Năm mới, đừng chỉ cầu duyên, hãy cầu mình đủ ưu tú: Mây tầng nào gặp mây tầng đó!

Đừng vội vàng tìm kiếm một bờ vai khi đôi chân mình chưa đủ vững. Năm mới này, thay vì chỉ chắp tay cầu một tấm chồng như ý, hãy cầu cho bản thân đủ bản lĩnh và ưu tú. Bởi lẽ ở đời, mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, gió tầng nào sẽ gặp gió tầng kia.

Những ngày đầu năm, giữa làn khói hương trầm mặc nơi cửa chùa, người ta thường nghe thấy những tiếng thì thầm xin duyên, cầu phận. Ai cũng mong gặp được người tâm đầu ý hợp, giỏi giang, thành đạt. Đó là mong ước chính đáng của mỗi người phụ nữ. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, nếu chàng hoàng tử ấy xuất hiện ngay lúc này, liệu bạn đã đủ khí chất của một nàng công chúa để sánh đôi? Tình yêu không phải là sự ban phát may mắn, nó là sự tương thích về giá trị. Năm mới này, hãy thay đổi lời cầu nguyện: Đừng chỉ cầu duyên, hãy cầu mình đủ ưu tú.

Đừng biến tình yêu thành một canh bạc của sự may mắn

Chúng ta thường bước vào năm mới với tâm thế chờ đợi một phép màu. Cô gái trẻ mong gặp được chàng trai ga lăng, người phụ nữ trưởng thành mong tìm được bến đỗ vững chãi. Chúng ta phó mặc hạnh phúc của mình cho "ông Tơ bà Nguyệt", cho duyên số, và cho rằng việc mình chưa gặp được đúng người là do vận may chưa tới. Nhưng sự thật trần trụi hơn nhiều: Chúng ta thường thu hút chính xác những gì chúng ta đang tỏa ra.

Trong vật lý có quy luật hấp dẫn, và trong tình yêu cũng tồn tại một quy luật bất thành văn: "Mây tầng nào gặp mây tầng đó". Bạn không thể mong cầu một người đàn ông điềm đạm, sâu sắc nếu bản thân mình lúc nào cũng nóng nảy và hời hợt. Bạn khó lòng giữ chân được một người đàn ông có chí tiến thủ, sự nghiệp rạng rỡ nếu bản thân bạn chỉ thích an phận và lười biếng trau dồi tri thức. Tình yêu bền vững không phải là sự bù trừ của hai mảnh ghép méo mó, mà là sự đồng điệu của hai tâm hồn đã tự mình tròn trịa.

Năm mới, đừng chỉ cầu duyên, hãy cầu mình đủ ưu tú: Mây tầng nào gặp mây tầng đó!- Ảnh 1.

Bạn chính là tấm gương phản chiếu người bạn đời tương lai

Hãy tưởng tượng bạn là một thỏi nam châm. Nếu bạn tỏa ra năng lượng của sự tự ti, thiếu thốn tình cảm và bi lụy, bạn sẽ hút về phía mình những người đàn ông thích kiểm soát hoặc những mối quan hệ độc hại. Ngược lại, nếu bạn tỏa ra năng lượng của sự tự tin, độc lập, vui vẻ và tri thức, bạn sẽ tự nhiên thu hút những người đàn ông cùng tần số – những người trân trọng giá trị thực sự của bạn.

Đừng trách tại sao mình toàn gặp "trai hư" hay những mối tình dang dở. Hãy nhìn lại chính mình. Đôi khi, sự bất ổn trong các mối quan hệ chính là tấm gương phản chiếu sự hỗn loạn trong nội tâm của bạn. Muốn gặp người ưu tú, trước hết bạn phải là một người ưu tú theo cách riêng của mình. Ưu tú ở đây không nhất thiết là phải giàu có nứt đố đổ vách hay xinh đẹp như hoa hậu. Ưu tú là khi bạn biết giá trị của mình nằm ở đâu, biết yêu thương bản thân, có công việc để đam mê và có một trái tim lương thiện, bao dung.

Đừng đuổi theo con ngựa, hãy dùng thời gian để trồng cỏ

Có một câu nói rất hay rằng: "Đừng đuổi theo một con ngựa. Hãy dùng thời gian đó để trồng cỏ. Đợi tới khi xuân sang hoa nở, ắt sẽ có cả một đàn ngựa béo tốt cho bạn lựa chọn". Năm mới này, thay vì dành quá nhiều thời gian để lướt các ứng dụng hẹn hò, than vãn trên mạng xã hội hay đi xem bói tình duyên ở khắp nơi, hãy quay về chăm sóc "khu vườn" của chính mình.

Hãy dùng thời gian đó để đọc thêm vài cuốn sách hay, học thêm một ngoại ngữ, tập luyện để cơ thể khỏe mạnh, hoặc đơn giản là học cách nấu một món ăn ngon, cắm một bình hoa đẹp. Khi bạn bận rộn với việc yêu thương chính mình, bạn sẽ thấy mình toát ra một sức hút kỳ lạ. Phụ nữ đẹp nhất không phải khi cô ấy cố gắng làm hài lòng người khác, mà là khi cô ấy say sưa với cuộc sống của chính mình.

Khi bạn trở nên ưu tú, bạn sẽ có quyền lựa chọn. Bạn sẽ không còn phải e dè, sợ hãi rằng mình không xứng đáng. Bạn sẽ đứng ở một vị thế khác – vị thế của một người phụ nữ tự chủ, biết mình muốn gì và cần gì. Lúc đó, người đàn ông bước vào cuộc đời bạn sẽ không phải là người đến để "cứu rỗi" sự cô đơn của bạn, mà là người đến để cùng bạn cộng hưởng, làm cho cuộc sống vốn đã rực rỡ của bạn thêm phần thăng hoa.

Năm mới, đừng chỉ cầu duyên, hãy cầu mình đủ ưu tú: Mây tầng nào gặp mây tầng đó!- Ảnh 2.

Gió tầng nào gặp mây tầng ấy – Đó là sự an bài tốt nhất

Cuộc đời này rất công bằng. Nếu bạn là phượng hoàng, bạn sẽ không bao giờ phải làm bạn với sẻ nâu. Nếu bạn nỗ lực bay cao, bạn sẽ gặp được những người cũng đang sải cánh trên bầu trời rộng lớn. Vậy nên, cô gái ạ, năm mới này đừng chỉ cầu duyên. Duyên phận là thứ trời cho, nhưng hạnh phúc là thứ mình phải tự nắm lấy.

Hãy cầu cho mình có đủ sức khỏe để theo đuổi đam mê, đủ trí tuệ để phân biệt đúng sai, và đủ dịu dàng để bao dung cho những điều chưa hoàn hảo. Hãy nỗ lực để mỗi ngày trôi qua, bạn lại trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm qua.

Rồi vào một ngày đẹp trời, khi bạn đang an nhiên thưởng trà, đọc sách hay say sưa làm việc, tình yêu sẽ gõ cửa. Người ấy sẽ đến, không sớm không muộn, vừa vặn đúng lúc bạn đã sẵn sàng. Và khi ấy, bạn sẽ mỉm cười nhận ra: Hóa ra, để gặp được hoàng tử, mình thực sự cần phải sống như một nàng công chúa kiêu hãnh, tự tin và đầy khí chất.

Năm mới, chúc bạn đủ ưu tú để gặp người xứng đáng!

Tích Thành