Nữ diễn viên 87 tuổi được Lưu Đức Hoa xin số điện thoại đã định nghĩa lại tuổi trẻ

Khi nhắc đến diễn viên Ngô Ngạn Xu không phải ai cũng nhớ ra bà là ai, nhưng khi nhìn thấy ảnh, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra bà. Bởi bà thực sự đẹp lão và mang lại thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Diễn viên Ngô Ngạn Xu để lại ấn tượng trong nhiều vai diễn trong sự nghiệp diễn xuất của mình, mới đây nhất người hâm mộ biết đến Ngô Ngạn Xu qua vai diễn bà nội Tạ trong Đi về nơi có gió.

Bà bước vào giới giải trí khi đã ở tuổi 72 với tư cách một gương mặt mới, sau bao năm thể hiện xuất sắc qua rất nhiều vai diễn kinh điển. Mặc dù các diễn viên trẻ trong làng giải trí không mấy biết đến bà, nhưng thực tế bà đã từng là một nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng, thậm chí đã được Thủ tướng danh dự tiếp kiến khi còn trẻ với danh hiệu nghệ sĩ hạng nhất của quốc gia.

Trong suốt 14 năm, bà đã tham gia diễn xuất trong hơn 50 vở kịch. Đến năm 84 tuổi, Ngô Ngạn Xu đã giành được giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Bắc Kinh Quốc tế lần thứ 12 với bộ phim "Mẹ ơi!".

Nếp nhăn là một "món quà"

Mái tóc bạc và những nếp nhăn trên khuôn mặt không làm bà cảm thấy tự ti, ngược lại, đó là niềm tự hào của bà. Bà không bận tâm về vẻ ngoài, mỗi khi xuất hiện, bà luôn là hình mẫu của vẻ đẹp thanh lịch.

Nữ diễn viên 87 tuổi được Lưu Đức Hoa xin số điện thoại đã định nghĩa lại tuổi trẻ- Ảnh 1.

Bà chia sẻ: "Với tôi, nếp nhăn là một món quà, chúng kể lên câu chuyện cuộc đời tôi". Khi được hỏi về tuổi trẻ có phải lúc nào cũng đẹp đẽ, bà đáp: "Tôi vẫn đang ở tuổi trẻ, đừng tự giới hạn bản thân trong những con số tuổi tác".

Vậy "mãi mãi trẻ trung" là gì? Liệu có phải là không ngừng tiêm chất làm đẹp để giữ gìn nhan sắc tuổi trẻ hay không? Hay là dù đã có tuổi vẫn cố gắng đóng vai cô gái trẻ yêu đương? Không hẳn, diễn viên U90 Ngô Ngạn Xu sẽ cho bạn thấy rằng, việc đảm nhận những vai diễn làm mẹ, làm bà, vẫn có thể toát lên vẻ trẻ trung; dù khuôn mặt có nhiều nếp nhăn và tóc đã bạc, vẫn có thể hoàn toàn trẻ trung.

Chỉ cần bạn không ngừng học hỏi, phát triển và hiện thực hóa chính mình, bạn vẫn luôn sống trong tuổi trẻ. Tại buổi bế mạc phim Thành phố rực cháy, Lưu Đức Hoa đã căng thẳng đến mức nói lắp khi chủ động xin số điện thoại của bà Ngô Ngạn Xu. Anh chưa bao giờ chủ động xin số điện thoại của một nữ diễn viên nào trước đây, và khi xin, anh còn nhẹ nhàng vỗ vai bà Ngô và nói bằng giọng điệu khá thành khẩn.

Thật bất ngờ, Lưu Đức Hoa cũng chính là thần tượng của bà Ngô Ngạn Xu, và bà đã hồi đáp to lớn: "Đây là vinh dự của tôi!" Trên khuôn mặt bà hiện lên niềm vui xen lẫn sự hạnh phúc khi fan hâm mộ đã "chinh phục" được thần tượng.

Không chỉ thế, bà Ngô hơn 80 tuổi vẫn có thể dễ dàng ghi điểm trong trận bóng rổ chỉ với ba bước. Không ít người phải thốt lên "thật tuyệt vời", bản thân ngồi lâu mà đứng dậy còn thấy hoa mắt, nhưng nhìn thấy bà Ngô đi bóng và ghi điểm, nhiều người ở độ tuổi trung niên sẽ cảm thấy bao cảm xúc đan xen.

Hóa ra, từ thời còn đi học bà đã yêu thích bóng rổ và còn là tiền đạo trong đội bóng của trường. Từ thể dục tự do, xà đôi,... bà làm tất cả đều xuất sắc. Ngày xưa, bà còn giành được chức vô địch toàn năng thể dục dụng cụ của tỉnh Sơn Tây, thành tích có thể kiểm chứng. Không chỉ vậy, bà còn thực hiện một vài động tác yoga đòi hỏi độ dẻo dai dễ dàng.

Nữ diễn viên 87 tuổi được Lưu Đức Hoa xin số điện thoại đã định nghĩa lại tuổi trẻ- Ảnh 2.
Nữ diễn viên 87 tuổi được Lưu Đức Hoa xin số điện thoại đã định nghĩa lại tuổi trẻ- Ảnh 3.

Bà Ngô cũng rất thích chơi búp bê, thậm chí hiểu rõ về các IP nổi tiếng trong giới trẻ thế hệ 2000. Trong một cuộc phỏng vấn, bà thậm chí còn mang theo hai búp bê, Lingna Belle và Romi. Bà còn tự tay may quần áo cho búp bê của mình, từ áo len cho mùa đông đến váy mùa hè, đủ cả.

Những thiết bị điện tử mà người trẻ sử dụng, bà Ngô cũng muốn học cách sử dụng ngay lập tức; trend mới đang thịnh hành, bà cũng muốn thử ngay.

Nữ diễn viên 87 tuổi được Lưu Đức Hoa xin số điện thoại đã định nghĩa lại tuổi trẻ- Ảnh 4.
Nữ diễn viên 87 tuổi được Lưu Đức Hoa xin số điện thoại đã định nghĩa lại tuổi trẻ- Ảnh 5.

Cảm giác trẻ trung đến từ việc không ngừng theo đuổi điều mới mẻ

Cảm giác trẻ trung của bà đến từ việc không ngừng theo đuổi điều mới mẻ, bà luôn bước tiếp, học hỏi, vì vậy tuổi trẻ luôn ở bên bà.

Bà đã xem một bài phát biểu về định nghĩa của sự lão hóa từ góc độ khoa học gen: "Lão hóa không phải là bạn có tóc trắng, mà là không còn chấp nhận ý tưởng mới. Một số người chết ở tuổi 20, chỉ là đến 80 tuổi mới được chôn cất. Càng tuổi cao càng không chấp nhận công nghệ mới, đó là bệnh chung của nhân loại, nhưng bất kể tuổi tác của bạn là bao nhiêu, chỉ cần bạn vẫn chấp nhận ý tưởng mới, bạn vẫn còn trẻ. Sự lão hóa thực sự là một khái niệm tâm lý".

Vì vậy, nói "thời gian không bao giờ đánh bại vẻ đẹp", hay "già đi một cách duyên dáng" và những định nghĩa khác, chúng đều không phù hợp với Ngô Ngạn Xu. Bởi vì từ sâu thẳm trong trái tim mình, bà luôn cho rằng mình chưa già, vậy "già đi một cách duyên dáng" lại từ đâu mà nói?

Khái niệm về tuổi trẻ được định nghĩa lại trong khoảnh khắc này, Ngô Ngạn Xu cũng dùng mỗi ngày của mình để dạy chúng ta cách sống.

Ở tuổi 65, Ngô Ngạn Xu nghỉ hưu từ Nhà hát kịch Sơn Tây, rời xa sân khấu kịch yêu dấu của mình, và liên tiếp phải chia tay hai người thân yêu nhất - chồng và mẹ. Dù được con gái và cháu ngoại đưa đến Bắc Kinh sống cùng, nhưng bà cảm thấy mất đi niềm vui.

Cho đến khi Trương Kỷ Trung chuẩn bị làm phim "Tây Du Ký" và mời bà tham gia vai Bồ tát Bì Lam, bà không ngần ngại chấp nhận lời mời "trở lại làm việc sau khi nghỉ hưu" này, và từ đó bà lao vào diễn xuất truyền hình, nhanh chóng tìm lại niềm vui.

Nữ diễn viên 87 tuổi được Lưu Đức Hoa xin số điện thoại đã định nghĩa lại tuổi trẻ- Ảnh 6.

Để tìm cảm hứng sáng tạo cho diễn xuất, ở tuổi 72, Ngô Ngạn Xu đã rời khỏi nhà của con gái và kiên trì sống một mình, điều này kéo dài đến 12 năm. Dù các thế hệ sau có thể lo lắng, nhưng vì hiểu bà, họ cũng tôn trọng quyết định của bà. Bà nhanh chóng học được cách gọi xe, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, đôi khi phải bay khắp nơi để quay phim, bà tự mình xách vali và lên đường.

Bà nói: "Tôi thích người già tự lập, không cần phải dựa dẫm vào người trẻ".

Có một lần sốt cao đến 40 độ, bà vẫn tự mình đi taxi đến bệnh viện. Điều đáng nể nhất là, dù tiếng Anh không tốt, bà vẫn dám cầm phần mềm dịch và tự mình đi nước ngoài. Khi quay "Cuốn sách tình yêu 2", Ngô Ngạn Xu, người chưa từng ra nước ngoài và không biết tiếng Anh, đã tự mình đến nước ngoài.

Khi từ Canada đến Mỹ để chuyển chuyến bay, bà đã nhờ người khác giúp viết vài câu tiếng Anh với cách đọc bằng tiếng Trung. Khi đến sân bay, bà dựa vào những câu đã viết để nói với nhân viên, bà đến để quay phim.

Bà dám một mình đến nhà hàng ăn, dùng phần mềm dịch trên điện thoại, nói với bồi bàn "Tôi muốn ăn cá". Để tránh lạc đường, bà chụp lại mỗi góc cua mình đã đi qua bằng điện thoại, và như vậy là hoàn thành chuyến đi nước ngoài đầu tiên.

Ở tuổi 84, bà vẫn tiếp tục diễn xuất và trở nên thân thiện với các diễn viên trẻ. Trong một cuộc phỏng vấn, bà nói: "Chờ phim mới kết thúc, tôi sẽ đi học lái xe".

Trump đã 78 tuổi khi tranh cử tổng thống, Lưu Hiểu Khánh 74 tuổi vừa đi nhảy dù, và Ngô Ngạn Xu 87 tuổi, đang chuẩn bị học lái xe.

Giống như nhà hóa học Đồ U U, 85 tuổi, trong lễ trao giải Nobel, bà nói: "Khoa học không có tuổi nghỉ hưu, nghiên cứu về artemisinin chỉ mới bắt đầu". Márquez đã nói trong "One Hundred Years of Solitude": "Cuộc sống không bao giờ tồn tại độc lập mà không cô đơn, nhưng sự cô đơn thực sự là khi ngừng đối thoại với thế giới".

Nữ diễn viên 87 tuổi được Lưu Đức Hoa xin số điện thoại đã định nghĩa lại tuổi trẻ- Ảnh 7.

Ngô Ngạn Xu đã sớm nhìn thấu điều này.

Khi nói về cái chết của mẹ, bà nói "bà ấy đã đến tuổi đó". Khi nói về cái chết của chồng, bà nói: "Anh ấy trước đây bị phù phổi, cuối cùng bệnh viện muốn sử dụng sốc điện, tôi và con gái đã cùng ngăn chặn, sống thêm một hai tháng nữa anh ấy sẽ đau khổ".

Khi nói về cái chết, bà nói một cách nhẹ nhàng: "Chết thì chết thôi mà, đã qua tuổi này rồi".

Bà có vẻ ngoài đáng yêu và cử chỉ tràn đầy sức sống của một thiếu nữ, nhưng khi phát biểu những lời này, bà lại hiểu biết sâu sắc. Bà hiểu rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy mới phải sống từng bước đi, chỉ cần còn sống một ngày, là phải sống xứng đáng với chất lượng cuộc sống.

Cái nhìn thoáng đãng này có lẽ chỉ đến từ việc không ngừng khám phá và thực hiện bản thân. Hóa ra cảm giác an toàn thực sự không phải là con cái luôn ở bên cạnh không rời, mà là bạn đã sớm nhìn thấu cuộc sống và cái chết, nhưng vẫn yêu cuộc sống đến lạ kỳ.

Diệp Anh