Son Heung-min bật khóc nức nở ngày chia tay Tottenhamm, tài tử Park Seo Joon đến ôm bạn thân an ủi

Son Heung-min chia tay Tottenham.

Trong trận giao hữu giữa Tottenham và Newcastle diễn ra tại sân vận động World Cup Seoul ngày 3/8, Son Heung-min đã có màn chia tay đầy cảm xúc với đội bóng anh gắn bó suốt một thập kỷ. Ngay khi được rút khỏi sân ở phút 64, tiền đạo người Hàn Quốc bật khóc nức nở trong tiếng reo hò và tràng vỗ tay không ngớt từ hơn 60.000 khán giả quê nhà.

Son Heung-min bật khóc nức nở ngày chia tay Tottenhamm, tài tử Park Seo Joon đến ôm bạn thân an ủi- Ảnh 1.

Son Heung-min bật khóc ngày chia tay

Son Heung-min bật khóc nức nở ngày chia tay Tottenhamm, tài tử Park Seo Joon đến ôm bạn thân an ủi- Ảnh 2.

Son Heung-min bật khóc nức nở ngày chia tay Tottenhamm, tài tử Park Seo Joon đến ôm bạn thân an ủi- Ảnh 3.

Anh ôm các đồng đội và nói lời tạm biệt

Son Heung-min bật khóc nức nở ngày chia tay Tottenhamm, tài tử Park Seo Joon đến ôm bạn thân an ủi- Ảnh 4.

Son Heung-min bật khóc nức nở ngày chia tay Tottenhamm, tài tử Park Seo Joon đến ôm bạn thân an ủi- Ảnh 5.

Son Heung-min bật khóc nức nở ngày chia tay Tottenhamm, tài tử Park Seo Joon đến ôm bạn thân an ủi- Ảnh 6.

Son Heung-min bật khóc nức nở ngày chia tay Tottenhamm, tài tử Park Seo Joon đến ôm bạn thân an ủi- Ảnh 7.

Đây là lần cuối cùng Son khoác áo Tottenham Hotspur – đội bóng đã cùng anh viết nên một chặng đường huy hoàng kéo dài 10 năm. Không chỉ là một biểu tượng bóng đá Hàn Quốc, Son còn trở thành huyền thoại sống của Tottenham với 454 trận ra sân, ghi 173 bàn thắng và hơn 100 pha kiến tạo.

Khi được thay ra, cả cầu thủ Tottenham lẫn Newcastle đã xếp thành hai hàng tạo thành "hàng rào danh dự" tri ân người đội trưởng. Không kìm được xúc động, Son ôm từng đồng đội, huấn luyện viên và cả các nhân viên kỹ thuật trên băng ghế dự bị. Khán giả trên khán đài đồng loạt đứng dậy vỗ tay, tạo nên khung cảnh đầy thiêng liêng và xúc động. Trong ngày chia tay, bạn thân nhất của Son là Park Seo Joon cũng đã có mặt ở sân vận động phát biểu động viên người bạn thân của mình. 

Son Heung-min bật khóc nức nở ngày chia tay Tottenhamm, tài tử Park Seo Joon đến ôm bạn thân an ủi- Ảnh 8.

Park Seo Joon đến động viên người bạn thân của mình

Son Heung-min bật khóc nức nở ngày chia tay Tottenhamm, tài tử Park Seo Joon đến ôm bạn thân an ủi- Ảnh 9.

Son hạnh phúc vì luôn có bạn thân Park Seo Joon đồng hành

Phát biểu trước truyền thông sau trận đấu, Son chia sẻ: "Đây là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tottenham là gia đình thứ hai và nước Anh là nhà của tôi. Nhưng giờ là lúc tôi cần thử thách mới".

Truyền thông Hàn Quốc gọi đây là "một buổi lễ chia tay của huyền thoại", ca ngợi Son không chỉ là biểu tượng bóng đá mà còn là người truyền cảm hứng, phá bỏ ranh giới văn hóa và thể thao giữa châu Á và châu Âu. Anh là người châu Á ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Premier League và là công thần đưa Tottenham lên ngôi vô địch Europa League 2024–2025, chấm dứt 17 năm trắng tay của CLB.

Hiện tại, bến đỗ tiếp theo của Son vẫn chưa được xác nhận, song nhiều nguồn tin cho biết anh đang đàm phán với CLB Los Angeles FC (MLS) và cũng nhận được sự quan tâm từ các đội bóng lớn ở châu Âu.

Năm 2015, Son gia nhập Tottenham Hotspur với mức phí 22 triệu bảng, trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử lúc bấy giờ. Ban đầu không được đánh giá cao, nhưng anh đã nỗ lực không ngừng để vươn lên thành trụ cột hàng đầu của Spurs. Trong suốt 10 năm gắn bó, Son ra sân 454 trận, ghi 173 bàn thắng và có hơn 100 pha kiến tạo, đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của CLB – chỉ sau Harry Kane. Mùa giải 2021–2022, anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới Premier League với 23 bàn. Đặc biệt, mùa 2024–2025, Son trong vai trò đội trưởng đã đưa Tottenham giành chức vô địch Europa League, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 17 năm.

Trên đấu trường quốc tế, Son là đội trưởng tuyển Hàn Quốc, đã tham dự nhiều kỳ World Cup, Asian Cup và giành HCV ASIAD 2018 – thành tích giúp anh được miễn nghĩa vụ quân sự. Anh ghi hơn 40 bàn cho ĐTQG và luôn là niềm cảm hứng tinh thần của toàn đội.


Hải Đăng