Đội tuyển Bơi Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế thống trị khu vực khi "bộ tứ nam thần" gồm Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc và Trần Hưng Nguyên đã xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung 4x200m bơi tự do nam tại SEA Games 33.
Với màn trình diễn bùng nổ và kịch tính, các kình ngư Việt Nam đã cán đích đầu tiên với thời gian ấn tượng 7 phút 12 giây 67. Trong cuộc đua căng thẳng, dù có thời điểm bị đối thủ Malaysia bỏ xa, đặc biệt là ở những lượt bơi đầu, nhưng nhờ sự bứt phá mạnh mẽ, nhất là cú nước rút quyết định của Nguyễn Huy Hoàng và Trần Hưng Nguyên, đội đã xuất sắc vượt lên dẫn trước để chạm đích. Thành tích này không chỉ mang về tấm HCV thứ ba cho đội tuyển Bơi tại kỳ Đại hội này mà còn giúp Việt Nam lập nên cú hat-trick vô địch ở nội dung 4x200m tự do nam qua ba kỳ SEA Games liên tiếp.
Sau màn rượt đuổi trên đường đua xanh kịch tính, 4 cực phẩm tuyển bơi Việt Nam không giấu được niềm hạnh phúc. Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường đã có những chia sẻ đầy thú vị.
Chia sẻ của 4 VĐV tuyển bơi Việt Nam khi vô địch nội dung 4x200m tự do
Trần Hưng Nguyên mở đầu: "Đây là lần đầu tiên giành huy chương của 2 em này (Nguyễn Quốc, Viết Tường".
Nguyễn Quốc: "Đây là lần đầu tiên em được tham dự nội dung tiếp sức 4x200m. Em có chút áp lực về mặt huy chương. Tuy nhiên khi vào thi đấu em không suy nghĩ nhiều, khi xuống nước em chỉ cố gắng bơi tốt nhất khả năng có thể".
Viết Tường: "Em rất vui ạ".
Huy Hoàng: "Lúc đầu Việt Nam mình chưa có thành tích tốt, em chỉ cố gắng bám đuổi được VĐV Singapore. Em dùng hết sức của mình làm sao để bám sát đối thủ, 5 giây cuối họ bị đuối và em cố gắng vươn lên. Chúng em động viên nhau dùng hết 100% sức lực để giành HCV".
Hưng Nguyên: "Em được ban huấn luyện xếp xuất phát cuối rất nhiều lần rồi nên em chỉ cố gắng hết sức vì đồng đội, bơi nhanh hết sức có thể. Dù lần này có thêm 2 đồng đội mới nhưng em không áp lực. Cái gì càng mới, càng khó khăn mình chinh phục được đó mới là tuyệt vời".
Đây là HCV quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam, đặc biệt là nội dung bơi, tạo động lực để các VĐV tiếp tục thi đấu các nội dung tiếp theo. Sau cùng cả bộ tứ tuyển bơi cùng hô vang: "Việt Nam vô địch".

Trong ảnh từ trai qua phải là Hưng Nguyên, Nguyễn Quốc, Huy Hoàng, Viết Tường (Ảnh: Bùi Lượng)


