Nữ diễn viên Nhật Bản: Đưa hơn 16 tỷ nuôi bạn trai vẫn bị “tương tác tím mắt”

Dù sở hữu nhan sắc và thân hình đáng mơ ước, thậm chí dâng hiến số tiền khổng lồ cho bạn trai, nữ diễn viên Nhật Bản vẫn bị phản bội.

Trong giới giải trí Nhật Bản, câu chuyện về những mỹ nhân "hồng nhan bạc phận" không hiếm, nhưng trường hợp của Mirai Asumi (tên thật là Matsumoto Reira) lại khiến công chúng không khỏi bàng hoàng.

Nữ diễn viên Nhật Bản: Đưa hơn 16 tỷ nuôi bạn trai vẫn bị “tương tác tím mắt”- Ảnh 1.

Một nữ diễn viên thuộc "tier S" trong ngành công nghiệp không khói, sở hữu nhan sắc và tương lai rộng mở, lại rơi vào bi kịch nghiệt ngã: Bị bào mòn cả về thể xác lẫn tinh thần bởi một gã bạn trai tồi tệ.

Nữ diễn viên Nhật Bản: Đưa hơn 16 tỷ nuôi bạn trai vẫn bị “tương tác tím mắt”- Ảnh 2.

Trước đó, cô vốn là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên YouTube với nghệ danh Pawafurumi, sở hữu hơn 130.000 người theo dõi.

Nữ diễn viên Nhật Bản: Đưa hơn 16 tỷ nuôi bạn trai vẫn bị “tương tác tím mắt”- Ảnh 3.

Tuy nhiên, ẩn sau hào quang của một ngôi sao đang lên là một lý do đau lòng. Trong một cuộc phỏng vấn chấn động gần đây, Mirai tiết lộ cô quyết định bước chân vào ngành công nghiệp không khói không hoàn toàn vì sở thích cá nhân, mà để có tiền giúp bạn trai - một tiếp viên nam (host) tại Shinjuku - "thành công" trong sự nghiệp.

Trong vòng hai năm mặn nồng, Mirai Asumi đã chi trả một khoản tiền khổng lồ lên đến hơn 100 triệu Yên (khoảng hơn 16 tỷ VNĐ) cho người yêu. Đây là con số mà ngay cả những người có thu nhập cao cũng phải mơ ước, nhưng cô đã không ngần ngại dâng hiến tất cả để nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai hạnh phúc.

Nữ diễn viên Nhật Bản: Đưa hơn 16 tỷ nuôi bạn trai vẫn bị “tương tác tím mắt”- Ảnh 4.

Thế nhưng, lòng tốt đặt sai chỗ chỉ nhận về trái đắng. Gã bạn trai không những không biết ơn mà còn thường xuyên trộm tiền của cô để bao nuôi những người phụ nữ khác. Đau đớn hơn, dù biết mình bị phản bội, Mirai vẫn bị giam cầm trong sự cô đơn và nỗi sợ hãi tâm lý: "Nếu mất anh ta, mình sẽ chẳng còn gì". Chính sự yếu lòng này đã tạo cơ hội cho gã đàn ông kia tiếp tục đào mỏ và hành hạ cô.

Nữ diễn viên Nhật Bản: Đưa hơn 16 tỷ nuôi bạn trai vẫn bị “tương tác tím mắt”- Ảnh 5.

Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra vào cuối năm 2023. Khi Mirai cố gắng kiểm tra ví của bạn trai, gã ta vốn là một võ sĩ đai đen, đã không ngần ngại dùng "võ thuật" với cô. Vụ việc khiến anh ta phải ngồi tù, nhưng sự ám ảnh vẫn chưa buông tha Mirai.

Sau một thời gian ngắn tái hợp rồi chia tay vào giữa năm 2024, đến tháng 12 năm 2025, cả hai lại xảy ra xô xát nghiêm trọng. Hình ảnh Mirai xuất hiện với miếng che mắt trong cuộc phỏng vấn gần đây là bằng chứng đanh thép cho sự bạo hành tàn nhẫn. Vết thương trên gương mặt có thể lành, nhưng sự oán giận vì đã lãng phí tuổi trẻ, tiền bạc và tình cảm cho một kẻ không xứng đáng sẽ là vết sẹo đi theo cô suốt đời.

Nữ diễn viên Nhật Bản: Đưa hơn 16 tỷ nuôi bạn trai vẫn bị “tương tác tím mắt”- Ảnh 6.

Giữa đống đổ nát của cuộc đời, Mirai Asumi đã đưa ra một quyết định khiến tất cả phải ngả mũ thán phục. Thay vì gục ngã, cô chọn con đường học vấn để tìm lại chính mình. Tháng 3/2025: Cô chính thức trúng tuyển vào Khoa Kinh tế của Đại học Keio - một trong những ngôi trường danh giá và khó vào nhất Nhật Bản. Đây là minh chứng cho trí tuệ và nỗ lực phi thường của cô sau những biến cố kinh hoàng. Đến tháng 11/2025: Cô dũng cảm tuyên bố giải nghệ hoàn toàn khỏi ngành công nghiệp phim người lớn.

Sau khi từ bỏ nghệ danh Mirai Asumi, cô quyết định sống với cái tên thật Matsumoto Reira. Cô khẳng định trong một thông cáo chính thức rằng sẽ không bao giờ quay lại ngành công nghiệp này, dù nhận được rất nhiều lời mời chào hấp dẫn.

Nữ diễn viên Nhật Bản: Đưa hơn 16 tỷ nuôi bạn trai vẫn bị “tương tác tím mắt”- Ảnh 7.

"Tôi cảm thấy như có một người thân trong gia đình, nhưng đồng thời cũng oán giận vì đã lãng phí quá nhiều thứ. Giờ đây, tôi chọn học tập để thoát khỏi nỗi cô đơn đó." - Reira chia sẻ.

Câu chuyện của Matsumoto Reira là một hồi chuông cảnh tỉnh về những mối quan hệ độc hại và sự hy sinh mù quáng trong tình yêu. Tuy nhiên, nó cũng tiêu biểu về nghị lực của người phụ nữ. Từ một nạn nhân của bạo lực và lừa dối, cô đã đứng dậy, rũ bỏ quá khứ để bước vào cánh cổng đại học danh giá, bắt đầu một cuộc đời mới với cái tên thật của mình.

Minh Đức