Trấn Thành thử làm Em Xinh nhưng khi rap mà mặt “cứng đơ” thế này thì hơi khó

Đoạn video Trấn Thành cover đoạn rap trong Em Xinh đang gây chú ý lớn vì nhan sắc khác lạ của nam MC.

Em Xinh Say Hi đang có những bước đi khởi động chắc chắn, hứa hẹn sẽ là show giải trí Việt hot nhất nhì mùa hè này. Chỉ mới 3 tập đầu mở màn mùa giải, loạt ca khúc từ chương trình thay phiên nhau leo Top Trending, trong đó có 3 sân khấu xưng vương là AAA, RUN Cầm Kỳ Thi Họa. Có thể thấy, sức hút từ dàn line-up 30 nghệ sĩ nữ đã và đang bành trướng 1 cách không tưởng, concept và âm nhạc đều hợp gu số đông.

Loạt ca khúc đều được sử dụng rộng rãi trên các nền tảng số và chia sẻ video như Facebook, TikTok… Theo dòng sự kiện, Trấn Thành không nằm ngoài vòng viral khi anh mới đây vừa đăng tải đoạn video cover đoạn rap của Liu Grace trong ca khúc Từng. Từng là bản nhạc thuần ballad khiến Trấn Thành phải bật khóc ở vòng Live Stage 1. Bên cạnh phân đoạn nốt cao của Lâm Bảo Ngọc, verse rap đầu tiên do Liu Grace thể hiện được nhận xét là điểm sáng cho toàn bài hát.

Trấn Thành thử làm Em Xinh nhưng khi rap mà mặt “cứng đơ” thế này thì hơi khó- Ảnh 1.

Từng là bản nhạc thuần ballad khiến Trấn Thành phải bật khóc ở vòng Live Stage 1

Trấn Thành cover phần rap của Liu Grace trong ca khúc Từng 

Tuy nhiên, verse rap này lại chia ra 2 trường phái người nghe: 1 bên thì khen ngợi Liu Grace đã đẩy cao trào ca khúc, thêm chút gia vị cho 1 sản phẩm ballad day dứt; Bên còn lại thì chê giọng hát baby mỏng, có phần “chua” của nữ rapper đã phá hỏng cả bài hát.

Quay trở lại Trấn Thành, nam MC đã có cố gắng theo kịp nhịp độ của Liu Grace và giai điệu Từng. Thành thật mà nói, Trấn Thành rap dừng lại ở mức ổn so với 1 người không có kinh nghiệm chuyên môn, cover rap từ 1 “chiến nữ” đậm chất Hip-hop đường phố. Khả năng đi flow, delivery và giọng rap của Trấn Thành chưa thể chạm tới mức cơ bản, chỉ dừng lại ở mức độ cover vui vẻ, vô thưởng vô phạt.

Trấn Thành thử làm Em Xinh nhưng khi rap mà mặt “cứng đơ” thế này thì hơi khó- Ảnh 2.

Trấn Thành rap dừng lại ở mức ổn so với 1 người không có kinh nghiệm chuyên môn

Điều thu hút sự chú ý nhất lại chính là ngoại hình khác lạ của Trấn Thành. Nam nghệ sĩ bị nhận xét khuôn mặt gượng gạo, 1 nửa bên khái khuôn mặt gần như không chuyển động khi đọc rap. Nhan sắc cũng trở nên đơ cứng hơn bình thường khiến không ít netizen nhận không ra nam MC. Ngoài ra, biểu cảm tỏ vẻ “cool ngầu”, “chất chất” của anh chàng cũng không được lòng cư dân mạng. Họ cho rằng anh chỉ phù hợp với công việc đóng hài, làm trò tiểu phẩm quen thuộc.

Trấn Thành thử làm Em Xinh nhưng khi rap mà mặt “cứng đơ” thế này thì hơi khó- Ảnh 3.

Nam nghệ sĩ bị nhận xét khuôn mặt gượng gạo, 1 nửa bên khái khuôn mặt gần như không chuyển động khi đọc rap

Trong tập 2 Em Xinh Say Hi, 6 đội thí sinh đã lần lượt mang đến những phần trình diễn riêng của mình. Nhóm của LyLy nhanh chóng ghi điểm khi chọn thể hiện ca khúc ballad Từng – một sáng tác đầy cảm xúc của nhạc sĩ Lưu Quang Vũ. Dù bài hát vốn đã quen thuộc, nhóm lại chọn giữ nguyên phong cách ballad thay vì phối lại theo hướng citypop. Điều này đã nổ ra tranh cãi giữa nội bộ nhóm nhưng cuối cùng, chính lựa chọn này đã chạm đến cảm xúc người nghe bằng sự nhẹ nhàng, chân thật và da diết.

TỪNG - LyLy, Lâm Bảo Ngọc, Liu Grace, Danmy, Han Sara - Em Xinh Say Hi [Performance]

Sau phần thi, các thành viên trong đội đã trải lòng về hành trình tập luyện không mấy suôn sẻ. Liu Grace nghẹn ngào chia sẻ rằng cô từng cảm thấy lạc lõng, không hòa nhập được với cả nhóm, điều này khiến cô áp lực và buồn bã. "Em buồn lắm. Em chỉ mong thi nhanh nhanh cho xong chứ em chịu không nổi nữa. Hôm diễn tập em cũng không vào mood để hát", cô nói trong nước mắt.

Lời tâm sự chân thành của Liu Grace khiến Trấn Thành không kiềm được xúc động. Anh rưng rưng ôm lấy cô và nói: "Nhìn cách các em thể hiện, anh biết các em đã dùng cảm xúc thật của mình".

Trấn Thành thử làm Em Xinh nhưng khi rap mà mặt “cứng đơ” thế này thì hơi khó- Ảnh 4.

Trấn Thành không kiềm được xúc động

Trấn Thành vốn nổi tiếng là người dễ xúc động trên sân khấu. Trước đó, anh từng nhiều lần rơi nước mắt trong các chương trình như Người Ấy Là Ai, Rap Việt hay Anh Trai Say Hi, và điều này đôi khi cũng tạo tranh luận trên sóng mạng. Có người cho rằng anh "diễn quá đà", nhưng Trấn Thành chưa bao giờ ngại nói thật lòng mình: "Tôi hay khóc vì dễ xúc động. Tôi biết nhiều khi khóc nhiều bị cho là phản cảm, nhưng tôi không thể cưỡng lại cảm xúc của bản thân".

Anh cũng thẳng thắn thừa nhận rằng biệt danh Thành Cry giờ đã là một phần cuộc sống – dù đôi khi cũng cảm thấy mệt vì phải gồng mình trước sự soi xét: "Tôi mệt mỏi khi cứ phải cố gắng không khóc để làm hài lòng mọi người. Tôi sẽ vẫn là Thành Cry!".

Bạch Khởi