Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 đã chính thức khép lại, nhưng trong nhiều gia đình, một "cuộc phỏng vấn sau thi" lại mới bắt đầu. Tuy nhiên, không ít phụ huynh tỏ ra ngạc nhiên khi con em mình, vốn là những "máy nhắc bài" siêu cấp ngày thường, bỗng dưng rơi vào trạng thái "bất thường".
Một thầy giáo nổi tiếng ở Hà Nội hài hước: "Phát hiện ra một số học sinh đi thi về có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời vì bố mẹ hỏi gì cũng "không nhớ lắm", "không nhớ đề", "không nhớ đáp số". Chưa biết bài làm được đến đâu nhưng thầy đánh giá đây là chiến thuật khôn ngoan đấy".
Nhiều phụ huynh cũng xác nhận, con mình có chung tình trạng này. Chị H. kể lại: "Tôi chỉ hỏi nhẹ nhàng con là đề ra thế nào, con làm có chắc không, mà cháu cứ gãi đầu bảo: 'Không nhớ rõ lắm mẹ ạ'. Hỏi thêm thì bảo đề cũng bình thường, 'làm được hết', nhưng đáp án là gì thì... chịu. Đến lúc tôi tra mạng hỏi mấy câu trong đề, nó còn tròn mắt bảo: 'Ủa, có câu đấy à?'".

Ảnh minh hoạ
Có bạn học sinh thì "chốt đơn" luôn chiến thuật: "Cứ bảo là làm được hết để bố mẹ còn vui thêm được một ngày". Có bạn thì "trôi tuột" khỏi bài thi như chưa từng thi: "Con không nhớ đề, không nhớ kết quả, bạn nào nhớ được thì... siêu thật đấy mẹ nhỉ!" hay "Con nhà tôi ra kể bài thi, mẹ già thôi thôi đừng kể nữa nhức cả đầu, thi xong rồi đúng sai có thay đổi kết quả đâu. Chờ điểm là biết khỏi phải nghĩ và tính điểm".
Chiến thuật 'không nhớ gì hết' sau khi thi là cách bảo toàn tinh thần cực kỳ khôn ngoan. Tránh được cả bố mẹ hỏi xoáy, bạn bè so đáp án, lại đỡ bị phân tâm trong thời gian chờ điểm.
Dù là "quên có chiến lược" hay "quên thật sự", nhiều bậc phụ huynh cũng cảm nhận rõ rằng con em mình đang tìm cách tạm ngắt kết nối với áp lực thi cử sau một thời gian dài ôn luyện căng thẳng.
Cũng phải thôi, khi kết quả đã gửi đi, đúng sai có nghĩ thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Có lẽ, các bạn nhỏ hiểu rõ hơn ai hết một chân lý: "Thi xong, có tốt hay không thì cũng phải sống tiếp!".
Trong lúc chờ đợi kết quả, điều tốt nhất mà cha mẹ có thể làm là để con được nghỉ ngơi thật sự. Đừng cố moi thêm thông tin, cũng đừng "tự chấm điểm" khiến con rơi vào vòng xoáy lo lắng. Một điểm số không thể định nghĩa tương lai, và một kỳ thi cũng không thể quyết định hạnh phúc.
Thay vì vội vàng tìm lời giải đề thi, so đáp án hay đếm điểm ước lượng, cha mẹ hãy hỏi con một câu khác: "Con muốn làm gì hôm nay?" Có thể là một bữa ăn ngon, một buổi đi chơi, hay đơn giản là được nằm dài không nghĩ ngợi gì nữa. Đó chính là phần thưởng tinh thần xứng đáng sau một chặng đường dài cố gắng. Bởi đằng sau sự "không nhớ gì hết" ấy, có thể là một tâm trí đã mệt nhoài sau nhiều tháng học thêm, ôn luyện, thi thử.
Hãy cứ vui một ngày, hoặc vài ngày như mong muốn của chính các con rồi cùng nhau chờ đợi kết quả bằng tâm thế nhẹ nhàng nhất. Vì điều quan trọng hơn cả, vẫn là sức khỏe tinh thần và sự gắn bó trong gia đình, sau một kỳ thi đầy căng thẳng.
Năm nay, theo quy định của Bộ GD-ĐT, việc công bố kết quả điểm thi lớp 10 và điểm chuẩn tuyển sinh phải cùng một thời điểm.
Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT, từ ngày 9/6 đến 22/6, Hội đồng chấm thi của Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ thực hiện chấm bài thi trắc nghiệm. Từ ngày 11/6 đến ngày 22/6, Hội đồng sẽ chấm bài thi tự luận.
Từ ngày 4/7 đến ngày 6/7, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm bài thi các môn của thí sinh trên Cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố. Cũng trong khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm chuẩn của các trường.
Bảo Tín