Có những ngày bước sang tuổi 40, tôi nhận ra chuyện ăn mặc đã thay đổi rất nhiều so với khi còn đôi mươi. Nếu ngày trước tôi dễ dàng chạy theo mọi xu hướng, thì giờ đây, thứ tôi cần trong tủ đồ không chỉ là sự trẻ trung, mà còn phải phản ánh được trải nghiệm, sự tự tin và gu thẩm mỹ trưởng thành. Mùa thu đến mang theo làn gió dịu mát, và cũng là thời điểm lý tưởng để tôi làm mới phong cách của mình bằng những cách mix & match vừa tinh giản, vừa đủ tinh tế để toát lên vẻ sang trọng.
Gam màu trung tính
Điều đầu tiên tôi học được chính là sức mạnh của những gam màu trung tính. Ở tuổi này, tôi không còn cần phải khoác lên người những sắc màu rực rỡ để gây chú ý nữa. Thay vào đó, một chiếc trench coat màu beige kết hợp cùng quần jeans xanh đậm, hay áo len cổ tròn màu kem đi kèm chân váy midi xám tro, đã đủ mang lại cảm giác thanh lịch. Những gam màu ấy không làm tôi già đi, mà ngược lại, tôn lên sự điềm đạm và sang trọng. Quan trọng hơn cả, bảng màu trung tính còn giúp việc phối đồ trở nên dễ dàng, hạn chế rủi ro "quá tay" khi thử nghiệm phong cách mới.



Chất liệu tinh tế
Một bí quyết khác mà tôi rất tâm đắc trong những năm gần đây là chú trọng đến chất liệu. Ở độ tuổi 40, quần áo không chỉ để mặc đẹp mà còn phải mang lại sự thoải mái, nâng niu làn da và vóc dáng. Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để tôi tìm đến những thiết kế bằng len mỏng, cashmere hay lụa pha, vừa đủ ấm áp lại có độ rủ mềm mại. Khi khoác lên mình một chiếc áo cardigan cashmere đơn sắc kết hợp cùng quần culottes, tôi cảm nhận rõ rệt rằng sự sang trọng không nằm ở việc phô trương, mà ở từng chi tiết tinh tế nơi chất liệu và đường may. Đây là điều mà những người phụ nữ từng trải sẽ hiểu rất rõ: đôi khi một món đồ bình thường cũng trở nên đắt giá nhờ lựa chọn chất liệu phù hợp.



Phụ kiện chọn lọc
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng phụ kiện chính là dấu chấm hoàn hảo cho một set đồ mùa thu. Thay vì bày biện quá nhiều, tôi chỉ cần một chiếc khăn lụa nhỏ buộc quanh cổ, một đôi giày loafer bóng mượt hay một chiếc túi da cứng cáp là đã đủ nâng tầm tổng thể. Ở tuổi U40, phụ kiện không nên biến thành cuộc chạy đua với mốt, mà phải phản ánh sự tinh giản và gu cá nhân. Tôi từng có thói quen thử nghiệm nhiều xu hướng giày dép hay túi xách lạ mắt, nhưng rồi mới hiểu rằng một đôi boots da cổ thấp hoặc chiếc túi tote tối giản sẽ đồng hành cùng tôi bền bỉ hơn bất cứ item thời thượng nào.



Mùa thu năm nay, tôi chọn cho mình phong cách mix & match dựa trên 3 nguyên tắc ấy: màu sắc trung tính, chất liệu tinh tế và phụ kiện chọn lọc. Kết quả là tôi có thể thoải mái dạo phố, đi làm hay gặp gỡ bạn bè mà không lo outfit trở nên quá cầu kỳ hay gượng ép. Đơn giản nhưng sang trọng, đó chính là tinh thần mà phụ nữ tuổi 40 hoàn toàn có thể theo đuổi.