một cầu thủ giỏi, mà mất một người bạn, một người anh em thực sự trong phòng thay đồ". Virgil van Dijk, đội trưởng Liverpool, cũng cúi đầu chia buồn sâu sắc và tuyên bố: "Chúng tôi sẽ thi đấu vì anh, Diogo".
Không khí lặng im bao trùm nhà thờ. Bạn bè cũ, đồng đội cũ lần lượt tới ôm bố mẹ Jota - người cha không nói thành lời, người mẹ run rẩy vì kiệt sức. Không ai đau lòng hơn họ, bởi không gì đau hơn việc phải chôn cất cả hai người con mình yêu thương nhất trong một ngày.
Tang lễ của Diogo Jota không chỉ là sự kiện quốc gia, mà là nỗi mất mát riêng tư, thầm lặng và dữ dội của một gia đình. Một gia đình từng có tất cả - nay chỉ còn những kỷ niệm và di ảnh.

Tổng thống Bồ Đào Nha, Marcelo de Sousa (ở giữa bên phải) đến thăm Nhà nguyện nơi tổ chức lễ viếng Diogo Jota và em trai

Các đồng đội cũ và hiện tại ở Liverpool đã bay đến Bồ Đào Nha để bày tỏ lòng thành kính với Diogo Jota và em trai

Đông đảo người dân địa phương và người hâm mộ đã kiên nhẫn chờ đợi để vào nhà nguyện và nói lời tạm biệt 2 cầu thủ xấu số