Tôi vừa trải qua một đợt dọn nhà "thức tỉnh nhân sinh" khi nhận ra bản thân đã chi tiêu vô độ vào những món "mua xong vứt xó".
Có món đồ từng được mua về với bao kỳ vọng, nhưng rốt cuộc lại nằm im một chỗ, vừa tốn diện tích vừa phí tiền. Sau đợt dọn dẹp này, tôi thề với lòng mình sẽ không bao giờ mua thêm 4 món sau đây.
1. Máy móc tập thể dục tại nhà: Nghe hay đấy, nhưng dùng thì ít lắm!
Trước đây tôi từng rất có động lực tập thể dục, nên đã đầu tư máy móc tập tại nhà, nào là máy chạy bộ, máy rung, thảm tập…
Nhưng rồi, dù máy nằm ngay trong nhà, số lần tôi dùng còn ít hơn cả lúc đi phòng gym. Đi làm về mệt, bật máy lên chạy được vài phút là lại chán. Đã vậy còn lo làm phiền hàng xóm. Kết quả là máy chạy bộ biến thành chỗ phơi quần áo. Cái máy hơn 8 triệu cuối cùng bán lại được có 1 triệu. Còn các thiết bị nhỏ như máy massage, máy rung thì cứ nằm chỏng chơ.
Giờ tôi từ bỏ hẳn ý định mua máy tập. Thay vào đó, tôi chọn đi bộ nhẹ sau bữa tối, tập vài động tác đơn giản như plank, squat tại nhà - vừa tiết kiệm, vừa dễ duy trì hơn nhiều.


2. Đồ bếp "hot hit" trên mạng: Mua vì tưởng sẽ chăm nấu, ai ngờ...
Tôi từng mơ về cuộc sống "healthy & balance", thế là sắm đủ thứ đồ bếp: máy làm sữa hạt, máy ép trái cây, nồi nướng, máy làm mì, máy sấy hoa quả…
Ban đầu háo hức lắm, nhưng sau vài lần thử rồi... cất kho. Ví dụ như máy sấy trái cây - nghe thì hay, nhưng tôi lại thấy ăn trái cây tươi vẫn ngon hơn. Hay máy làm bắp rang, cả năm chỉ đụng đến một, hai lần. Mà rửa thì cực kỳ bất tiện.

Sau một thời gian, tôi nhận ra chỉ có vài món là thực sự xài nhiều: lò vi sóng - dùng để hâm đồ ăn, rã đông cực nhanh hoặc nồi chiên không dầu - vừa chiên, vừa nướng được nhiều món, dễ vệ sinh, tuần nào cũng dùng ít nhất một lần.
Tôi nghĩ, nếu không có nhu cầu nấu nướng chuyên sâu thì không cần sắm quá nhiều dụng cụ nhà bếp. Ít nhưng xài thường xuyên, tiện lợi mới đáng mua.

3. Sưu tầm nồi chảo: Đẹp thì có đẹp, nhưng có dùng đâu?
Tôi từng là "con nghiện nồi chảo" - cứ thấy cái nào xinh là muốn rinh về. Từ nồi áp suất, nồi luộc, nồi hấp, nồi điện, nồi tráng men, chảo đá, chảo chống dính… Tủ bếp không đủ chỗ để luôn.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ giữ lại đúng 4 món hay dùng nhất: chảo sắt, nồi đất, nồi hấp và nồi canh. Còn lại đem cho bớt hoặc bán thanh lý hết.

Đặc biệt, tôi muốn dành lời khen cho chảo sắt - ban đầu trông đen sì, nhưng nấu càng lâu lại càng tốt. Không dính, không bong tróc lớp phủ, nấu ngon, lại dùng được lửa lớn. Tôi mua loại được xử lý chống gỉ sẵn, nhẹ hơn chảo gang, dễ bảo quản mà vẫn "đảo chảo tung tóe" thoải mái.
So với các loại chảo phủ chống dính đắt tiền nhưng dễ trầy xước, tôi thấy một cái chảo sắt bền, lành tính vẫn là lựa chọn đáng giá hơn nhiều.

4. Đồ gia dụng "cho đẹp" nhưng dùng không ra gì
Thú thật, hồi mới dọn vào nhà, tôi rất mê mua mấy món đồ gia dụng trông đẹp mắt trên mạng - nào là chai đựng nước mắm, giá treo dao kéo, hộp đựng gia vị đồng bộ… Nhưng dùng được vài lần là thấy phiền.
Chai đựng dầu mỡ nhìn thì xinh, nhưng nhanh bị bám dầu, miệng nhỏ khó châm dầu, vòi nhựa dễ gãy. Trong khi đó, dùng luôn chai gốc của nhà sản xuất thì tiện và sạch hơn nhiều.

Sau cùng, tôi rút ra bài học: những món bền, dễ dùng, vệ sinh đơn giản mới là thứ đáng giữ lại. Ví dụ như khăn lau cá vảy (microfiber) - giá rẻ mà lau được từ vòi nước, kính, bếp, đến sàn nhà. Cực sạch, không cần dùng nước tẩy, lại bền lâu. Một món đơn giản, ít ai để ý nhưng giá trị sử dụng lại rất cao.
Nguồn: 163.com