Tôi không làm nghề tay trái, chỉ sống ổn định – và đó là khoản “đầu tư” khôn ngoan nhất của tuổi trung niên

Giữa lúc mọi người đổ xô học thêm kỹ năng mới, làm nghề tay trái, đẩy mạnh “thu nhập thụ động” như một xu hướng bắt buộc, tôi – một người phụ nữ trung niên – lại chọn sống chậm lại và tập trung quản lý chính cuộc sống của mình.

Không phải vì tôi không muốn kiếm thêm tiền, mà vì tôi nhận ra: Cuộc sống ổn định, biết kiểm soát tài chính cá nhân, chính là một dạng đầu tư bền vững mà không cần mạo hiểm.

1. Tôi từng chạy theo nghề tay trái – rồi dừng lại đúng lúc

Tôi không làm nghề tay trái, chỉ sống ổn định – và đó là khoản “đầu tư” khôn ngoan nhất của tuổi trung niên- Ảnh 1.

Cách đây vài năm, tôi cũng từng lướt hết video “kiếm thêm 5 triệu/tháng từ nghề tay trái”, từng cân nhắc mở shop online bán đồ khô, từng cặm cụi viết lách vào ban đêm để mong có thêm một dòng thu nhập.

Nhưng càng làm, tôi càng thấy mình kiệt sức, cả ngày lẫn đêm căng như dây đàn, và cuộc sống trong gia đình ngày càng rối tung lên.

Tôi nhận ra: Nếu chính mình còn không ổn định, thì dù kiếm được bao nhiêu tiền, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng hơn.

Tôi bắt đầu rút lui khỏi “cuộc đua nghề tay trái” và lựa chọn quay về tập trung vào “nghề chính”: q

2. Tôi xem việc quản lý tài chính gia đình là một khoản đầu tư dài hạn

Tôi bắt đầu từ những việc rất nhỏ nhưng có hiệu quả rõ rệt:

- Ghi chép chi tiêu mỗi ngày, phân loại rõ ràng các khoản cố định (điện, nước, học phí...) và khoản tùy biến (ăn uống, giải trí).

- Cắt bỏ những thói quen ngốn tiền vô ích như mua đồ tích trữ không cần thiết, gọi đồ ăn ngoài quá thường xuyên, hay những "mua sắm để giải tỏa cảm xúc".

- Thiết lập quỹ 3 lớp: 1 khoản cho chi tiêu thiết yếu, 1 khoản tiết kiệm dự phòng, và 1 khoản đầu tư nhỏ vào trái phiếu linh hoạt – như một hình thức bảo toàn giá trị tiền theo thời gian.

- Tôi không đầu tư vào thứ gì quá mạo hiểm, tôi đầu tư vào trật tự và tính minh bạch trong chính cuộc sống của mình. Quản lý cuộc sống, chi tiêu thông minh, sống có kỷ luật và có kế hoạch.

Tôi không làm nghề tay trái, chỉ sống ổn định – và đó là khoản “đầu tư” khôn ngoan nhất của tuổi trung niên- Ảnh 2.

3. Lối sống "kiên định tại chỗ" là phong cách đầu tư khôn ngoan nhất tuổi trung niên

Nhiều người vẫn nghĩ “càng bận rộn, càng thành công”. Nhưng thực ra, sự ổn định mới là gốc rễ của an toàn tài chính.

- Tôi đều đặn nấu ăn ở nhà, tự lên thực đơn 7 ngày, theo dõi hạn sử dụng thực phẩm để không phí phạm.

- Tôi dọn dẹp tủ đồ định kỳ mỗi quý, phân loại và bán lại những món không dùng đến, vừa gọn nhà vừa có thêm khoản nhỏ tái đầu tư cho cuộc sống.

- Tôi dành thời gian đọc sách tài chính thay vì lướt mạng tiêu cực, chọn ngủ sớm và dậy sớm, giữ sức khỏe để không tốn tiền thuốc men không cần thiết.

- Tôi đã học được: phụ nữ không cần phải có "5 nguồn thu nhập", mà cần 1 cuộc sống đủ vững để không lo đổ vỡ khi có biến động.

4. “Không nghề tay trái” nhưng tôi là người vững vàng nhất trong gia đình

Tôi không làm nghề tay trái, chỉ sống ổn định – và đó là khoản “đầu tư” khôn ngoan nhất của tuổi trung niên- Ảnh 3.

Chồng tôi làm việc tự do, thu nhập lúc nhiều lúc ít. Con cái thì đang tuổi ăn học. Bố mẹ ngày càng cần nhiều chăm sóc hơn. Tôi hiểu rằng, ai đó trong nhà phải là người ổn định, không dao động theo thị trường hay tin tức mỗi ngày.

Tôi không kiếm được nhiều hơn mọi người, nhưng tôi có thể:

- Cân đối ngân sách của cả nhà

- Lường trước các khoản chi phát sinh

- Không hoảng loạn khi chi phí tăng cao

- Và vẫn có quỹ dự phòng trong tài khoản ngân hàng

Có lẽ tôi không thể gọi vốn, không làm KOL, không có hàng ngàn lượt follow – nhưng tôi quản được từng đồng mình kiếm ra, và không để đồng nào ra đi một cách vô ích.

Bảng chi tiêu hàng tháng của tôi khi không làm nghề tay trái

Sau khi tối ưu lại thói quen sống, tôi duy trì mức chi tiêu gia đình (3 người) ở mức vừa đủ, nhưng không hề thiếu thốn:

Khoản chiSố tiền (VND)
Tiền ăn (tự nấu, mua thực phẩm 2 lần/tuần)3.000.000
Điện – nước – internet800.000
Học thêm, sách vở cho con1.200.000
Quỹ dự phòng y tế, khám định kỳ500.000
Gửi quỹ tiết kiệm linh hoạt1.000.000
Sinh hoạt cá nhân (xà phòng, khăn giấy, gas…)600.000
Quỹ vui chơi – ăn ngoài 2 lần/tháng400.000
Tổng cộng7.500.000

Với mức thu nhập 10 triệu đồng/tháng (chồng và tôi mỗi người khoảng 5 triệu), tôi vẫn có thể duy trì tỷ lệ tiết kiệm đều 10–15%, không nợ nần, không áp lực.

Điều quan trọng nhất là tôi không còn cảm giác "bị đồng tiền dẫn dắt". Thay vào đó, tôi biết rõ từng đồng mình chi ra sẽ mang lại giá trị gì cho cuộc sống.

Tôi không làm nghề tay trái, chỉ sống ổn định – và đó là khoản “đầu tư” khôn ngoan nhất của tuổi trung niên- Ảnh 4.

Phụ nữ tuổi trung niên không cần giỏi mọi thứ, chỉ cần sống vững một thứ

Ở tuổi 40+, điều tôi cần không còn là son môi hay quần áo mới mỗi tuần. Thứ tôi cần là sự chủ động tài chính, tinh thần an yên, và khả năng giữ cho gia đình không gục ngã trước cơn bão vật giá.

Nếu có ai hỏi tôi: “Chị không làm nghề tay trái à? Sao vẫn sống ổn thế?” – tôi sẽ mỉm cười và nói: Tôi đầu tư vào cuộc sống của chính mình – và đến nay, đây vẫn là khoản đầu tư sinh lời nhất.

Thảo Nguyễn