Tôi từng nghĩ “mang thêm cho chắc” cho đến khi vác vali 14kg đi 3 ngày và dùng chưa tới 1/3 đồ

Lần đi chơi 3 ngày tưởng nhẹ nhàng, tôi lại lôi theo vali 14kg vì sợ thiếu đồ, "biết đâu cần". Nhưng khi về, tôi nhận ra mình chỉ dùng đúng 1/3 – và phần còn lại chỉ khiến chuyến đi nặng nề cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tâm lý “mang thêm cho chắc” – cái bẫy nhẹ nhàng nhưng rất tốn kém

Tôi từng là người đi đâu cũng mang nhiều đồ. Đi chơi 3 ngày, tôi vẫn xếp đủ quần áo cho… cả tuần. Mang 3 đôi giày, 2 bộ váy dự phòng, đồ makeup đủ cho 1 đám cưới. Trong đầu luôn có tiếng nói: “Thà mang thừa còn hơn thiếu. Nhỡ đâu cần thì sao?”

Và kết quả? Tôi vác vali 14kg đi 3 ngày, tốn thêm tiền ký gửi hành lý, đau vai vì kéo vali suốt chặng đường, rồi chỉ mặc đúng 3 bộ đồ – và một đôi dép lê.

Tôi từng nghĩ “mang thêm cho chắc” cho đến khi vác vali 14kg đi 3 ngày và dùng chưa tới 1/3 đồ- Ảnh 1.

Thống kê thực tế: Dưới 1/3 số đồ mang theo được dùng

Khi về nhà, tôi thử kiểm lại:

- 4 chiếc váy: chỉ mặc 1

- 3 đôi giày: chỉ đi 1

- 2 bộ đồ ngủ: chỉ dùng 1

- 1 bộ đồ thể thao “phòng khi tập yoga”: không đụng tới

Túi mỹ phẩm full-size: dùng đúng kem chống nắng và son dưỡng → Tổng số món dùng: 7/23 món mang đi. Chưa tới 1/3.

Còn lại là quần áo chưa mặc, đồ skincare không động tới, và một đôi giày cao gót "đề phòng chụp ảnh đẹp" nhưng lại… chẳng ai chụp.

Tốn tiền – tốn sức – tốn trải nghiệm

Điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đồ thừa, mà là cảm giác bận rộn không cần thiết trong chuyến đi.

- Tốn thêm 230.000đ ký gửi hành lý

- Mỗi lần dọn đồ trong phòng khách sạn mất hơn 15 phút vì đồ nhiều, tìm gì cũng lâu

- Lúc về phải giặt đồ sạch lẫn đồ chưa mặc, vì tất cả đã ủ chung một vali suốt 2 ngày nắng gắt

Chưa kể việc kéo vali 14kg lên – xuống bậc cầu thang, đường dốc, khiến tôi đau cả cổ tay, và lưng ê ẩm vì cái tư tưởng “mang thêm cho chắc”.

Tôi từng nghĩ “mang thêm cho chắc” cho đến khi vác vali 14kg đi 3 ngày và dùng chưa tới 1/3 đồ- Ảnh 2.

Từ đó, tôi bắt đầu sống và du lịch kiểu “vừa đủ”

Sau lần đó, tôi đặt ra một số nguyên tắc bất di bất dịch cho mỗi chuyến đi:

1. Chỉ mang đủ theo lịch trình – không “phòng xa” quá đà

Đi 2 ngày, tối đa 2 bộ đồ chính, 1 váy thoải mái, 1 bộ đồ ngủ, 1 áo khoác mỏng là đủ.

2. Tối giản mỹ phẩm & đồ cá nhân

Tôi thay chai sữa rửa mặt 200ml bằng gói mini 15ml. Nước hoa đổi sang bản lăn 5ml. Chỉ mang đúng 1–2 món makeup cơ bản.

3. Áp dụng quy tắc 3 món giày: Đi – Dự phòng – Không

Tức là: 1 đôi đang đi trên chân, 1 đôi mềm dự phòng. Và KHÔNG bao giờ mang đôi thứ ba.

4. Túi đồ đa năng – chia ngăn rõ ràng

Tôi dùng 3 túi zip: 1 túi quần áo, 1 túi đồ cá nhân, 1 túi “linh tinh” (sạc – thuốc – khẩu trang…). Không trộn lẫn. Không cần lục tung vali.

Kết quả sau khi “giảm ký” vali

- Vali nhẹ còn 6–7kg cho chuyến đi 2–3 ngày

- Di chuyển nhẹ tênh, không cần ký gửi

- Trải nghiệm chuyến đi trọn vẹn, không mất sức vì kéo đồ

- Về nhà… giặt ít, cất đồ nhanh, và chẳng thấy tiếc món gì cả

Gợi ý cho chị em 40+: Hành lý nhẹ – tâm trí cũng nhẹ

Tuổi trung niên, sức khỏe không còn như thời 20. Mỗi lần kéo vali nặng, bạn không chỉ đang tiêu tốn thể lực mà còn mang thêm cảm giác lo lắng, bị động và mệt mỏi.

Hãy bắt đầu với một câu hỏi đơn giản trước khi gấp đồ: “Tôi CÓ CHẮC sẽ dùng món này?” Nếu câu trả lời là “Không biết” – tốt nhất là để nó ở nhà.

Thu Thanh