Nhan sắc cực phẩm và cái kết buồn của Phan Kim Liên sở hữu ngoại hình đẹp bậc nhất màn ảnh

Sở hữu gương mặt thiên thần cùng vòng một 34D, mỹ nhân gốc Nhật Dương Tư Mẫn từng khiến cả châu Á chấn động khi hóa thân thành nàng Phan Kim Liên.

Trong dòng chảy của điện ảnh Hoa ngữ, vai diễn Phan Kim Liên luôn là thước đo cho sự quyến rũ của các nữ diễn viên. Nếu Vương Tổ Hiền mang vẻ ma mị, Ôn Bích Hà đầy sắc sảo, thì Dương Tư Mẫn (Asami Kanno) lại chính là phiên bản "táo bạo nhất thế kỷ 20".

Từ mỹ nhân xứ Phù Tang đến "Nữ hoàng gợi cảm" xứ Đài

Sinh năm 1976 tại Nhật Bản, Asami Kanno quyết định rời quê hương sang Đài Loan lập nghiệp vào năm 1994 với nghệ danh Dương Tư Mẫn. Không chọn con đường đóng phim chính thống ngay từ đầu, cô gái 18 tuổi khi ấy đã tự tìm lối đi riêng bằng những bộ sách ảnh khoe trọn lợi thế hình thể.

Chỉ trong 2 năm (1995-1996), cô tung ra liên tiếp 3 cuốn sách ảnh nóng bỏng, phô diễn gương mặt ngây thơ nhưng thân hình cực kỳ bốc lửa. Ngay lập tức, Dương Tư Mẫn trở thành hiện tượng, là "nàng thơ" trong mộng của cánh mày râu thời bấy giờ.

"Phan Kim Liên" bước ra từ tiểu thuyết

Năm 1995, cơ duyên đưa Dương Tư Mẫn đến với vai diễn để đời trong Tân Kim Bình Mai. Với vòng một size 34D trứ danh, cô được đánh giá là nàng Phan Kim Liên sát với nguyên tác Thủy Hử nhất: vừa lẳng lơ, vừa gợi tình nhưng vẫn giữ được nét thanh tú.

Bộ phim thành công rực rỡ với doanh thu 2 triệu HKD – con số cực khủng lúc bấy giờ. Nhan sắc của cô lấn lướt cả những tên tuổi đình đám khác, giúp cô có cơ hội đứng chung khung hình với các siêu sao như Kim Thành Vũ, Chu Ân hay Từ Nhược Tuyên. Người ta gọi cô bằng những mỹ danh như "Dâm nữ đẹp nhất màn ảnh" hay "Phan Kim Liên có vòng một đẹp nhất lịch sử".

Bi kịch ập đến: Khi "vốn tự có" bị định mệnh tước đoạt

Đang trên đỉnh cao danh vọng, cuộc đời Dương Tư Mẫn bỗng chốc rơi xuống vực thẳm. Nỗi đau mất cha vì tai nạn giao thông và mẹ qua đời vì ung thư vú chưa kịp nguôi ngoai, thì chính cô cũng nhận tin sét đánh. Cô có khối u ác tính ở ngực.

Năm 1999, để giữ lấy mạng sống, nàng Phan Kim Liên buộc phải lên bàn mổ thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ mô ngực. Sau biến cố, vòng một của cô giảm từ 34D xuống còn 32B. Đối với một "biểu tượng gợi cảm", đây là một đòn giáng chí mạng vào sự nghiệp. Cô từng ngậm ngùi chia sẻ: "Nhiều người nói tôi may mắn khi có thân hình đáng ngưỡng mộ, nhưng sau ca phẫu thuật, mọi thứ không thể trở lại như cũ".

Sau cuốn sách ảnh cuối cùng mang tên "Xuân quang tái hiện" vào năm 2000, Dương Tư Mẫn dần rút lui khỏi làng giải trí. Không còn những cảnh nóng gây sốc hay những bộ cánh hở bạo, cô chọn cuộc sống của một người bình thường.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi trung niên, "nàng Phan" ngày nào vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, mặn mà đáng ngưỡng mộ. Rời xa thị phi showbiz, cô tìm thấy hạnh phúc trong sự bình yên.

Bảo Lâm