Video sốc: Dây nhảy bungee bị đứt, người phụ nữ rơi thẳng từ độ cao 110m xuống dòng sông đầy cá sấu

Đoạn phim cho thấy cô gái rơi thẳng xuống dòng nước xiết bên dưới sau khi dây bungee bị đứt.

Nhảy bungee vốn được coi là một trò chơi mạo hiểm đầy kích thích. Tuy nhiên, với Erin Langworthy, trải nghiệm này đã biến thành cơn ác mộng khi dây bungee của cô bị đứt, khiến cô rơi tự do xuống dòng sông Zambezi nguy hiểm. Sự việc xảy ra vào năm 2012, khi Langworthy, một du khách Australia lúc này đang ở độ tuổi đôi mươi, quyết định thử sức với trò nhảy bungee từ cây cầu bắc qua sông Zambezi ở Zambia.

Khoảnh khắc kinh hoàng đã được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Đoạn phim cho thấy Langworthy rơi thẳng xuống dòng nước xiết bên dưới sau khi dây bungee bị đứt. Cô vật lộn để nổi lên mặt nước trong khi bị dòng chảy cuốn trôi. Sông Zambezi nổi tiếng là nơi sinh sống của nhiều loài cá sấu, khiến cho tình huống của Langworthy càng thêm nguy hiểm.

Video ghi lại tai nạn kinh hoàng của cô gái Úc

Dù bị thương nặng với nhiều vết bầm tím và tổn thương nội tạng, Langworthy may mắn thoát chết và tránh được hàm cá sấu. Trong một video trên Youtube của Cover-More, Langworthy nhớ lại: "Tôi bầm tím khắp người, phổi đầy máu và nước."

Ngay sau khi được nhân viên công ty bungee cứu hộ, Langworthy đã được đưa đến bệnh viện ở Victoria Falls (Zimbabwe) gần đó. Tại đây, cô được điều trị các vết thương, bao gồm tràn khí màng phổi một phần và các biến chứng do nuốt phải nước bẩn. Rất may mắn, kết quả chụp X-quang xác nhận cô không bị gãy xương nào.

Video sốc: Dây nhảy bungee bị đứt, người phụ nữ rơi thẳng từ độ cao 110m xuống dòng sông đầy cá sấu- Ảnh 1.

Dây nhảy bị đứt nên Langworthy rơi thẳng xuống sông nhưng may mắn thoát nạn

Langworthy sau đó chia sẻ với tờ Guardian: "Tôi bắt đầu ho ra máu và lo lắng về các chấn thương nội tạng. Tôi cảm thấy kiệt sức và khó có thể tin được những gì vừa xảy ra." Cô cho biết mình nhảy xuống sông lúc 5h30 chiều nhưng phải đến 11h đêm mới tới được bệnh viện, nơi cô được đặt máy thở và dùng kháng sinh để tránh nhiễm trùng.

Công ty mở dịch vụ nhảy bungee sau đó đã đến bệnh viện xin lỗi Langworthy về sự cố và bày tỏ sự kinh ngạc khi cô sống sót. Langworthy kể lại một chi tiết thú vị, cô đã gửi một tấm bưu thiếp cho mẹ mình một ngày trước khi nhảy, với nội dung đùa vui: "Ngày mai con sẽ nhảy bungee, nên con chào mẹ trước nhé... chỉ đùa thôi!". Tấm bưu thiếp này sau đó đã có một vị trí trang trọng trên tủ lạnh của gia đình. Tuy nhiên, mẹ của Langworthy kiên quyết không cho cô con gái yêu quý của mình tiếp tục tham gia các trò mạo hiểm sau đó.

Nguồn: Daily Mail

Thanh Huyền