Vì sao em bé luôn chạy nhảy không biết mệt dù bố mẹ hết hơi rã rời?

Nếu con bạn vẫn chạy nhảy không biết mệt trong khi bạn thở không ra hơi, đừng vội cáu. Hãy mỉm cười.

Nếu bạn có con nhỏ, chắc hẳn đã có lúc mệt phờ người và tự hỏi: “Không hiểu sao con mình có thể chạy, nhảy, la hét suốt cả ngày mà chẳng biết mệt là gì?”. Trong khi bố mẹ chỉ cần trông con vài tiếng đã kiệt sức, thì bé vẫn cứ hồn nhiên, tung tăng, và dường như có một nguồn năng lượng vô tận. Vậy bí mật nằm ở đâu?

1. Trẻ con có “bình năng lượng” đặc biệt – vì não và cơ thể luôn hoạt động hết công suất

Vì sao em bé luôn chạy nhảy không biết mệt dù bố mẹ hết hơi rã rời?- Ảnh 1.

Ở trẻ nhỏ, đặc biệt là giai đoạn từ 1–6 tuổi, hệ thần kinh, não bộ và cơ bắp đang phát triển mạnh mẽ. Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ, hấp dẫn và kích thích trí tò mò. Mỗi khi nhìn thấy điều gì đó lạ lẫm, bộ não trẻ sẽ lập tức hoạt động để khám phá, học hỏi, và điều đó thôi thúc cơ thể di chuyển, chạy nhảy, chạm vào mọi thứ.

Khác với người lớn, trẻ không có “ý thức tiết kiệm năng lượng”. Các bé tiêu hao năng lượng liên tục – nhưng cũng phục hồi cực nhanh. Một giấc ngủ ngắn, một bữa ăn ngon là đủ để “sạc pin” đầy lại, sẵn sàng cho cuộc khám phá tiếp theo.

2. Trẻ con không bị vướng bận lo toan


Vì sao em bé luôn chạy nhảy không biết mệt dù bố mẹ hết hơi rã rời?- Ảnh 2.

Bố mẹ mệt, không chỉ vì cơ thể, mà còn vì đầu óc. Công việc, áp lực, trách nhiệm, hóa đơn, deadline, chuyện nhà cửa… tất cả khiến người lớn luôn phải “vận hành” cùng lúc nhiều nỗi lo. Trẻ thì khác.

Thế giới của bé chỉ xoay quanh việc hôm nay chơi gì, ăn gì, có ai chơi cùng hay không. Bé không lo nghĩ, không phải “gồng mình”, không sợ bị đánh giá – vì thế năng lượng của trẻ là năng lượng thuần khiết và trọn vẹn cho niềm vui sống.

3. Cảm xúc tích cực giúp bé “nạp năng lượng” mỗi ngày


Vì sao em bé luôn chạy nhảy không biết mệt dù bố mẹ hết hơi rã rời?- Ảnh 3.

Khi bé cười, hò reo, hay làm điều mình thích, cơ thể sẽ tiết ra endorphin và serotonin – hai loại hormone hạnh phúc giúp tăng cường năng lượng tự nhiên. Chính vì vậy, càng được chơi, càng được yêu thương, trẻ càng hưng phấn, càng “không biết mệt”.

Trong khi đó, người lớn thường kiệt sức không chỉ vì thể chất, mà vì thiếu niềm vui. Một ngày dài mệt mỏi, căng thẳng, ít tiếng cười khiến năng lượng bị bào mòn nhanh hơn nhiều so với việc chạy nhảy của trẻ.

4. Cơ thể trẻ con linh hoạt và hồi phục nhanh hơn người lớn


Vì sao em bé luôn chạy nhảy không biết mệt dù bố mẹ hết hơi rã rời?- Ảnh 4.

Cấu trúc xương, cơ và tim mạch của trẻ nhỏ có khả năng chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn trong các hoạt động ngắn, nhanh và lặp lại. Các nghiên cứu cho thấy cơ bắp của trẻ hoạt động giống như vận động viên sức bền: ít tạo axit lactic (chất gây mỏi cơ), nên trẻ chạy nhảy lâu mà vẫn cảm thấy thoải mái.

Thêm vào đó, trẻ có thói quen ngủ nhiều, ăn thường xuyên, giúp cơ thể luôn được “nạp nhiên liệu” đúng lúc, trong khi người lớn lại thường bỏ qua những nhu cầu cơ bản này.

5. Niềm vui là động lực mạnh nhất


Vì sao em bé luôn chạy nhảy không biết mệt dù bố mẹ hết hơi rã rời?- Ảnh 5.

Điều khiến trẻ không biết mệt chính là niềm vui được sống trong hiện tại. Khi bé đang chơi, bé hoàn toàn “chìm đắm” trong hoạt động đó, không nghĩ gì khác. Bé vui vì được chạy, được cười, được khám phá. Còn người lớn, ngay cả khi chơi cùng con, tâm trí lại đang lo “mai phải làm gì”, “chưa rửa bát”, “chưa xong việc”.

Trẻ con có thể kiệt sức, nhưng sẽ không nhận ra điều đó, vì cảm xúc vui sướng đã lấn át cảm giác mệt mỏi.

6. Bố mẹ có thể học được từ chính sự “vô tận” ấy


Vì sao em bé luôn chạy nhảy không biết mệt dù bố mẹ hết hơi rã rời?- Ảnh 6.

Thay vì cố gắng bắt con ngồi yên hay chờ con “bớt nghịch”, hãy nhìn năng lượng ấy như một điều kỳ diệu – dấu hiệu của sức khỏe và trí tò mò phát triển mạnh mẽ. Trẻ con tràn đầy năng lượng vì chúng đang sống đúng bản năng tự nhiên, chưa bị gánh nặng cuộc đời đè nặng lên vai.

Và biết đâu, thay vì cố “đuổi kịp” con, bố mẹ có thể thử học cách tận hưởng từng khoảnh khắc như con – bỏ điện thoại xuống, quên deadline đi, chạy nhảy cùng bé một lúc. Khi đó, bạn sẽ thấy niềm vui có thể “sạc lại năng lượng” nhanh hơn bất kỳ cốc cà phê nào.

Vì vậy, nếu con bạn vẫn chạy nhảy không biết mệt trong khi bạn thở không ra hơi, đừng vội cáu. Hãy mỉm cười. Bởi chính lúc ấy, con đang sống trọn vẹn nhất – và đó là thứ năng lượng trong trẻo mà người lớn chúng ta đã từng có, chỉ là đã quên mất cách giữ gìn mà thôi.

Minh Uyên