Trước khi bước vào lịch trình thi đấu bận rộn, gia đình Đoàn Văn Hậu đã dành những ngày giáp Tết để đoàn viên tại quê nhà Hưng Yên. Ngay sau những giây phút ấm cúng tại quê nhà, gia đình nhỏ đã lập tức lên đường sang Singapore. Đây là một chuyến đi đặc biệt khi Doãn Hải My và bé Lúa quyết định tháp tùng Văn Hậu để cổ vũ anh trong trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và Tampines Rovers.
Trận đấu diễn ra vào đúng tối Mùng 2 Tết (18/2/2026) tại Singapore. Việc có vợ và con trai trên khán đài không chỉ là nguồn động viên tinh thần cực lớn mà còn giúp Văn Hậu vơi đi nỗi nhớ nhà khi phải thi đấu xa xứ trong dịp Tết Nguyên đán.
Đêm giao thừa trên đất khách, Doãn Hải My khiến người hâm mộ không khỏi xúc động khi gửi gắm những lời chúc chân thành đến chồng và con trai (bé Lúa): "Năm mới không mong cầu nhiều, chỉ mong hai chữ 'sức khỏe' cho cả gia đình, đặc biệt là hai bố con Lúa... Chẳng cần con phải là một người cao siêu, chỉ cần con luôn khỏe mạnh". Lời nhắn nhủ "Năm mới chiến thôi bố Lúa!" như một sự tiếp lửa ngọt ngào cho hậu vệ sinh năm 1999 trước những thử thách quan trọng trên sân cỏ.

Lời nhắn đặc biệt của Hải My dành cho Văn Hậu và con trai (Ảnh: CMH)
Sau thời gian dài điều trị chấn thương, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu trong đội hình xuất phát của CAHN là tín hiệu cực vui cho người hâm mộ. Ở trận lượt đi tại Hàng Đẫy vào ngày 11/2, Văn Hậu đã thi đấu thăng hoa, góp công giúp đại diện Việt Nam giành chiến thắng áp đảo 4-0. Với sự cổ vũ nồng nhiệt từ gia đình nhỏ ngay tại đảo quốc sư tử, người hâm mộ kỳ vọng Đoàn Văn Hậu và các đồng đội tại CLB CAHN sẽ có một khởi đầu năm mới rực rỡ bằng tấm vé tiến sâu vào vòng trong của đấu trường Cúp C2 châu Á.