Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do

38 tuổi, có trong tay tất cả những gạch đầu dòng mà xã hội ngưỡng mộ: Sự nghiệp lẫy lừng, hôn nhân êm ấm. Nhưng rồi tôi chọn đập đi xây lại tất cả: Ly hôn, làm mẹ đơn thân và bắt đầu lại từ con số 0.

Nửa đời trước của Joika (người Thượng Hải, Trung Quốc) giống như một bản kế hoạch hoàn hảo được lập trình sẵn: Tốt nghiệp đại học, du học, làm việc tại công ty quảng cáo 4A danh tiếng, rồi PR cho tập đoàn trong Top 500 thế giới, biên tập viên tạp chí thời trang, và cuối cùng là một KOL triệu người theo dõi. 

Kết hôn, sinh con, mọi thứ cứ trôi chảy như một dòng sông phẳng lặng. Cho đến năm 38 tuổi, dòng sông ấy gặp ghềnh thác. Cô chọn ly hôn, chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, chủ động bước ra khỏi vùng an toàn mà mọi người vẫn hằng mơ ước. Những dòng tâm sự này không phải là lời cổ xúy cho sự đổ vỡ, mà là lời tâm tình gửi đến những người phụ nữ đang đứng trước ngã ba đường: Hãy tin rằng, đôi cánh giúp bạn bay lên không phải do ai trao tặng, mà nó mọc ra từ chính những vết thương bạn đã đi qua.

Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 1.

Cú quay xe ở tuổi 38 và hiện thực không như phim ngôn tình

Nhiều người khi nghe tin Joika ly hôn ở tuổi 38 thường vẽ ra một kịch bản đầy màu hồng: Chắc hẳn cô ấy đã tìm được tình yêu mới, hay đang hạnh phúc bên một chàng "phi công" trẻ trung nào đó. Xin lỗi phải làm các chị em thất vọng, đời không phải là phim và cô cũng chẳng phải nữ chính ngôn tình. Hiện tại, cô độc thân, và là một người độc thân đúng nghĩa.

Cô tâm sự thế này.

Hai năm qua với tôi là một nốt trầm dài. Rời khỏi cuộc hôn nhân cũ, tôi vấp phải những cú lộn nhào của thực tế. Tôi thuê phải một căn nhà mới sửa, nồng nặc mùi hóa chất mà không hay biết. Kết quả là mỗi tháng tôi sốt 2-3 lần, các chỉ số xét nghiệm máu báo động đỏ, thậm chí bác sĩ từng nghi ngờ tôi mắc bệnh nan y về máu. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi run rẩy, cả thế giới như sụp đổ. May mắn thay, đó chỉ là báo động giả. Nhưng chính khoảnh khắc cận kề sinh tử ấy đã tát cho tôi một cái thật đau để tỉnh ngộ: Mọi danh vọng, tiền tài, hay những mối quan hệ độc hại đều trở nên vô nghĩa trước sức khỏe.

Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 2.
Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 3.
Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 4.
Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 5.
Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 6.
Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 7.

Khi hào quang của một "Fashion Blogger" trở thành gánh nặng

Sức khỏe sa sút kéo theo sự nghiệp cũng chững lại. Tôi từng là một blogger thời trang phong cách Nhật Bản được cả triệu người theo dõi. Tủ quần áo của tôi là niềm mơ ước của bao cô gái. Nhưng trong những lần dọn nhà mệt nhoài, nhìn những dãy tủ chật ních quần áo, rất nhiều bộ còn nguyên tem mác chưa từng xỏ tay, tôi bỗng rơi vào một cuộc khủng hoảng hiện sinh.

Tôi tự hỏi: "Mình có thực sự cần nhiều quần áo đến thế không?", "Những người theo dõi mình, họ có cần tiêu thụ nhiều đến thế không?". Từ một người truyền cảm hứng mặc đẹp, tôi bỗng thấy công việc mình đang làm thật phù phiếm và vô nghĩa. Tôi mất hết động lực quay video, cạn kiệt ý tưởng sáng tạo và thậm chí đã ngừng cập nhật mạng xã hội một thời gian dài. Đó là khoảng lặng đáng sợ nhất của một người làm sáng tạo nội dung.

Mất một thời gian dài loay hoay, thử sai và sửa sai, tôi dần tìm lại được nhịp điệu sống. Hiện tại, con trai tôi sống cùng bà ngoại và có một cô giúp việc hỗ trợ. Còn tôi thuê một căn hộ nhỏ cách đó hai con phố.

Nghe có vẻ lạ đời và có phần "ích kỷ" trong mắt nhiều người mẹ truyền thống, nhưng đây là cách tôi chọn để cân bằng. Chúng tôi ở đủ gần để chăm sóc nhau bất cứ lúc nào, nhưng cũng đủ xa để tôi có không gian riêng, hồi phục năng lượng sau những biến cố. Tôi gọi đó là sự "độc thân, độc cư" chủ động. Mẹ tôi vui vẻ, con tôi được chăm sóc tốt, và tôi - một người mẹ đơn thân có thời gian để kiếm tiền và chữa lành chính mình.

Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 8.
Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 9.
Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 10.
Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 11.
Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 12.
Tự sự của một "cựu" hot mom triệu follow: Ly hôn ở tuổi 38, tìm lại "mùi hương" của tự do- Ảnh 13.

Tuổi 39 và "mối tình" với mùi hương

Nếu cuộc đời là một vở kịch, thì màn chuyển cảnh ngoạn mục nhất của tôi chính là việc quay lại giảng đường năm 39 tuổi. Bỏ lại sau lưng những bộ cánh lộng lẫy, tôi đăng ký học tại Viện nghiên cứu hương liệu và nước hoa (hợp tác với Đại học Kỹ thuật Ứng dụng Thượng Hải).

Tháng 5 vừa rồi, tôi còn có chuyến du học ngắn hạn đến Grasse (Pháp) – thánh địa nước hoa của thế giới. Tại đây, tôi gặp gỡ những nhà khởi nghiệp tràn đầy năng lượng, những kẻ mộng mơ yêu cái đẹp. Tôi nhận ra, hương thơm không chỉ là món trang sức vô hình thể hiện cá tính, mà nó còn là liều thuốc chữa lành tâm hồn cực mạnh.

Tôi tìm thấy tình yêu mới, không phải với một người đàn ông, mà là với những nốt hương. Những bài viết, video chia sẻ về nước hoa của tôi bắt đầu được đón nhận. Một cách tình cờ, từ một "Fashion Blogger" đã hết thời, tôi chuyển mình thành một "Scent Blogger" (Blogger về mùi hương) được các nhãn hàng xa xỉ để mắt tới.

Bây giờ, khi ai đó hỏi tôi thuộc "hệ" blogger nào, tôi thường ngập ngừng. Tôi không muốn bị đóng khung trong bất kỳ định nghĩa nào nữa. Nước hoa là đam mê, nhưng khám phá các mối quan hệ thân mật và thấu hiểu bản thân mới là bài toán tôi muốn giải trong những năm tháng này.

Ngoảnh đầu nhìn lại, dù là chuyện ly hôn, chuyện bệnh tật hay chuyện chuyển hướng sự nghiệp, hình như tôi chưa bao giờ thực sự sợ hãi đến mức gục ngã. Bởi vì tôi nhận ra, nửa đời trước nỗ lực học tập và làm việc không hề uổng phí. Những trải nghiệm đó đã dệt nên cho tôi một đôi cánh vô hình.

Phụ nữ 35+, độc thân hay đã kết hôn, điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn phải có "Quyền năng của sự rời đi". Bạn có thể rời bỏ một cuộc hôn nhân tồi tệ, rời bỏ một công việc đã rút cạn niềm vui, hay rời bỏ một căn nhà độc hại... bất cứ lúc nào bạn muốn. Và cái dũng khí, cái "đế chế" để bạn tự tin làm điều đó, không ai khác, phải do chính bạn tự tay gây dựng nên.

Hãy cứ sống, cứ sai và cứ bắt đầu lại. Vì mùa xuân của phụ nữ, đôi khi bắt đầu ở tuổi 40.

Thụy Vi