Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay

Tình hình đáng báo động của Phương Mỹ Chi khiến fan không khỏi lo lắng.

Ngày 18/7, Sing! Asia 2025 chính thức lên sóng tập 9, hoàn thành nốt nửa chặng còn lại của trận Bán kết. Tại đây, 8 ca sĩ ghép với nhau và thi đấu đối kháng nhằm tìm ra 4 người xuất sắc nhất lọt vào Chung kết. Phương Mỹ Chi đem bản hit Vũ Trụ Có Anh đến sân chơi quốc tế, mê hoặc khán giả và dàn giám khảo với bộ kỹ năng hát - rap - nhảy cùng sự tự tin, duyên dáng 10 điểm. Kết quả là cô nàng đánh bại Ái Tân Giác La Mị - đối thủ cự cạnh - với tỷ lệ phiếu 17 - 7.

Người hâm mộ vỡ oà trong cảm xúc, hân hoan ăn mừng khi đại diện Việt Nam đã bước vào trận đấu cuối cùng. Dù kết quả ra sao, Phương Mỹ Chi đã khiến hàng triệu người dân “nở mày nở mặt” khi không ngừng lan toả nét đẹp văn hoá dân tộc tới bạn bè năm châu. Vũ Trụ Có Anh sau gần 2 ngày phát sóng đã “bỏ túi” hơn 1,9 triệu view, leo vọt lên Top 6 Trending, được dự đoán sẽ kèn cựa ngôi vương với Tuý Âm - Lộc Hải Vi Vương.

Vũ Trụ Có Anh đang nhận về làn sóng phản ứng tích cực

Sau chiến thắng ở vòng Bán kết 2, Phương - chị gái ruột của Phương Mỹ Chi, kiêm stylist đồng hành từ chặng đường đầu tiên đến giờ - đã đăng tải 1 bài đăng chia sẻ những câu chuyện hậu trường Sing! Asia 2025. Đáng chú ý, cô còn bật mí tình hình sức khoẻ đáng báo động của em gái.

Phương cho biết tiết mục Vũ Trụ Có Anh là một trong những lần Phương Mỹ Chi thực sự được tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân khấu. Riêng bộ trang phục trình diễn cũng mang lại nhiều kỷ niệm đặc biệt, bởi từ ý tưởng đến khâu thực hiện đều được chỉnh sửa nhiều lần. Quyên Phương chia sẻ mục tiêu của mình là làm sao để tạo nên hình ảnh một nàng Tấm phiên bản Gen Z - vừa hiện đại nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, vừa đủ nổi bật trên sân khấu.

Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay- Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay- Ảnh 2.

Riêng bộ trang phục trình diễn cũng mang lại nhiều kỷ niệm đặc biệt, bởi từ ý tưởng đến khâu thực hiện đều được chỉnh sửa nhiều lần.

Nữ stylist cũng kể lại sự cố sát giờ bay, khi bạn phụ trách chính mảng hình ảnh cho Phương Mỹ Chi bất ngờ nhập viện vì sốt phát ban, khiến bộ đồ vẫn chưa được hoàn thiện. May mắn, một thành viên khác trong team đã chủ động đề nghị hỗ trợ, giúp cô hoàn thành trang phục kịp lúc. Với Phương, đây là điều khiến cô thực sự xúc động.

Ngoài ra, trong buổi tổng duyệt, nhận thấy chiếc quần biểu diễn chưa đủ ấn tượng dưới ánh đèn sân khấu, Phương và ekip đã quyết định cắt rời một chùm dây lấp lánh để rải kim tuyến lên quần, giúp tăng hiệu ứng thị giác. Công đoạn này yêu cầu sự tỉ mỉ và chăm chút kỹ lưỡng để có thể giúp Phương Mỹ Chi có diện mạo đẹp nhất khi trình diễn.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã đâu vào đấy, khoảng 2 giờ sáng sau đêm diễn, Phương Mỹ Chi bất ngờ lên cơn ngứa, phát ban không rõ nguyên nhân. Phương nhớ lại khoảnh khắc đó: “Chi khều mình nói lại bị ngứa rồi", Phương thuật lại.

Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay- Ảnh 3.

Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay- Ảnh 4.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã đâu vào đấy, khoảng 2 giờ sáng sau đêm diễn, Phương Mỹ Chi bất ngờ lên cơn ngứa, phát ban không rõ nguyên nhân

Cô tiết lộ Phương Mỹ Chi đã bị nổi mề đay khắp người ngay sau khi kết thúc màn trình diễn và trở về địa điểm nghỉ ngơi. Chứng bệnh này vốn đã dai dẳng từ trước, đi khám nhiều lần vẫn không rõ nguyên nhân. “Mỗi lần ngứa chỉ biết chịu vậy thôi, chứ không làm gì được” - cô chia sẻ. Qua hình ảnh được chụp lại, có thể thấy phần lưng của “Chị Bảy” nổi mẩn đỏ cả mảng da, lằn lên nhiều vết sần.

Nguyên văn tâm tư của Phương:

VŨ TRỤ CÓ ANH là được coi là một trong những tiết mục tận hưởng sân khấu nhất của bà Chi. Cũng là bộ trang phục nhiều kỉ niệm với mình.

Đồ thay đổi từ ý tưởng đến bước thực hiện không ít lần, mục tiêu cuối cùng là làm sao mang được 1 cô Tấm GenZ thời thượng mà vẫn vừa phải nhất lên sân khấu.

Trùng hợp làm sao sát ngày bay đi thi tới nơi rồi thì bà Ân, đứa em phụ trách chính nó bị sốt phát ban nhập viện luôn. Cả team ai cũng lo lắng, hồi hộp. Trang phục cũng còn vài bước cuối mới hoàn thiện được. Mình vừa lo cho nó, vừa lo cho bộ trang phục, sợ không kịp.

Cũng may mắn mình có mấy đứa em rất biết quan sát, Quân lập tức chủ động nói với mình “Ân nhập viện như vậy chắc mệt lắm đó c, hay để e nhắn cho Ân hỏi Ân cần làm gì thì em làm dùm Ân nha chị.”

Tụi nó dễ thương ghê chưa.

Chưa hết, tới ngày diễn, theo flow sẽ là sáng rehearsal lần cuối, mình tự dưng thấy cái quần nó vẫn chưa đủ sáng. Quay qa hỏi nhỏ Ân liền “ Ê, chị muốn quần nó sáng hơn nữa, hỏi thử ekip ctr xem có bột kim tuyến mình rải lên thêm không ?”. Tìm mãi không có, nó rút trong giỏ xách nó ra 1 chùm dây lấp lánh. Vậy là 2 chị em lụi cụi cắt rồi đính thêm mấy dây đó vào quần. Kết quả cho ra 1 chiếc quần có hiệu ứng sân khấu xinh xắn thế đoá hehe.

Buổi tối hôm đó sau khi kết thúc, không khí rất vui. Leo lên giường cũng 2 giờ sáng hơn. Nằm được 1 chút thì Chi khều mình nói lại bị ngứa rồi. Mề đay nổi khắp người, đỏ loang hết. Bị hoài như vậy luôn mà đi khám, rồi thử máu các kiểu cũng không ra kết quả gì. Mỗi lần ngứa như vậy chỉ biết chịu đựng vậy thôi đó.

Em gái và mọi người đều cố gắng rất nhiều cho tiết mục lần này. Không biết nhỏ em lên hát có biết hồi hộp là gì không, chứ còn ekip bên dưới tim ai cũng bị thòng ra ngoài hết rồi.
Chúc mừng em chiến thắng thuyết phục với tấm vé vào Chung Kết.
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay- Ảnh 5.

Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay- Ảnh 6.

Điều khiến nhiều người xúc động là xuyên suốt buổi ghi hình và cả sau đó, Phương Mỹ Chi không hề nhắc đến tình trạng sức khỏe của mình, lặng lẽ chịu đựng cơn ngứa

Theo chia sẻ y học, mề đay là phản ứng viêm ngoài da, đặc trưng bởi những nốt sẩn phù màu hồng hoặc đỏ, gây ngứa dữ dội. Khi phát bệnh, người mắc rất khó chịu, dễ gãi làm tổn thương da. Chính thái độ chuyên nghiệp của Phương Mỹ Chi đã khiến nhiều khán giả càng thêm yêu mến cô.

Bạch Khởi