Thân vương William – người đứng đầu hàng kế vị ngai vàng Anh quốc – đang dần chuẩn bị cho tương lai với vai trò Quốc vương. Dù hiếm khi chia sẻ công khai về kế hoạch trị vì, giới quan sát cho rằng anh đã có những tính toán rõ ràng về việc tổ chức bộ máy Hoàng gia, trong đó bao gồm cả những điều chỉnh nhân sự quan trọng.
Tuy nhiên, theo cựu phóng viên hoàng gia của BBC Jennie Bond, một trong những "mất mát to lớn" mà anh phải đối mặt là sự vắng bóng của người em trai – Vương tử Harry.
Người em từng là "cánh tay phải"
Trước khi rút khỏi Hoàng gia năm 2020, Harry từng là người đồng hành thân cận nhất với anh. Bà Bond chia sẻ với The Mirror:
"Tôi không nghĩ Harry còn nằm trong kế hoạch tương lai của anh trai mình. Đó là điều rất đáng buồn, bởi Harry từng là người mà anh có thể dựa vào khi gánh trên vai trọng trách của một vị vua."

Thời điểm đó, Harry được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò tương tự như Vương nữ Anne hiện đang làm với Vua Charles – một người em trung thành, ủng hộ và đồng hành. Tuy nhiên, kể từ khi rút khỏi Hoàng gia và đặc biệt là sau cuốn hồi ký Spare phát hành năm 2023, quan hệ giữa hai anh em gần như đã đóng băng.
"Harry đáng lẽ sẽ có một vị trí cực kỳ cao cấp. Sự vắng mặt của cậu ấy là một mất mát lớn mà tôi nghĩ anh đã buộc phải chấp nhận", bà Bond nói thêm.
Ai sẽ "thế chỗ" người em?
Với định hướng duy trì chế độ quân chủ tinh gọn, anh được cho là sẽ chọn một số nhân vật thân cận để đồng hành trong triều đại tương lai. Trong đó, cái tên nổi bật là Zara Tindall – ái nữ của Công chúa Anne. Theo bà Bond, việc Zara xuất hiện thường xuyên hơn trong các sự kiện hoàng gia có thể là dấu hiệu cho thấy anh đang tìm cách lấp đầy khoảng trống mà Harry để lại.
Zara không chỉ có quan hệ huyết thống gần gũi mà còn là người có sức ảnh hưởng tích cực với công chúng – một yếu tố quan trọng để xây dựng hình ảnh Hoàng gia hiện đại và gần gũi.

"Cuộc sống rất quý giá": Còn cơ hội nào cho sự hòa giải?
Hiện tại, hai anh em được cho là không còn liên lạc. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC gần đây, Harry chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa:
"Tôi rất muốn hòa giải với gia đình mình. Không có lý do gì để tiếp tục tranh đấu nữa. Cuộc sống rất quý giá."
Dù vậy, giới quan sát vẫn tỏ ra thận trọng trước khả năng hai anh em tái lập quan hệ trong tương lai gần. Khi vị thế của anh ngày càng được củng cố, rất có thể anh đã chọn cách bước tiếp một mình – không còn người em từng được xem là "người bạn tâm giao".