Vài năm trở lại đây, những người quan tâm đến bóng đá quốc tế thường nhìn fans MU bằng ánh mắt thương cảm, đôi khi là chế giễu bởi thành tích bết bát của đội bóng này. Nhưng đừng quên, họ đã từng ở trên đỉnh cao khiến cả thế giới ngước nhìn.

Mùa giải 1992/1993, Sir Alex giúp MU chấm dứt 26 năm trắng tay ở giải VĐQG. Đây là năm đầu tiên giải đấu đổi tên thành Premier League, mở ra giai đoạn thống trị của Quỷ đỏ tại nước Anh.

Mùa giải 93/94, không chỉ bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, MU với những ngôi sao Cantona, Giggs, Roy Keane... thậm chí còn giành lun FA Cup cho có đôi có cặp.

"Class of 92" vừa đẹp trai vừa đá bóng hay bao gồm: Giggs, Beckham, Scholes, Butt, anh em Neville... tiếp tục đưa MU lên đỉnh cao của bóng đá Anh trong 2 mùa giải liên tiếp 95/96 và 96/97.

Đến tận bây giờ fans MU vẫn tự hào rằng họ là đội bóng nước Anh đầu tiên có cú ăn ba lịch sử năm 1999. Trong cùng 1 mùa giải MU vô địch cả Premier League, FA Cup và Champions League.

Trận chung kết C1 điên rồ năm 1999 kết thúc với bàn thắng của Solskjær. Đây chính là biểu tượng của sự kiên cường, vẻ đẹp của bóng đá.

Từ năm 1999-2001, Premier League chỉ có 1 vị vua, MU quá mạnh với phần còn lại, họ không cần chiến đấu nữa mà dạo chơi cũng vô địch.

Sau năm 2002 cho Arsenal "mượn cúp", MU đã sớm đòi lại vào năm 2003 với 1 mùa giải nghẹt thở. Lật ngược thế cờ bằng 9/10 trận thắng cuối mùa.

Mùa giải 2006-2007, bắt đầu cho kỷ nguyên mới với những thần tượng mới Ronaldo, Rooney.

Như 1 thói quen, MU lại tiếp tục 3 lần liên tiếp vô địch Premier League.

Fans MU có lẽ không thể quên đêm mưa Moscow năm 2008 đấy. Terry trượt chân trên chấm 11, Quỷ đỏ lại làm vua của châu Âu sau gần 1 thập kỷ.

Cũng trong năm 2008, MU lên đỉnh thế giới với chức vô địch Fifa Club World Cup.

MU chính thức vượt mặt Liverpool với chiếc cúp vô địch thứ 19 trong lịch sử năm 2011.

Năm 2013, Sir Alex khép lại triều đại kéo dài 27 năm bằng chức vô địch Premier League thứ 13 của riêng ông.

Từ đó đến nay thì...
Dù cho kết quả của MU có ra sao thì các fan của họ vẫn luôn vẹn nguyên tình yêu cho đội bóng của mình. Họ vẫn luôn mong chờ 1 ngày MU trở lại mạnh mẽ nhưng... chờ đến bao giờ nhỉ?

Bài viết xin được dừng ở đây để giữ trọn vẹn những ký ức vui vẻ trước khi đón tiếp các huyền thoại MU đến Việt Nam vào ngày 26/6 tới đây.