Tại sao bạn vẫn mãi xui xẻo? Có thể vì chưa học cách vứt bỏ 3 “độc dược” trong đời

Khi cuộc sống rơi vào ngõ cụt, thay vì oán trách hay cố gồng gánh, hãy thử tập buông bỏ. Có 3 thứ nếu kịp thời vứt bỏ, bạn sẽ thấy may mắn bắt đầu tìm đến.

Ai trong đời cũng có lúc gặp chuyện không thuận, có khi là thất bại trong công việc, có khi là bế tắc trong tình cảm, hoặc đơn giản chỉ là cảm giác mọi thứ đều chống lại mình. Nhiều người chọn cách vùng vẫy trong sự bất mãn, nhưng càng cố lại càng thêm mệt mỏi. 

Thực tế, may mắn không chỉ đến từ việc cố gắng nhiều hơn, mà đôi khi còn bắt đầu từ sự buông bỏ đúng lúc. Khi bạn dám vứt đi những thứ độc hại, những gánh nặng vô hình, cuộc đời sẽ mở ra một lối đi mới. Ba điều sau đây, nếu kịp thời buông bỏ, có thể trở thành bước ngoặt khiến vận khí của bạn khởi sắc bất ngờ.

1. Vứt bỏ môi trường độc hại

Có một khái niệm đáng suy ngẫm: "Môi trường độc hại". Nghe thì trừu tượng, nhưng thực chất lại quá quen thuộc. Đó có thể là một mái nhà đầy những lời quát mắng, một cuộc hôn nhân ngột ngạt, hoặc một nơi làm việc đầy ganh ghét và thủ đoạn. Những môi trường như thế không chỉ lấy đi năng lượng tích cực, mà còn gặm nhấm từng chút tự tin và niềm tin vào cuộc sống của bạn.

Trong một bộ phim gần đây, nữ chính vì bệnh tật phải nghỉ làm một thời gian. Khi trở lại, thay vì được hỗ trợ, cô lại bị chính những người từng là cấp dưới tìm cách hãm hại, loại bỏ. Cảm giác bị bao vây trong sự đố kỵ khiến cô dần kiệt sức. Cuối cùng, cô quyết định rời đi, chọn một cuộc sống bình lặng hơn. Song song đó, cô cũng dũng cảm cắt đứt những mối quan hệ gia đình đầy bạo lực ngôn từ, kể cả với mẹ ruột – người không ngừng gây áp lực lên cô. Từ đó, tâm hồn cô như được giải phóng, tìm lại sự an yên.

Sự thật là, nhiều khi cái gọi là "xui xẻo" chẳng đến từ số phận, mà từ chính những người quanh ta. Một môi trường đầy toan tính, châm chọc hay bạo lực ngôn từ chính là chất độc âm thầm khiến bạn kiệt quệ. Chỉ khi rời bỏ được, bạn mới có cơ hội để bình tâm và bước sang một giai đoạn mới tươi sáng hơn.

Tại sao bạn vẫn mãi xui xẻo? Có thể vì chưa học cách vứt bỏ 3 “độc dược” trong đời- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Từ bỏ những mục tiêu phi thực tế

Con người đau khổ không chỉ vì hoàn cảnh, mà còn bởi sự chênh lệch quá lớn giữa mục tiêu và hiện thực. Khi mục tiêu đặt quá xa vời, ta vô tình tự đẩy mình vào cuộc chiến triền miên với chính bản thân. Càng chạy theo, càng mệt mỏi.

Có những bạn trẻ mang theo giấc mơ chinh phục thành phố lớn, muốn trở thành người thành đạt sớm. Nhưng vì làm việc quá sức, họ sớm mắc bệnh nặng, phải đối diện với thuốc men và giường bệnh. Chỉ khi ấy, họ mới chợt nhận ra, sức khỏe mới là điều đáng quý nhất. Mục tiêu cuộc đời vì thế cũng thay đổi: Không còn là những đỉnh cao danh vọng, mà là khát vọng sống khỏe mạnh, an yên bên người thân.

Sự thật là, một mục tiêu quá cao đôi khi không phải là động lực, mà trở thành xiềng xích vô hình. Nó làm ta mệt mỏi, chán nản, thậm chí đánh mất niềm vui sống. Người khôn ngoan không phải là người đặt mục tiêu thật lớn để chứng minh bản thân, mà là người biết điều chỉnh mục tiêu đúng lúc, phù hợp với hoàn cảnh thực tế. 

Hãy thử một lần thành thật với chính mình: tôi có đang đặt ra những kỳ vọng không tưởng, rồi tự dày vò bản thân khi không đạt được không? Nếu câu trả lời là có, đã đến lúc buông bỏ những ảo tưởng ấy, thay thế bằng mục tiêu vừa sức hơn. Chính sự điều chỉnh này mới giúp tâm hồn nhẹ nhõm và hành trình đời người trở nên bền vững.

Tại sao bạn vẫn mãi xui xẻo? Có thể vì chưa học cách vứt bỏ 3 “độc dược” trong đời- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Buông bỏ những suy nghĩ cực đoan, bi quan

Con người thường có thói quen nhìn cuộc đời qua lăng kính "chỉ muốn ngọt ngào, không chấp nhận đắng cay". Ta ao ước một cuộc đời chỉ có niềm vui, thành công và hạnh phúc, mà quên rằng thất bại, tổn thương cũng là một phần tự nhiên của hành trình sống. Giống như một cây trái phải có cả vị chua lẫn ngọt, cuộc đời cũng cần đủ đầy cả sáng lẫn tối.

Trong những lúc bế tắc, điều nguy hiểm nhất chính là để những suy nghĩ cực đoan và bi quan chiếm lấy tâm trí. Cùng một hoàn cảnh, nhưng lựa chọn cách nghĩ khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác. Có người khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, thay vì chìm trong oán trách, đã chọn cách dành thời gian còn lại để ở bên gia đình, tạo ra kỷ niệm đẹp. Cũng có người lại ngập chìm trong sự giận dữ, ngày ngày trút nỗi buồn bực lên người thân. Kết quả, cùng một cái kết, nhưng cách sống đã tạo ra hai hành trình với sắc thái hoàn toàn khác biệt.

Điều đó cho thấy, không ai có thể tránh khỏi khổ đau, nhưng cách ta đối diện mới quyết định phẩm chất của cuộc đời. Nếu cứ giữ mãi tâm thế bi quan, ta chỉ khiến bản thân thêm gánh nặng. Ngược lại, khi tập buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, mở lòng với sự thật rằng đời có cả vui lẫn buồn, bạn sẽ nhận thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời cũng dễ dàng nhận ra cơ hội ngay cả trong nghịch cảnh.

Người xưa nói: "Có bỏ mới có được". Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng trí tuệ sâu xa. Trong đời, ai cũng mong cầu vận may, nhưng may mắn không đến từ việc nắm giữ thật chặt, mà từ sự can đảm buông bỏ. Buông bỏ môi trường độc hại để tâm hồn có không gian thở. Buông bỏ những mục tiêu phi thực tế để giảm gánh nặng tinh thần. Buông bỏ suy nghĩ cực đoan, bi quan để trái tim nhẹ nhàng hơn.

Khi học được ba điều này, bạn sẽ thấy cuộc đời bắt đầu xoay chuyển. May mắn vốn dĩ không đi đâu xa, nó chỉ đang đợi bạn dọn dẹp những rác rưởi trong lòng để tìm đường bước vào. Và biết đâu, ngay khi bạn buông bỏ, đó cũng chính là khoảnh khắc vận mệnh đổi thay.

Tích Thành