Sự toxic của Châu Bùi: Nghiện áp lực, thích bị mắng, tìm hiểu cả giải phẫu để học thanh nhạc

Những lời chia sẻ mới đây của Châu Bùi về quá trình học hát trong 6 năm đang nhận về sự chú ý của người hâm mộ.

Thời gian qua, MXH có dịp bàn tán không ngớt về chiếc vlog mới nhất của Châu Bùi sau 6 tháng tạm nghỉ YouTube. Tại đây, người đẹp sinh năm 1997 gây bất ngờ khi tiết lộ bản thân đã dấn thân vào con đường luyệt hát, tập nhảy và làm nhạc trong suốt 6 năm trời. Bắt đầu khi không có nền tảng chuyên môn nào, quyết định của Châu Bùi mang tính rủi ro cao, nhất là khi kết quả đạt được trong tương lai sẽ khó đánh giá được thành công hay không.

Châu Bùi chăm chỉ học thanh nhạc từ con số 0

Dẫu vậy, thời gian đã trả lời cho tất cả. Châu Bùi bước vào sân chơi Em Xinh Say Hi như 1 ẩn số khó lường, thậm chí nhận về không ít ánh nhìn hoài nghi từ khán giả, khi cô nàng vốn đã luôn nổi tiếng với cái danh fashionista. Ấy thế mà Châu Bùi âm thầm dẫn dắt team mình là Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, xuất sắc mang về Top 1 Trending với tiết mục Run. Nhờ sân khấu Không Đau Nữa Rồi, Châu Bùi tiếp tục bỏ túi thêm Top 1 Trending, nâng tổng số lên 3 Top 1 Trending - thành tích quá khủng đối với “tân binh” chân ướt chân ráo. Từng bị chê bai về giọng nói, nay Châu Bùi để lại ấn tượng mạnh về giọng hát và khả năng kiểm soát cột hơi tốt, chưa kể khả năng vũ đạo cũng được đánh giá cao.

Sự toxic của Châu Bùi: Nghiện áp lực, thích bị mắng, tìm hiểu cả giải phẫu để học thanh nhạc- Ảnh 1.

Sự toxic của Châu Bùi: Nghiện áp lực, thích bị mắng, tìm hiểu cả giải phẫu để học thanh nhạc- Ảnh 2.

Nhờ sân khấu Không Đau Nữa Rồi, Châu Bùi tiếp tục bỏ túi thêm Top 1 Trending, nâng tổng số lên 3 Top 1 Trending

Trong 1 buổi phỏng vấn gần đây, Châu Bùi lần đầu trút bầu tâm sự về sự nghiệp luyện hát của mình. Bên cạnh những khó khăn, cái “được cái “mất” và nguồn cơn dẫn đến 1 ca sĩ Châu Bùi như hiện tại. Châu Bùi vốn hay miệng than bỏ cuộc, nhưng thực tế thì không dễ dàng buông tay như vậy. Có những lúc cô cảm thấy chạnh lòng, bật khóc vì nhận ra mình đã ở tuổi 27, 28 - cái tuổi mà nhiều người đã yên vị với sự nghiệp - thì cô mới bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.

Châu Bùi lần đầu trút bầu tâm sự về sự nghiệp luyện hát của mình

Mỗi lần có ai hỏi: “Vậy có muốn dừng lại không?”, thì Châu Bùi sẽ nhanh chóng lau nước mắt và dứt khoát lắc đầu. Cô có thể yếu lòng trong chốc lát, nhưng sâu thẳm bên trong, Châu Bùi biết mình không thể và cũng không muốn bỏ cuộc, dù có phải đối mặt với những tình huống ngặt nghèo đến mức “kề dao vào cổ”.

Một lần, Binz từng nhận xét rằng Châu Bùi giống như bị nghiện áp lực. Cô không phải kiểu người thích được khen ngợi quá nhiều. Ngược lại, chỉ khi có chút thử thách, Châu Bùi mới cảm thấy có động lực. Cô cũng thừa nhận điều đó, đôi khi chính bản thân cô thấy mình có phần “toxic”. Ngay cả giáo viên dạy nhạc của cô cũng biết rõ điều này: hễ thấy Châu Bùi vui vẻ, nhẹ nhõm quá thì thể nào cũng bị mắng. Nhưng cũng nhờ vậy mà hôm sau cô lại học hành chăm chỉ hơn, hiệu suất tăng cao hơn.

Sự toxic của Châu Bùi: Nghiện áp lực, thích bị mắng, tìm hiểu cả giải phẫu để học thanh nhạc- Ảnh 3.

Binz từng nhận xét rằng Châu Bùi giống như bị nghiện áp lực

“Châu khóc một cái là hôm sau lại học tốt hẳn. Bị mắng là về nhà sẽ nức nở một tí, rồi ăn cơm thật nhanh thôi để vào học luôn, học ngày học đêm. Đi làm cũng học, đeo tai nghe để học và cố làm bằng được thì thôi. Xong rồi về sau cô mắng nhiều quá lại nghĩ là Châu thích bị mắng lắm, đến một hồi Châu lại quên nói với cô là Châu thích… part time thôi. Thỉnh thoảng thiếu thiếu thì thích, còn nhiều quá là sẽ chứng minh đấy là sự thật luôn”, Châu Bùi dí dỏm chia sẻ.

Châu Bùi hay nói với mọi người rằng mình thích áp lực – nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. Vượt quá giới hạn đó, cô sẽ dừng lại. Bởi lẽ, cô cũng có cá tính, có sự ngang bướng nhất định, và hiểu rất rõ giới hạn của bản thân. Chính vì vậy, hiện tại team làm việc với cô đều có một “giao ước nhỏ” - trước khi góp ý điều gì, hãy hỏi trước một câu: “Bây giờ muốn áp lực hay cần vỗ về?”. Nếu Châu Bùi đáp là “Muốn bị mắng!” thì lúc đó, mọi người cứ việc góp ý thẳng thắn, cô sẽ lắng nghe hết. Nhưng nếu là lúc yếu lòng, cô cần được vỗ về và tiếp sức hơn là bị đẩy vào tình thế căng thẳng.

Sự toxic của Châu Bùi: Nghiện áp lực, thích bị mắng, tìm hiểu cả giải phẫu để học thanh nhạc- Ảnh 4.

Châu Bùi hay nói với mọi người rằng mình thích áp lực – nhưng chỉ đến một mức độ nhất định

Châu Bùi bước vào con đường học thanh nhạc với niềm đam mê mong muốn được học hỏi. Cô tìm tòi mọi thứ có thể, từ các giáo trình nước ngoài cho tới các video giảng dạy của giảng viên quốc tế, để tự mình đối chiếu và khám phá cách mỗi người tiếp cận âm thanh. Không dừng lại ở đó, Châu Bùi còn chủ động tìm hiểu cả giải phẫu học. Cô nghiên cứu cấu trúc cuống họng, vị trí đầu lưỡi, cuống lưỡi, vòm hàm, cổ họng, cơ hoành… chỉ để hiểu thật kỹ âm thanh được tạo ra, nên đặt ở vị trí nào và kiểm soát nó ra sao.

Sự toxic của Châu Bùi: Nghiện áp lực, thích bị mắng, tìm hiểu cả giải phẫu để học thanh nhạc- Ảnh 5.

Châu Bùi còn chủ động tìm hiểu cả giải phẫu học để hiểu thật kỹ âm thanh được tạo ra, nên đặt ở vị trí nào và kiểm soát nó ra sao

Với cô, hiểu rõ cơ chế sinh học phía sau giọng hát là cách để làm chủ được nó. Chính sự tìm tòi đến từng chi tiết nhỏ đó khiến các giáo viên không khỏi bất ngờ thậm chí là bị ám ảnh bởi độ nghiêm túc của cô học trò này. Có giáo viên ban đầu còn do dự, không định nhận Châu Bùi khi nghe đến tên cô, vì nghĩ cô chỉ là một người nổi tiếng tò mò nhất thời, không thật sự cam kết với chuyện học hành.

“Ban đầu, có thầy không định nhận Châu khi nghe đến tên Châu Bùi, thầy nghĩ Châu không nghiêm túc. Nhưng Châu chỉ xin gặp thầy một hôm thôi rồi thầy hãy đưa ra quyết định. Sau ngày hôm đó, thầy mê cái tinh thần của Châu luôn. Thầy thấy Châu không có đùa với việc này và thầy rất yêu sự nghiêm túc đấy”, Châu Bùi tiết lộ.

Sự toxic của Châu Bùi: Nghiện áp lực, thích bị mắng, tìm hiểu cả giải phẫu để học thanh nhạc- Ảnh 6.

Chính sự tìm tòi đến từng chi tiết nhỏ đó khiến các giáo viên không khỏi bất ngờ thậm chí là bị ám ảnh bởi độ nghiêm túc của cô học trò này

Bạch Khởi