Những trải nghiệm lần đầu tiên đầy thú vị
Hành trình khám phá Sơn La trong chương trình "Cha con vạn dặm" cũng là lần đầu tiên diễn viên Hà Việt Dũng cùng cô con gái nhỏ 5 tuổi Hà Ngọc Tuệ Lâm (Luna) đi chơi riêng với nhau. Những trải nghiệm, những thử thách của chương trình không chỉ mới mẻ với Luna mà ngay chính bố Dũng cũng không khỏi bất ngờ, hào hứng.

Khởi đầu hành trình, 2 bố con được đến Hua Tạt, Vân Hồ, thử sức làm giấy giang nghệ thuật của người H'Mông. Cũng là những công đoạn chọn cây tre (cây giang), luộc rồi ngâm cho đến công đoạn đập miệt mài lấy bột giấy nhưng thành quả cho ra lại không chỉ đơn thuần là những tờ giấy trắng đơn điệu trong sinh hoạt hằng ngày mà những tờ giấy đã được thổi hồn, được sáng tạo và tô điểm bằng những cánh hoa rực rỡ sắc màu. Tất cả tạo ra 1 tác phẩm vừa mang giá trị truyền thống, lại vừa mang nét đổi mới độc đáo.

Hay trong trải nghiệm làm mặt nạ đuổi ma của người Mường tại Chiềng Yên, Vân Hồ, 2 bố con cũng có dịp được ông Bùi Văn Muôn hướng dẫn và kể cho nghe những câu chuyện xoay quanh chiếc mặt nạ độc đáo mà chính bố Dũng là người dân tộc Mường nhưng bây giờ mới có cơ hội biết đến. Một chiếc mặt nạ từ thân tre mộc mạc nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo trong từng chi tiết. Mặt nạ nam thì miệng rộng măt to. Mặt nạ nữ thì mũi cao, môi dày… Mỗi chi tiết đều mang những nét đặc trưng rất riêng biệt.

"Càng đi, Dũng càng thấy ở Việt Nam mình có rất nhiều thứ chúng ta cần phải học hỏi, cần phải khám phá. Bởi vì chưa chắc chúng ta đã biết hết. Đi 1 ngày Dũng cảm thấy có thêm 1 điều mới lạ, 1 trải nghiệm hoàn toàn mới" - Hà Việt Dũng chia sẻ.
Và dù ở bất cứ 1 trải nghiệm nào, diễn viên Hà Việt Dũng đều tạo điều kiện cho cô con gái nhỏ thỏa sức sáng tạo. Từ việc sắp xếp bố cục những bông hoa trên giấy, tô màu lên chiếc mặt nạ cho đến việc tự tay tạo 1 bình sen đá, trồng 1 cái cây… Những việc làm tuy đơn giản nhưng lại là cơ hội giúp Luna kích thích sự sáng tạo 1 cách tự nhiên - một bài học mà không phải bất cứ trường lớp nào cũng có thể dạy được. Nam diễn viên chia sẻ: "Đúng là những hiện vật mang ý nghĩa dân gian qua con mắt tuổi thơ đều đáng yêu và mới lạ".

Chuyến đi nhiều nước mắt
Vì là chuyến đi đầu tiên 2 bố con đi riêng với nhau mà không có mẹ nên bên cạnh những trải nghiệm thú vị, đầy ắp tiếng cười thì cũng có không ít khoảnh khắc bố Hà Việt Dũng phải "vò đầu bứt tai" khi không biết giải quyết những mè nheo, nhõng nhẽo hay mất tập trung của cô con gái nhỏ. Từ việc bất cẩn trượt ngã, đòi đáp ứng theo ý muốn cho đến việc đơn giản là khát sữa… Ở mỗi một trường hợp, bố Dũng lại đưa ra những cách giải quyết khác nhau, mà điển hình là chiêu bài đánh lạc hướng.

Như trong lần đi lấy tre để làm mặt nạ, Luna bất ngờ "khát milk" và nằng nặc đòi bố Dũng phải đáp ứng ngay. Mặc cho bố Dũng xin lỗi vì quên không mang theo và hứa khi về chỗ nghỉ sẽ lấy cho Luna uống nhưng cô bé vẫn không chịu ngừng khóc. Bố Dũng phải dùng đến tuyệt chiêu diễn xuất, vào đủ các vai từ Tôn Ngộ Không cho đến bác thợ săn với vài câu chuyện để "đánh lạc hướng" cơn "khát milk" của Luna.
Cũng với chiêu bài đó, bố Dũng lại thành công trong việc dỗ dành Luna lúc không may trượt chân ngã khi đang tắm tại thác Nàng Tiên.

Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ bởi có không ít trải nghiệm bố Dũng phải bó tay, thậm chí mất kiên nhẫn với "công chúa dỗi hờn" Luna. Như trong trải nghiệm trồng sen đá, bố Dũng đã phải "gằn giọng" nhắc nhở Luna vì cô bé quá mất tập trung hay đỉnh điểm là việc cô bé làm việc thiếu cẩn thận và tự ý bỏ về trong thử thách hái cỏ ngựa tại bản Tà Phềnh, thị xã Mộc Châu. Mặc dù đã thuyết phục và giải thích rất nhiều nhưng Luna vẫn không chịu và thử thách phải dừng lại ở đó.
Đồng hành cùng tuổi thơ của con là điều hạnh phúc
Một chuyến đi chỉ 3 ngày 2 đêm nhưng đã để lại cho cả Luna và bố Dũng rất nhiều những kỉ niệm đặc biệt. Luna có thêm nhiều thời gian ở cạnh bố sau quãng thời gian dài bố bận quay phim xa nhà. Bố Dũng cũng có thêm thời gian đồng hành cùng con gái, nhìn con qua từng trải nghiệm, từng hoạt động để hiểu con hơn, gắn kết với con hơn.

Hà Việt Dũng chia sẻ: "Với bản thân Dũng thì việc được đồng hành cùng con trong ký ức tuổi thơ là điều rất quan trọng và ý nghĩa. Mình sẽ cố gắng cân đối thời gian của mình, công việc của mình để được đồng hành với con, trải nghiệm với con. Không cần cái gì quá cao sang nhưng được đồng hành cùng con trong những việc nhỏ nhất là điều rất hạnh phúc. Và mình tin là con bé cũng sẽ có những dấu ấn gì đó trong cuộc đời của mình. Dũng tin chỉ cần những điều nhỏ nhặt đấy thôi cũng sẽ tạo được sợi dây gắn kết giữa 2 bố con".
Sợi dây gắn kết ấy cũng chính là điều mà những người thực hiện chương trình "Cha con vạn dặm" luôn cố gắng mỗi ngày để gắn kết và lan tỏa những thông điệp tích cực về cha con, về gia đình đến xã hội.
Hành trình trải nghiệm của hai bố con diễn viên Hà Việt Dũng và bé Luna đang phát sóng trên chương trình "Cha con vạn dặm" lúc 7h10 trên kênh VTV3. Đặc biệt không thể bỏ lỡ 2 tập đặc biệt sẽ được phát sóng lúc 7h10 ngày 30/5 và 31/5 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.