Ngày xưa tôi từng nghĩ, ba mẹ hợp với đi chợ, đi siêu thị hơn là… lướt sàn thương mại điện tử. Mỗi lần thấy mẹ hí hoáy bấm bấm đặt hàng, trong đầu tôi chỉ vang lên một câu: “Lại mua về một đống đồ vớ vẩn cho mà xem”.
Ai ngờ, đời không như mơ. Đúng như câu cổ nhân dặn: “Nói ít thôi, không khéo bị trời vả”. Và quả thật, 8 món đồ mẹ tôi mua về, ban đầu tôi chê tơi tả, nhưng dùng thử xong thì… chỉ muốn chui xuống đất. Xin lỗi mẹ, con đã sai!
1. Cố định ổ cắm lỏng lẻo

Ban đầu thấy mẹ mua một cái miếng nhựa mỏng lét, tôi nghĩ lại là một món đồ vớ vẩn. Nhưng hóa ra đó là cố định đầu cắm điện. Ổ cắm nhà tôi hay lỏng, cắm sạc qua đêm mà sáng không đầy pin. Thứ bé tẹo này biến đầu cắm thành to khỏe, gắn chặt vô cùng. Từ đó điện chạy ngon lành. Vâng, cú vả đầu tiên đến rồi!
2. Kéo “chống dính”
Nhà tôi đã có mấy cây kéo, mẹ lại đặt thêm. Ban đầu tôi nghĩ sao mẹ lại lãng phí thế. Nhưng sau đó mới biết, đây là kéo phủ chống dính Teflon, cắt băng dính, keo hai mặt không dính, không mòn. Thậm chí gập lại còn thành “dao mini” để khui hộp hàng. Quá tiện, quá gọn. Xin lỗi mẹ lần 2!


3. Máy cắt tóc bay bay như UFO
Một ngày đẹp trời, mẹ mang về cái tròn tròn bảo: “Đây là máy tự cắt tóc cho ba con”. Tôi cười sặc: “Con thấy giống đồ chơi con nít hơn, làm sao có thể thay thế được thợ?”. Vậy mà ba tôi dùng xong, hớt phăng phăng, phê như đi tiệm. Nhìn cái đầu gọn ghẽ, tôi chỉ biết câm nín.

4. Xà phòng vụn hóa “vũ khí” dọn nhà
Mẹ ôm về một đống xà phòng tồn kho giá rẻ. Tôi nghĩ chắc mẹ lại bị lừa rồi. Ai dè, bà bào nhỏ thành bột, cho vào lau sàn, giặt đồ, vừa sạch vừa thơm, lại tiết kiệm hơn nước giặt cả khối. Một lần nữa: con bị vả tiếp.

5. Miếng nam châm chống trẻ nghịch
Tưởng thừa thãi, hóa ra là cứu tinh. Mấy miếng nam châm dán trong tủ, trẻ con không mở được, lại giấu kín không lộ. Ngăn được cả cảnh áo dày làm hở cửa tủ. Món đồ nhỏ bé này quả thật lợi hại.

6. Giá treo cây xanh
Không hiểu bằng cách nào mẹ tìm được một sản phẩm siêu hay ho đó là chiếc giá treo cây xanh này. Nhờ nó đưa chậu cây ra xa tường, lá không bị dập, tưới nước cũng dễ. Thậm chí còn gắn thêm cần kéo tưới tự động. Quá đỉnh!


7. Hộp nhựa dài hóa thần thánh
Tôi bảo: “Nhà đầy hộp rồi, sao mẹ mua thêm làm gì”. Nhưng đặt trong ngăn tủ, hộp dài hẹp đựng đồ linh tinh cực gọn, dọn dẹp cũng nhanh. Giá thì siêu rẻ. Đúng là đồ mẹ mua, không nên chê và cũng không thể chê được.

8. Xơ mướp “quê mùa”
Thấy mẹ mua cả bịch xơ mướp, tôi cười bảo: "Mẹ ơi, thời buổi này ai còn dùng cái thứ này”. Nhưng dùng thử thì phải gật gù: xốp, thấm hút tốt, tẩy rửa nồi chảo cực sạch, phơi phát khô ngay, không hôi, không mốc. Sản phẩm giá rẻ mà chất lượng đỉnh kịch trần, bảo sao mẹ mê đến thế.

Theo: Toutiao